Thấy gì từ cơn 'địa chấn' trên sân Hàng Đẫy?

SLNA quật ngã ĐKVĐ Hà Nội trong trận đấu khép lại vòng 5 không chỉ là bất ngờ lớn đầu tiên của V.League 2020 mà còn thực sự là cơn 'địa chấn'. Bởi trong 8 năm qua, đội bóng xứ Nghệ đều thất thủ trước đội bóng thủ đô, trong khi đó Hà Nội đã bất bại 34 trận liền trên sân nhà ở V.League với chuỗi thời gian kỷ lục suốt gần… 3 năm qua, kể từ trận thua S.Khánh Hòa 2-3 vào ngày 2-7-2017. Thất bại càng cay đắng khi đội bóng của 'bầu' Hiển đã dày công chuẩn bị một lễ sinh nhật hoành tráng sau khi trận đấu kết thúc.

Chiến thắng trước CLB Hà Nội đưa SLNA lên ngôi đầu bảng V.League, còn nhà đương kim vô địch tụt xuống vị trí thứ 7. Ảnh: Minh Chiến

Chiến thắng trước CLB Hà Nội đưa SLNA lên ngôi đầu bảng V.League, còn nhà đương kim vô địch tụt xuống vị trí thứ 7. Ảnh: Minh Chiến

Đó là bóng đá, không đội nào có thể thắng mãi, huống hồ CLB Hà Nội bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Mất cả bộ đôi trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh, trận này 2 tiền vệ Moses, Quang Hải lại chấn thương (Quang Hải chỉ vào sân sau khi CLB Hà Nội nhận bàn thua), HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải vá víu sơ đồ 4-3-3 bằng việc bố trí Hùng Dũng chơi thấp nhất tuyến giữa, và sai lầm khi kéo Rimario - cầu thủ sở trường tiền đạo mũi nhọn, về đá tiền vệ lệch phải (bên kia là Đức Huy). Kết quả, dàn hỏa lực mạnh nhất V.League im tiếng.

Mới 5 vòng đấu nhưng đây đã là trận thua thứ 2 của CLB Hà Nội (vòng 2 thua chủ nhà Than QN 1-3), cộng với 1 trận bị tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân, nhưng điều tích cực là khiến các nhà vô địch có thêm động lực sau khi gần như không có đối thủ trong 2 mùa qua. Ngoài ra, cũng tốt cho giải khi giúp V.League 2020 trở nên hấp dẫn hơn, phần còn lại giờ đây sẽ không còn “sợ hãi” CLB Hà Nội nữa.

Người hâm mộ đội chủ nhà thủ đô có thể cho đây là “tai nạn” (bỏ lỡ quá nhiều cơ hội), tuy nhiên không thể không khen ngợi SLNA, đội bóng năm nào cũng “chảy máu” lực lượng nhưng luôn là “con nhà nghèo vượt khó học giỏi”. Mùa này đội bóng xứ Nghệ mất thêm 2 trụ cột, thủ môn Nguyên Mạnh và nhạc trưởng Khắc Ngọc, đã vậy còn như một bệnh viện thu nhỏ khi các cầu thủ nối nhau chấn thương. Thế mà họ đang ngất nghểu ở vị trí số 1, không chỉ bất bại mà còn là CLB duy nhất vẫn giữ nguyên vẹn mành lưới sau 5 vòng đấu. Từ thủ môn dự bị cho Bùi Tiến Dũng, không được đóng góp chút nào trong chiến tích á quân U.23 châu Á 2 năm trước, Nguyễn Văn Hoàng bước ra ánh sáng chói lòa. Những cái tên vừa hạ gục dàn sao ĐKVĐ Hà Nội tại Hàng Đẫy đều còn rất trẻ. Tác giả bàn thắng với cú nã đại bác là tiền vệ trung tâm Đặng Văn Lắm mới 21 tuổi, tiền vệ phải Đình Tiến 20 tuổi, trung vệ Thái Bá Sang và 2 cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Việt, Ngọc Ánh cũng đều sinh năm 1999, cộng với Bùi Đình Châu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tất cả đều vô danh.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/thay-gi-tu-con-dia-chan-tren-san-hang-day-3009035/