Thấy gì sau màn so tài giữa Đức và nhà vô địch thế giới Pháp?

Sau thảm bại trên đất Nga, đội tuyển Đức đã trở lại bằng trận hòa 0-0 trước đương kim vô địch Pháp, nhưng đây vẫn chưa phải là 'Xe tăng' mà người hâm mộ kỳ vọng.

Loew đã có những sự điều chỉnh về đội hình của Đức.

Sau thảm bại trên đất Nga, đội tuyển Đức trở lại bằng trận hòa 0-0 trước đương kim vô địch Pháp trên đấu trường hoàn toàn mới mẻ UEFA Nations League.

Joachim Loea gây bất ngờ với vị trí tiền vệ phòng ngự trung tâm của Joshua Kimmich và một hàng thủ cao lớn có tới 4 trung vệ trong chiến thuật mới của mình. Người thay thế Mesut Oezil đã thi đấu ra sao và người hâm mộ Đức còn thấy gì sau trận đấu này?

Kimmich trong vai trò tiền vệ phòng ngự

Joachim Loew đã tung ra sân một đội hình chiến thuật không mấy quen thuộc 4-1-4-1. Cầu thủ trẻ Joschua Kimmich được ông trao cho vị trí số 6. Đây là một nhiệm vụ hoàn toàn mới đối với Kimmich ở đội tuyển quốc ga và đặc biệt khó khăn khi anh phải đối đầu với hàng tiền vệ đẳng cấp của đương kim vô địch Pháp với những cái tên như N’Golo Kanté, Paul Pogba cũng như Blaise Matuidi.

Nếu như trong hiệp 1, Kimmich gần như không thể tham gia kiến thiết bóng tấn công vì đơn giản là anh đang được trao một nhiệm vụ khác như anh chia sẻ với ZDF sau trận đấu: "Tôi phải phụ trách khoảng trống trước hàng hậu vệ, vì người Pháp chơi bóng tuyến giữa rất nhanh để tới chân Giroud, tôi phải bắt được những đường bóng này."

Kimmich đã quá thành công với ở vị trí số 6 của Đức với 94,3 % đường chuyền tới đích và 77,8 % chiến thắng khi đối đầu tranh chấp trực tiếp mà không hề bị trọng tài thổi một lỗi nào! Một con số vô cùng ấn tượng của một cầu thủ mới 23 tuổi.

Kimmich thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Thay cho Kimmich phải làm nhiệm vụ khác, những đường phát động tấn công ra biên cho Matthias Ginter và Antonio Rüdiger lên tham gia tấn công do hai trung vệ Mats Hummels và Jérôme Boateng cũng như Toni Kroos đảm nhiệm.

Nếu trong hiệp 1, những đường lên bóng của Pháp bị Kimmich bịt kín. Sang hiệp 2, khi đội Pháp có dấu hiệu xuống sức, Kimmich có nhiều khoảng trống hơn tham gia tấn công - anh đã ép cho Kanté và Pogba phải lùi về - điều đó khiến sự gắn kết giữa hàng tiền vệ Pháp với hàng công không còn chặt chẽ.

Sau trận đấu, chia sẻ về vị trí mới, tiền vệ Kimmich cho biết: "Tôi đã sẵn sàng, tôi vô cùng thích thú."

Đức quay lại với hàng thủ gồm 4 trung vệ cao lớn

7,63m là tổng chiều cao của 4 trung vệ Đức, Hummels (1,91m) và Boateng (1,92m) ở vị trí trung tâm. Hai hậu vệ biên Antonio Rüdiger (1,91m) và Matthias Ginter (1,89m).

Đây là ý đồ chiến thuật mới của Loew nhằm đảm bảo tính bền vững và chống phản công trước hàng tiền vệ Pháp vô cùng tốc độ.

Chia sẻ sau trận đáu, Hummels nói với ZDF: "Chúng tôi tập trung vào tính bền vững của hàng thủ nhưng không hề hoàn toàn bỏ qua việc tấn công. Chúng tôi đã kết hợp rất tốt cả hai việc này."

Đức chơi với hàng thủ cao to.

Điều mà Hummels muốn nói đến được thể hiện rõ bằng việc Antonio Rüdiger và Matthias Ginter vẫn thường xuyên lên tham gia tấn công và có tới 10 lần tạt bóng vào vòng cấm của Pháp.

Đặc biệt là Ginter, 48% số lần Đức tấn công xuất phát từ bên cánh của anh. Không ai trong hàng thủ Đức có số lần tranh chấp tay đôi nhiều như anh (13 lần) và trong đó 77% anh đã giành chiến thắng.

Ở những phút cuối của trận đấu, nếu thủ thành Alphonse Aréola không phản xạ tuyệt vời sau cú đánh đầu cận thành của Ginter thì tỷ số trận đấu chắc chắn không phải là 0-0.

Goretzka chưa thực sự hòa nhập

Trong đội hình chiến thuật 4-1-4-1, Joachim Loew đã quyết định chọn tân binh của Bayern là Goretzka thay thế vị trí mà Mesut Oezil để lại trong đội hình tuyển Đức.

Tuy nhiên, Goretzka thi đấu thiếu gắn bó với phần còn lại của đội hình và di chuyển chưa hợp lý. Anh không thành công với vai trò kiến thiết và giao nhận bóng trước hàng thủ của Pháp. Goretzka có bóng còn ít hơn cả Ilkay Gündogan (24 lần), người vào sân thay cho anh trong hiệp 2.

Nhưng khó có thể nói, anh đã thi đấu tệ hại khi trong hiệp 1 khi mà Đức thi đấu cầm chừng. Điều có thể thấy duy nhất trong phong cách thi đấu của Goretzka - anh cầm bóng không chắc chắn - đây là chuyện cũng dễ hiểu khi cầu thủ này mới 23 tuổi và còn cần thời gian nhiều hơn ở những đấu trường đỉnh cao để khắc phục.

Goretzka cần thêm thời gian để hòa nhập.

Nếu như nhìn lại toàn bộ trận đấu, đây chưa phải là một đội bóng Đức mà người hâm mộ quen thuộc mặc dù tinh thần thi đấu đã khác hẳn so với mùa Hè qua. Đức thi đấu chắc chắn hơn nhưng căn bệnh cũ là không tận dụng được cơ hội vì thiếu một trung phong thực thụ vẫn còn.

Loew đã thay đổi chiến thuật, nhưng ai sẽ là người đưa chiến thuật của ông thành bàn thắng vẫn là một câu hỏi, vì với phong độ này Đức vẫn không phải là một ứng cử viên cho bất kỳ một danh hiệu nào.

Loew vẫn còn thời gian, ít nhất là một năm hoàn thiện lại đội hình và tìm ra những cầu thủ có khả năng thực hiện chiến thuật mới của mình - nhưng trong tay ông có những lựa chọn nào?

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thay-gi-sau-man-so-tai-giua-duc-va-nha-vo-dich-the-gioi-phap/523602.vnp