'Thầy ơi! Em yêu anh': Câu chuyện 'Em gái mưa' phiên bản Nhật

Không chỉ nói về câu chuyện tình yêu thầy - trò quen thuộc, tác phẩm của điện ảnh Nhật Bản còn khiến người xem nhớ lại quãng đời trung học đầy hồn nhiên, thơ dại.

Trailer bộ phim 'Thầy ơi... em yêu anh!' Tác phẩm điện ảnh lãng mạn của Nhật Bản về mối tình giữa một cô nữ sinh và một giáo viên dạy sử.

Thể loại: Tâm lý, lãng mạn, học đường
Đạo diễn: Takahiro Miki
Diễn viên chính: Toma Ikuta, Suzu Hirose, Ryo Ryusei, Aoi Morikawa
Zing.vn đánh giá: 7/10

Thầy ơi! Em yêu anh là bộ phim Nhật Bản dựa trên loạt manga cùng tên của Kazune Kawahara.

Thầy ơi! Em yêu anh là bộ phim Nhật Bản dựa trên loạt manga cùng tên của Kazune Kawahara.

Bộ phim Thầy ơi! Em yêu anh bắt đầu khi Hibiki Shimada (Suzu Hirose) phải lòng thầy giáo lịch sử Ito (Toma Ikuta) trong ngày khai giảng năm lớp 10. Che giấu tình cảm suốt một năm trời, cô nữ sinh cuối cùng cũng quyết định tỏ tình và chính thức theo đuổi thầy.

Giống như bao mối tình thầy - trò khác, Ito đưa ra lời từ chối thẳng thừng. Song, Hibiki quyết không bỏ cuộc khi hứa sẽ đạt điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới để xin thầy một cơ hội.

Song, mối tình còn chưa chớm nở đã lập tức phải đối mặt với những lời dị nghị từ cả nhà trường lẫn gia đình. Liệu cái kết dành cho câu chuyện “Em gái mưa phiên bản Nhật” có thể có hậu?

Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy trắc trở

Tuổi học trò thường hay mơ mộng và chỉ biết gắn bó với bảng đen, phấn trắng. Do đó, không ít cô cậu học trò từng ôm mối tương tư với người đứng lớp. Những mối tình dạng này đã trở nên rất quen thuộc với khán giả thông qua hàng loạt bộ phim, hay mới nhất là MV đình đám Em gái mưa của ca sĩ Hương Tràm.

Song, tất cả thường kết thúc không có hậu bởi mối quan hệ thầy - trò ở các nước châu Á vẫn thường bị coi là điều cấm kỵ. Không chỉ vậy, giáo viên hay chỉ xem học sinh của mình là những đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành. Tình cảm khờ dại sẽ nhanh chóng tan biến khi người học trò bước chân sang một môi trường mới, quen biết nhiều bạn bè hơn.

Ấy vậy mà sự kiên nhẫn pha chút ngây ngô đã giúp cô nữ sinh Hibiki vẽ nên một câu chuyện tình nhẹ nhàng và lãng mạn. Cả hai nhân vật trong Thầy ơi! Em yêu anh đều không thuộc dạng “trai xinh, gái đẹp” như trong các tác phẩm ngôn tình thường thấy.

Câu chuyện lãng mạn giữa cô nữ sinh Hibiki và thầy giáo Ito gặp nhiều trắc trở và sức ép.

Hibiki vốn là một nữ sinh ít nói, hiền lành đến nhàm chán, cũng như sức học chỉ thuộc hàng top “cầm đèn đỏ”. Tài năng duy nhất của cô bé là bắn cung trong câu lạc bộ của nhà trường.

Trong khi đó, Ito là một thầy giáo bừa bộn, thích ngủ tới mức có lần quên cả giờ lên lớp. Điểm chung giữa hai người là họ đều mang một trái tim nồng ấm. Nhờ đó mà tình cảm giữa Ito và Hibiki đều đến từ những rung động chân thành, những cử chỉ quan tâm đơn giản nhất.

Cô nữ sinh dùng mọi cách để gây sự chú ý với người giáo viên, từ rủ bạn bè sang nhà thầy chơi, lén gửi thư trong tủ giầy, hay dẫn thầy về tận nhà với cái cớ bị hỏng mắt kính. Hibiki cũng quyết tâm sẽ đạt điểm tốt trong kỳ thi sắp tới để xin thầy cơ hội. Dù bị cự tuyệt nhiều lần, cô bé không hề có ý định buông bỏ.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của Hibiki không phải đến từ Ito, mà lại là những định kiến của nhà trường và xã hội. Đó cũng là lúc cô bé thử thách bản thân để xem liệu đây chỉ là cảm xúc thoáng qua của tuổi học trò hay tình yêu đích thực.

Nhịp phim khá chậm rãi và nhẹ nhàng như hoài niệm về quãng thời gian cắp sách đến trường đối với mỗi khán giả. Các tình tiết trong phim hơi dài dòng bởi tác phẩm thực tế được chuyển thể từ nguyên tác truyện tranh. Mọi khung hình đều lãng mạn, nên thơ, và khiến toàn tác phẩm đậm tính sến súa, ngôn tình

Quãng đời trung học đầy nhiệt huyết và hoài bão

Nhưng không chỉ là câu chuyện tình yêu giữa thầy và trò, tác phẩm điện ảnh Nhật Bản còn đưa người xem trở về những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất đời người.

Xuyên suốt bộ phim, Hibiki từ cô nữ sinh lần đầu bỡ ngỡ bước chân vào trường trung học đã thực sự trưởng thành khi tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Đám học sinh ấy đều háo hức, chuẩn bị tung bay tới nhiều chân trời khác nhau để thực hiện hoài bão của mình.

Đó cũng là lúc họ phải ngậm ngùi chia tay với tuổi niên thiếu của mình. Bảng đen, lớp học, hàng ghế đá… không còn là “lãnh địa” của Hibiki và bè bạn nữa. Đến bao giờ, họ mới lại có được cái cảm giác hồi hộp và sợ sệt khi chuyền tay nhau lá thư trong lớp, ngại ngùng khi lần đầu bày tỏ lời yêu, hay mừng rỡ khi đạt điểm cao trong kỳ thi cuối cấp?

Những lát cắt về tuổi học trò trong phim khá đáng giá.

Những buổi ngoại khóa, những lần tụ họp bạn bè, sinh hoạt câu lạc bộ… trở thành kỷ niệm khó phai của thời tuổi trẻ. Bạn bè dù thân rồi sẽ dần biến thành người xa lạ. Cảm giác cùng nhau “âm mưu” một hoạt động nào đó khó lòng còn có thể trở lại.

Không chỉ Hibiki, đôi bạn thân Kosuke (Ryo Ryusei) và Chigusa (Aoi Morikawa) cũng ôm mối tình với giáo viên hay các học sinh khác trong trường. Dù tới cuối cùng, họ chẳng thể giành lấy điều mong muốn, ai nấy đều vui cười vì đã được sống những tháng năm nhiệt huyết.

Bởi lẽ, tuổi trẻ đúng là cơn mưa rào, cho dù bị cảm thì bất cứ ai cũng muốn quay lại để ướt thêm một lần nữa. Những cảm xúc ngây thơ, bồng bột và dại khờ ấy đều được dàn diễn viên xứ Phù Tang thể hiện vô cùng trọn vẹn.

Nhìn chung, Thầy ơi! Em yêu anh là một tác phẩm điện ảnh nhẹ nhàng, lãng mạn về tình yêu, tuổi học trò. Đây là cơ hội để mỗi khán giả có thể bắt gặp trở lại tuổi thanh xuân, dù tác phẩm đôi chỗ còn dông dài, sến súa.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hạ Tuyết
Ảnh: Warner Bros.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-oi-em-yeu-anh-cau-chuyen-em-gai-mua-phien-ban-nhat-post819042.html