Thầy giáo liều mạng đu mình ngoài ban công cứu người

Một thầy giáo ở thành phố Hoài An thuộc tỉnh Giang Tô được dân mạng Trung Quốc hết lời ca ngợi sau hành động dũng cảm cứu người.

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, một người đàn ông đã bất chấp nguy hiểm đu mình ra ngoài cửa sổ trong tình trạng một tay bám vào khung cửa và tay còn lại đang đỡ cơ thể một thiếu niên 12 tuổi bị ngã từ tầng 6 của tòa nhà và mắc vào dây phơi quần áo ở tầng 5.

Trước đó, cậu bé 12 tuổi ở nhà một mình và đã ra ban công để rút quần áo. Tuy nhiên do bất cẩn, cậu bé bị trượt chân và ngã nhào ra ngoài. Cậu bé bị treo lơ lửng trên dây phơi quần áo bên ngoài căn hộ tầng 5.

Ngay khi phát hiện sự việc, người thầy giáo họ Hou sinh sống trong cùng tòa nhà chung cư đã lập tức trèo ra phía ngoài cửa sổ của căn hộ ở tầng 4. Thầy Hou dùng một tay để bám vào khung cửa sổ và tay còn lại đỡ cơ thể của cậu thiếu niên trong gần 20 phút cho tới khi lực lượng cứu hỏa tới để giải cứu. Hành động của thầy Hou nhằm ngăn cậu bé không bị rơi từ trên cao xuống dưới đất.

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã có mặt và dùng dây để giải cứu cả thầy giáo lẫn cậu thiếu niên. Rất may, cả hai người không bị thương sau sự việc.

Chia sẻ với truyền thông, thầy Hou cho biết đang tham gia giảng dạy môn ngoại ngữ tại một trường học ở địa phương.

“Hai cánh tay tôi hoàn toàn bị tê cứng sau khi đỡ cơ thể cậu bé quá lâu và chỉ bằng một cánh tay. Tôi biết mình đang nắm giữ một sinh mạng trong tay, nên tôi nhất quyết không từ bỏ đỡ cơ thể cậu bé”, thầy Hou nói.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/thot-tim-thay-giao-lieu-mang-du-minh-ngoai-ban-cong-cuu-nguoi-273275.html