Thầy giáo bắt xe buýt đuổi theo trả lại người đánh rơi túi đựng đầy tiền và vàng

Trong lúc đang ngồi chờ xe buýt từ TP Hà Tĩnh để về Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), phát hiện thanh niên bên cạnh chỗ mình ngồi có chiếc túi nhỏ bị bỏ quên của một thanh niên đã lên xe trước đó, mở ra xem thì bên trong có số lượng tiền và vàng lớn ngay lập tức thầy giáo Trần Quang Cường (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) đã bắt xe buýt lên tận Hương Sơn tìm người bỏ quên để trả lại.

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 11/12, thầy giáo Trần Quang Cường (giáo viên dạy môn thể dục, trường THCS Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) đang ngồi ở điểm chờ tuyến xe buýt TP Hà Tĩnh – Cẩm Nhượng (hướng Bắc vào Nam). Cùng lúc chờ xe buýt với thầy Cường bên cạnh có một thanh niên cũng đang chờ xe buýt tuyến TP Hà Tĩnh – Hương Sơn (Nam ra Bắc).

Thầy giáo Trần Quang Cường (giáo viên dạy môn thể dục, trường THCS Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên)

Khi xe buýt tuyến TP Hà Tĩnh – Hương Sơn tới, nam thanh niên ngồi bên cạnh đã nhanh chóng lên xe để đi. Một lúc sau, thầy Cường phát hiện bên cạnh chỗ mình ngồi có chiếc túi nhỏ, mở ra xem thì bên trong có nhiêu tiền và vàng. Biết là của người ngồi bên cạnh bỏ quên nên ngay lập tức thầy Cường đã nhờ bạn bắt xe ôm đuổi theo chiếc xe buýt nhưng không kịp. Liền sau đó thầy đã bắt xe buýt lên huyện Hương Sơn tìm người bỏ quên để trả lại cho người đánh rơi.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thầy Cường đã tìm lại được chủ nhân của chiếc túi chứa nhiều tiền và vàng bị bỏ quên là của anh Nguyễn Xuân Đăng (trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn). Anh Đăng hiện đang làm nghề lái xe, số tiền và vàng trên anh cầm giúp người bạn ở Huế gửi về cho gia đình.

Được biết số tiền 50 triệu đồng tiền mặt và 23 chỉ vàng đã được trao trả lại đầy đủ cho người bỏ quên. Đây thật sự là một hành động đẹp của thầy giáo ở Hà Tĩnh.

Số tiền 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng đã được trả lại cho người đánh rơi

Ngay sau khi nhận lại túi đồ, nam thanh niên đã gửi tặng thầy Cường 2 triệu đồng để cảm ơn nhưng thầy Cường nhất quyết không nhận.

Thầy Trần Quang Cường chia sẻ: “Nhặt được số tài sản lớn như vậy, tôi nghĩ rằng người bỏ quên sẽ rất lo lắng nên phải nhanh chóng tìm trả cho họ. May mắn khi tôi lên đến Hương Sơn đã gặp được thanh niên để quên chiếc túi, nhận lại đồ vật anh ấy rất xúc động”.

Đặng Thùy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/vong-tay-nhan-ai/thay-giao-bat-xe-buyt-duoi-theo-tra-lai-nguoi-danh-roi-tui-dung-day-tien-va-vang-62619.html