Thầy giáo nghèo bắt xe ôm tìm người trả lại 50 triệu và 23 chỉ vàng

Trong lúc đang đứng chờ xe buýt, một thầy giáo ở Hà Tĩnh nhặt được chiếc túi xách, bên trong có hơn 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng. Thầy giáo sau đó lên xe ôm đuổi theo xe buýt, tìm người đánh rơi để trả lại đồ.

Cụ thể, thầy Trần Quang Cường (giáo viên trường THCS Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, sáng ngày 11/12 khi xe buýt tuyến Tp. Hà Tĩnh - Hương Sơn tới, có một nam thanh niên ngồi cạnh nhanh chóng lên xe nhưng quên chiếc túi xách ở điểm chờ. Khi thầy Cường chưa kịp gọi anh này để báo, thì xe buýt đã chạy mất. Mở chiếc túi ra xem, thầy Cường thấy bên trong có 50 triệu đồng tiền mặt và số lượng lớn vàng.

Thầy Trần Quang Cường (giáo viên trường THCS Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hiện tại thầy sống cùng vợ con tại ki ốt kinh doanh photocopy.

Ngay lập tức, thầy Cường thuê xe ôm đuổi theo để trả nhưng không kịp. Sau đó, thầy Cường bắt lại xe buýt lên huyện Hương Sơn tìm người bỏ quên trả lại tiền và vàng.

Số tài sản của người đánh rơi được thầy Cường nhặt được và thầy đã tìm người trả lại.

Được biết, người bỏ quên chiếc túi là anh Nguyễn Xuân Đăng (trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), làm nghề lái xe. Số tiền 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng anh cầm giúp người bạn ở Huế gửi về cho gia đình. Anh Đăng sau đó đã cảm ơn và gửi tặng thầy Cường 2 triệu đồng nhưng thầy Cường không nhận.

Theo tìm hiểu của PV báo Người tiêu dùng, gia cảnh của thầy Cường cũng rất khó khăn. Hiện thầy cùng vợ và 2 con nhỏ sống ngay tại ki ốt kinh doanh photocopy. Mảnh đất để xây dựng ki ốt này là do chính quyền xã cho mượn vì gia đình thầy Cường chưa có đất xây nhà. Hàng ngày, thầy Cường đi dạy ở trường, vợ ở nhà nhận photocopy giấy tờ, tài liệu cho người dân địa phương.

Hồng Liên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/thay-giao-ngheo-bat-xe-om-tim-nguoi-tra-lai-50-trieu-va-23-chi-vang-d73627.html