Thấy mẹ ngã gục xuống sàn, bé gái 5 tuổi nhanh trí làm điều này

Cô bé 5 tuổi ở Ireland nhanh trí gọi điện cho bố khi thấy mẹ nằm bất tỉnh trên sàn nhà, qua đó cứu sống được mẹ em.

Cô bé Priya ở thành phố Cork, Ireland đã dùng chiếc iPad của mình để gọi điện cho bố đang lái xe đi làm sau khi mẹ của mình Mary Constant 35 tuổi bị đột quỵ và ngã xuống sàn nhà.

Cô bé 5 tuổi đã cứu sống mẹ mình bằng cách gọi video call cho bố mình. Priya gọi cho bố - Damien Galvin khi anh đang trên đường đi làm. Cô bé nói: “Mẹ đang nằm ở trên sàn và mẹ không thể tỉnh dậy”.

Gia đình bốn thành viên của anh hùng nhí Priya.

Anh Damien chia sẻ với kênh Red FM rằng anh rất ít khi nghe điện thoại trong khi lái xe nhưng “vì lý do kì lạ nào đó” anh đã quyết định nghe máy.

“Tôi nhìn thấy tên con bé trên màn hình di động và quyết định nghe máy luôn. Như thể có một cái gì đó thúc giục tôi nghe điện thoại của bé vậy.

Bé khóc òa lên và nói rằng mẹ đang uống trà thì đột nhiên ngã quỵ xuống sàn rồi không tỉnh lại được. Tôi hỏi con bé, ý con là sao? Thì con bé một mực nói rằng mẹ đang nằm trên sàn nhà và không tỉnh lại.

Bé con đã quay camera xung quanh và tôi có thể nhìn thấy bé con, sau đó tôi nhìn thấy vợ mình - Mary đang nằm trên sàn nhà phía bên trong bếp và thấy cô ấy rất đau đớn”, Damien kể.

Vài tháng trước, Damien đã dạy cho Priya cách gọi điện thoại video call trên iPad của cô bé. Vì vậy cô bé có thể gọi điện cho ông bà, anh họ và mọi người trong gia đình bất cứ khi nào con bé muốn.

Khi anh thấy cảnh tượng của vợ mình, anh đã nhanh chóng gọi điện cho chị gái của Mary và bố mẹ đang sống ở gần nhà anh.

Cô bé nhanh chóng gọi điện cho bố khi thấy mẹ có biểu hiện lạ.

Nhờ có chị gái của Mary và anh rể nhanh chóng đến nhà anh và gọi xe cứu thương nên vợ anh mới bình an vô sự.

Damien chia sẻ: “Họ thử đi qua cửa sau của ngôi nhà. Nhưng đây là một ngôi nhà mới, họ không thể đi qua hai cánh cửa kép cùng một cái chốt bên trong. Bố vợ tôi đã phá cửa, sau đó con gái nhỏ Priya của chúng tối mở chốt cửa còn lại”.

Xe cứu thương tới nơi và Mary được nhân viên y tế đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cac bác sĩ cũng đã khen ngợi chính hành động nhanh trí của Priya đã cứu sống mẹ cô bé.

Damien cho biết anh rất biết ơn các bác sĩ đã cấp cứu cho vợ của mình, và anh thực sự cảm thấy may mắn vì có Priya, con bé đã cứu sống mẹ mình.

“Xe cứu thương đi mất khoảng 40 phút, Mary được chẩn đoán là bị đột quỵ. Một cục máu đông nằm ở bên bán cầu não trái của cô ấy khiến cho cô ấy bị ngất đi. Chuyện xảy ra vào hôm thứ Hai(30/12) và đến tận thứ Tư (01/01) tôi mới gặp được bác sĩ điều trị cho Mary. Tôi rất cảm ơn anh ấy đã cứu sống vợ tôi. Bác sĩ đã trả lời tôi rằng không cần cảm ơn anh ấy vì đây là công việc của họ làm mỗi ngày, và cô con gái 5 tuổi bé bỏng của anh mới là anh hùng nhí thực sự”, anh Damien nói.

Bác sĩ điều trị nói rằng đột quy rất nguy hiểm. Nếu không có Priya, thì thực sự Mary sẽ không được như hiện tại. Cô bé thậm chí còn không biết điều đó nhưng không thể phủ nhận cô bé là một anh hùng tí hon.

Priya không biết mẹ mình bị đột quỵ, cô bé chỉ biết mẹ đang rất đau đớn và không thể tỉnh lại được. Mary biết con gái đang làm những gì nhưng cô không thể làm được gì cả. Cô không thể nhấc mình lên khỏi sàn nhà. Thậm chí cô còn không cử động được gì hết.

Anh hùng nhí 5 tuổi xinh xắn như thiên thần.

Bác sĩ chưa chắc chắn về nguyên nhân Mary đột quỵ. Damien cho hay họ cũng không biết nguyên nhân này có liên quan đến cậu em Noah 4 tháng tuổi của Priya không.

Bác sĩ điều trị cho Mary nói rằng Mary vẫn rất may mắn. Damien thở phào nhẹ nhõm và anh sẽ không bao giờ cấm Priya nghịch iPad nữa.

“Tôi biết chúng ta đều cho con mình dùng máy tính bảng và những thứ đồ dùng điện tử nhưng khi xảy ra bất trắc, cô con gái bé nhỏ của tôi đã cứu mạng được mẹ mình, cho nên tôi sẽ để con bé sử dụng tiếp.

Hiện tại, Mary đã có thể đi lại và nói chuyện. Cô ấy cũng có thể đứng dậy và di chuyển tay chân. Vợ tôi đang bước đi trên cầu thang với tôi, chị gái cô ấy và bố mẹ vợ của tôi. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp và vợ tôi có thể về nhà vào cuối tuần này”, anh Damien nói.

Thư Thư

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/thay-me-nga-guc-xuong-san-be-gai-5-tuoi-lam-dieu-bat-ngo-dang-khen-nay-6755687.html