Thầy giáo tặng iPhone 12 tự chế cho học sinh

Sáng 17/12, tại trường THCS Lạc Hồng (TP.HCM), hơn 500 học sinh khối 7 và 9 bất ngờ khi ngay trong giờ lên lớp buổi sáng được đón ông già Noel đến thăm và phát quà.

Trong bộ trang phục đỏ, râu quai nón trắng muốt, trên tay "leng keng" tiếng chuông ngân, ông già Noel chính là thầy hiệu trưởng Nguyễn Thành Phát cùng các thầy, cô trong tổ công tác xã hội, đến thăm và gửi lời chúc Giáng sinh đến tất cả lớp.

Trước đó, mỗi học sinh được viết một lá thư gửi ông già Noel, trong đó bày tỏ suy nghĩ, tình cảm, cũng như ước mơ về món quà sẽ được nhận trong dịp Giáng sinh này.

Các thầy, cô trong tổ công tác xã hội, giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường đã đọc để đáp lại nguyện vọng của các em.

 Thầy hiệu trưởng hóa thân thành ông già Noel tặng quà cho học sinh. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Thầy hiệu trưởng hóa thân thành ông già Noel tặng quà cho học sinh. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Cô Phương Thị Cẩm Vân, nhân viên tổ công tác xã hội, trường THCS Lạc Hồng (quận 10), cho biết mơ ước của các em rất đa dạng. Nhiều em ước những món quà thực tế như đôi giày bata mới, quyển sách, bộ đồ chơi khủng long. Thậm chí, có bạn ước có cây đàn guitar, ngôi nhà mới và thậm chí iPhone 12.

Đối với những món đồ có giá trị vật chất lớn, các thầy, cô sẽ gửi tặng học sinh mô hình do tự tay mình làm với lời nhắn: "Chúc con đạt kết quả cao trong học tập để sớm hiện thực hóa ước mơ của mình".

Bên cạnh đó, nhiều học sinh cũng ghi vào tấm thiệp những nguyện vọng mang đậm chất học trò như ước thầy cô cho bài tập ít, ước được điểm cao trong kỳ thi sắp tới, ước gia đình luôn hạnh phúc, ước sớm có người yêu...

Trong số đó, các thầy, cô cũng nhận được nhiều điều ước rất đặc biệt như: "Con ước gia đình được sum họp như ngày xưa", "ước chi con không cô đơn nữa", "con không có ước mơ nào cả"...

Đối với những trường hợp này, các thầy, cô trong tổ công tác xã hội sẽ phối hợp giáo viên chủ nhiệm tìm cách gần gũi, chia sẻ để hiểu hơn về hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của học sinh, qua đó giúp các em hoàn thành ước nguyện.

Học sinh lớp 7/6 nhận quà từ ông già Noel. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Theo thầy Phan Ngọc Cẩn, giáo viên công nghệ kiêm phụ trách phòng tư vấn học đường, lứa tuổi học sinh cấp hai là giai đoạn các em có nhiều chuyển biến trong tâm tư, tình cảm, chịu nhiều tác động về mặt tâm lý bởi môi trường sống và bối cảnh xã hội.

Vì vậy, hoạt động tặng quà cho học sinh nhân dịp Giáng sinh, ngoài việc đem lại niềm vui cho các em, còn giúp mối quan hệ thầy, trò gắn bó hơn. Các em có cơ hội chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình.

Thầy Nguyễn Thành Phát, Hiệu trưởng trường THCS Lạc Hồng, cho biết trường học không chỉ truyền thụ kiến thức, mà còn hướng đến giáo dục nhân cách, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Huỳnh Anh Thư, học sinh lớp 7/9, vui mừng bên chiếc "iPhone 12" khá đặc biệt được ông già Noel tặng. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Thông qua các hoạt động mừng Giáng sinh, nhà trường mong muốn đem đến cho học sinh những kỷ niệm đẹp dưới mái trường, qua đó giúp các em trưởng thành hơn trong suy nghĩ, xác định được mục tiêu phấn đấu để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chiều 17/12, học sinh khối 6 và 8 sẽ tiếp tục được nhận quà của ông già Noel. Toàn bộ kinh phí mua quà đều được các thầy, cô vận động để đem đến niềm vui trọn vẹn cho học sinh.

Thu Tâm/ Sài Gòn Giải Phóng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thay-giao-tang-iphone-12-tu-che-cho-hoc-sinh-post1164275.html