Thầy giáo trẻ 'quê lúa' gắn bó với học trò vùng cao

Hơn chục năm gắn bó với xã rẻo cao Bảo Nam, là chừng ấy thời gian thầy giáo Đào Chính Hiền, đã âm thầm cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp trồng người cao quý.

Thầy giáo Đào Chính Hiền, sinh năm 1982, xuất thân từ quê lúa Yên Thành. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Khoa sử - Đại học Vinh, thầy Hiền, được phân công giảng dạy trường PTCS Bảo Nam 1, nay là trường PTDTBT THCS Bảo Nam. Là trường thuộc xã vùng cao Bảo Nam, một trong những xã vùng cao khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn. Từ chỗ làm quen, đến quý mến, thầy đã gắn bó, gần gũi, xem đồng bào nơi đây như người nhà, với các em học sinh thầy xem như con, em của mình.

Thầy Đào Chính Hiền được đánh giá có chuyên môn vững vàng. Ảnh: Lữ Phú

Với việc chỉ quen với núi rừng, nương rẫy, nay lại sớm phải sống xa gia đình, xa bản làng, không người thân, nên các em rất cần sự quan tâm, gần gũi và chăm sóc yêu thương của thầy cô giáo. Thấu hiểu điều này, thầy Đào Chính Hiền, luôn trăn trở cùng ban giám hiệu nhà trường tìm ra nhiều giải pháp.

Từ việc đi đến tận nhà ở của học sinh ở các bản xa, đi bộ cả ngày đường, để trực tiếp trao đổi, vận động phụ huynh cho con em đến trường, đến việc tìm tòi tổ chức các buổi sinh hoạt, hoạt động giáo dục phong phú cho các em học sinh khi ở trường như tổ chức sinh nhật tập thể cho các em, tổ chức xem phim, xem các clip tuyên truyền về giáo dục, phòng chống các tệ nạn xã hội, hay tập trung các em cùng cải tạo đất trống, vun luống trồng rau xanh, dựng chuồng nuôi gà và lợn, để tự cung, tự cấp cho cuộc sống của cả thầy và trò.

Thầy Hiền cùng các em tăng gia sản xuất. Ảnh: Lữ Phú

Là giáo viên môn Lịch sử, ngoài trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho học trò, thầy Hiền, còn là người anh dạy giỗ, bảo ban, và luyện tập nếp sống gọn gàng sạch sẽ cho các em ở khu bán trú. Từ một thói quen tưởng chừng như bình thương, như học cách gấp một cái chăn, cái màn, hay tạo luống làm vườn trồng rau...

Thầy giáo Đào Chính Hiền chia sẻ: “Mình là giáo viên công tác tại trường bán trú, nói là mô hình bán trú, nhưng thực chất, đây không khác gì nội trú cả, vì các em ở xa, phải ở lại tại trường. Do đó giáo viên như chúng tôi phải là người chăm lo cho các em. Vỗn dĩ các em là người dân tộc thiểu số, các em đã khó khăn thiếu thốn, khi phải xa gia đình các em càng cần sự động viên, sự giúp đỡ nhiều hơn về tinh thần, cũng như vật chất.

Với 11 năm cống hiến của mình, những năm qua thầy giáo Đào Chính Hiền, đã gặt hái được nhiều kết quả, được các cấp ngành ghi nhận và khen thưởng. Là giáo viên dạy giỏi cấp huyện 3 chu kỳ, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 3 năm liên tục; có sáng kiến kinh nghiệm bậc 3, 4 năm liền; năm học 2015 - 2016 đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016,. Đặc biệt trong năm học 2017-2018, thầy Hiền vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương và tặng Bằng khen.

Thấu hiểu được hoàn cảnh của các em học sinh, thầy Hiền luôn gần gũi, chỉ bảo tận tình. Ảnh: Lữ Phú

Thầy giáo Nguyễn Duy Thảo, Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Bảo Nam, nhận xét: “Thầy giáo Đào Chính Hiền, là một giáo viên rất vững về chuyên môn, là người có những sáng tạo trong phương pháp dạy học, thương yêu học trò, đặc biệt là với hơn 231 em học sinh bán trú. Thầy Hiền chính là tấm gương để nhiều giáo viên trong trường học tập, noi theo.

Lữ Phú

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201711/thay-giao-tre-que-lua-gan-bo-voi-hoc-tro-vung-cao-2863521/