Thầy mo trên đường đi cúng về bị nước cuốn mất tích

Trên đường đi cúng trở về nhà, trong lúc qua suối một thầy mo ở Lào Cai bất cẩn trượt chân và bị nước cuốn mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Sáng ngày 16/8, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp tìm kiếm tung tích một thầy mo bị nước cuốn mất tích trên địa bàn huyện Bắc Hà.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 14-8, ông Vàng Văn S. (SN 1950; thôn Nậm Sỏm, xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà) khi đi qua suối ở xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, giáp ranh với huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, bất ngờ trượt ngã xuống suối và bị nước cuốn mất tích.

Đoạn suối nơi ông S. trượt chân ngã dẫn tới mất tích

Đoạn suối nơi ông S. trượt chân ngã dẫn tới mất tích

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã phối hợp huyện Xín Mần huy động trên 100 người tổ chức tìm kiếm dọc hai bên suối. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, việc tổ chức tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích ông Vàng Văn S..

Được biết, ông S. là thầy mo, chuyên đi cúng cho người dân trong vùng, trước thời điểm bị nước cuốn mất tích, ông S. có đi cúng tại xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, khi quay trở về nhà do bất cẩn, chủ quan khi đi qua suối Tả Củ Tỷ nên trượt chân ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Theo T.Minh - B.Ngọc

Người Lao Động

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thay-mo-tren-duong-di-cung-ve-bi-nuoc-cuon-mat-tich-20200816171403693.htm