Thầy giáo suýt mất mạng vì... chữa trĩ

Chuyện thầy giáo M. phải đi cấp cứu làm học sinh, giáo viên cả trường lo lắng. Thầy đang làm hồ sơ để xin nghỉ hưu trước tuổi, thế mà xảy ra cơ sự.

Có người “nhanh nhẩu đoảng” còn phán “Thấy thầy xanh lắm, yếu lắm, không bước đi được, thầy giáo B. bế lên xe, chắc…”.

M. sống một mình trong khu tập thể. Sáng nay vào tiết hai (sau tiết chào cờ đầu tuần) gần 15 phút rồi vẫn không thấy thầy lên lớp, học trò chạy xuống nhà kiếm thầy, không thấy thầy đâu nên qua phòng bảo vệ hỏi thăm.

Gọi điện không bắt máy, bác bảo vệ đi một vòng kiếm, thấy chiếc dép M. nằm ngay cửa nhà vệ sinh, gõ cửa không thấy động tĩnh, vội mở của ra, thấy thầy M. ngất xỉu trên bồn cầu; tá hỏa gọi xe cấp cứu.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Sau khi được cấp cứu, M. dần tỉnh lại, như một “tàu lá chuối héo” nằm trên giường, không còn chút sức sống.

M. mới kể sự tình “Anh bị trĩ, bác sĩ chỉ định mổ, nhưng nghe mấy người nói chữa bằng thuốc đông y được; thấy quảng cáo đầy trên mạng nên mua về chữa; nếu được, khỏi mổ.

Mới uống nước đầu của thang thứ nhất, bụng đau, sau đó là bị tiêu chảy dữ dội; gọi điện cho người bán thuốc, họ bảo thế là tốt, cứ uống. Sáng nay uống thang thứ hai, vào nhà cầu cứ đi xối xả, lả đi, không biết gì nữa.

Mấy bác sĩ bảo mình bị lừa đảo, cả tin vào bác sĩ Facebook quá. Sau vụ này, thấy khiếp, khuyên anh em đứng mua thuốc trên mạng nữa, tiền mất tật thêm nặng”.

Bác sĩ trực cấp cứu cho biết “Bệnh nhân bị tiêu chảy, mất nước, tụt huyết áp, giảm đường huyết, may mà cấp cứu kịp; nếu trễ thời gian nữa khó giữ được mạng sống”.

Hiện nay trên mạng xã hội có nhiều chiêu trò quảng cáo, mạo danh các nhà thuốc chân chính bán thuốc giả; chúng còn dùng công nghệ cắt ghép hình ảnh, tạo thành clip của VTV1 nói về sản phẩm của mình, đánh lừa người tiêu dùng.

Ngoài ra, chúng còn dùng hình ảnh người nổi tiếng ca ngợi sản phẩm của mình; lập các trang Facebook giả mạo các bệnh viện lớn để quảng cáo.

Người bệnh với tâm lý “bệnh thì vái tứ phương”, rất dễ thành con mồi của bọn bất lương này.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân, không gì hơn là đến bệnh viện; bệnh viện là phương quan trọng nhất của người bệnh phải vái.

Chữa bệnh bằng thuốc trên mạng, coi chừng mất mạng.

Lê Mai

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thay-giao-suyt-mat-mang-vi-chua-tri-post203784.gd