Thầy giáo ném thanh sắt làm nhân viên tòa gãy 5 răng: 'Tôi ân hận lắm'

'Đó là việc ngoài mong muốn và rất đáng tiếc. Tôi hối hận và buồn vì dù đúng hay sai nhưng mình là giáo viên thì những điều ấy càng không thể xảy ra…', thầy Tình phân trần.

Sau một tháng xảy ra vụ việc, chia sẻ với Zing.vn, thầy Nguyễn Đức Tình (38 tuổi, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) - nam giáo viên dùng thanh sắt ném nhân viên tòa án bị thương tích cho biết cảm thấy buồn và ân hận.

"Tôi buồn và ân hận"

Nam giáo viên thừa nhận sau khi cãi vã, anh dùng thanh sắt ném qua bên phía nhà hàng xóm nhưng không biết gãy răng như đơn tố cáo và đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

“Đó là việc ngoài mong muốn. Mình không phải côn đồ hay gì cả nhưng việc xảy ra lúc ấy không hiểu bản thân tại sao làm vậy, vượt kiểm soát. Tôi hối hận và buồn vì dù đúng hay sai nhưng mình là giáo viên thì những điều ấy càng không thể xảy ra…”, thầy giáo Tình phân trần.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.H.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.H.

Theo thầy Tình, sau sự việc anh phải điều trị tại bệnh viện với vết thương ở tay. Khi nghe hàng xóm bị thương nặng hơn, gia đình đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền mua thuốc, thành ý xin lỗi cũng như mong hai bên chia sẻ để mọi việc kết thúc tốt đẹp, giữ tình cảm hai gia đình.

Còn anh Nguyễn Văn Xiêm (27 tuổi), nạn nhân trong vụ việc cho biết đang chờ kết luận giám định thương tật gửi về cũng như ý kiến từ cơ quan điều tra về hình thức xử lý. Nam thanh niên 27 tuổi cho biết dù vết thương chưa lành, sức khỏe chưa hồi phục nhưng do công việc nên sau khi điều trị tại khoa Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh anh phải vào Đắk Lắk khoảng 2 tuần nay.

"Bác sĩ có kết luận tôi bị gãy 5 răng, 2 răng bị mẻ, xương hàm bị vỡ. Tôi và anh Tình đều là cán bộ công nhân viên chức, sẽ không vui vẻ gì khi đưa điều này rầm rộ lên nếu anh ấy biết hành xử đúng hơn", nam nhân viên tòa án nói.

Theo anh Xiêm, do công tác xa nên mỗi năm anh về thăm bố mẹ ở quê được vài lần vào dịp lễ, Tết. Với hàng xóm, trước nay anh chưa từng xảy ra xích mích, sự việc vừa qua khiến anh cũng rất buồn song cần có cách xử lý rõ ràng từ cơ quan chức năng.

Nạn nhân cho biết đã gửi đơn đến cơ quan liên quan 1 tháng nay, việc trưng cầu giám định cũng được tiến hành hơn 15 ngày, quá thời gian quy định nên mong cơ quan điều tra sớm thông báo kết luận xử lý.

Khó chấp nhận với cách hành xử

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Tiến Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết bản thân rất bất ngờ khi nghe giáo viên mình có cách hành xử như vậy.

"Giá mà thầy ấy kiềm chế lại, mọi chuyện đã tốt hơn …”, vị hiệu trưởng chia sẻ.

Ông Thạch cho biết từ hôm xảy ra vụ việc (8/2), nhà trường đã nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Xiêm (27 tuổi) tố cáo thầy Nguyễn Đức Tình (38 tuổi, giáo viên) hành hung anh này. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Huyện ủy huyện Cẩm Xuyên cũng gửi công văn yêu cầu nhà trường có báo cáo và kết luận cụ thể về vụ việc.

Nạn nhân bị gãy răng, thương tích vùng mặt. Ảnh: T.H

Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho biết rất buồn và thất vọng trước thông tin giáo viên trong trường có cách hành xử thiếu chuẩn mực của một người giáo viên.

“Đau lòng và đáng tiếc lắm. Đúng sai chưa nói nhưng xử sự như vậy với một người dân đã là khó chấp nhận thì một giáo viên càng khó chấp nhận hơn. Điều này ảnh hưởng đến tất cả mọi người, học sinh và cả nhân phẩm đạo đức nghề giáo”, ông Thạch nói.

Ông cho rằng để dẫn đến sự việc và cách hành xử thiếu chuẩn mực như vậy, có thể giáo viên mình đã có một sự bức xúc đột xuất, khó kiềm chế. Và nếu thầy Tình kiềm chế, suy nghĩ lại, báo cáo lên chính quyền nhờ giải quyết xích mích, mâu thuẫn khi việc xảy ra thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.

Nam hiệu trưởng đánh giá đồng nghiệp là người hiền lành, có trách nhiệm nhưng kiệm lời. Nam giáo viên sinh năm 1981 giảng dạy môn Tin học ở trường hơn 10 năm nay và luôn hoàn thành nhiệm vụ dạy học cũng như các hoạt động của nhà trường.

Đề cập đến vụ việc, một giáo viên cùng trường cho biết thông tin thầy Tình có cách hành xử chưa phù hợp với hàng xóm dịp Tết mọi người đều biết. Họ bất ngờ khi đồng nghiệp là một người hiền lành, chưa từng xích mích hay to tiếng với ai.

Theo lời kể, ông Tình có gia đình êm ấm, vợ nam giáo viên hiện cũng đang giảng dạy tại một trường cấp 2 trên địa bàn huyện nên tình cảm với mọi người đều rất tốt.

Trường THPT Hà Huy Tập, nơi nam giáo viên công tác. Ảnh: P.T.

Trao đổi với Zing.vn, ông Hoàng Bá Hùng, Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết sở nắm thông tin từ đơn tố cáo của nạn nhân từ ngày 11/2. Một ngày sau đó, đơn vị đã gửi công văn yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Hà Huy Tập báo cáo cụ thể sự việc theo đơn thư công dân nhưng đến nay chưa thấy hồi âm.

"Sở quan điểm khi có kết luận từ cơ quan điều tra, báo cáo của nhà trường thì sẽ xử lý nghiêm vi phạm. Việc này đáng ra với một giáo viên là điều cấm kỵ, không nên...", ông Hùng nói.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-giao-nem-thanh-sat-lam-nhan-vien-toa-gay-5-rang-toi-an-han-lam-post923656.html