Thay đổi một chút, hiệu quả sẽ đến bất ngờ

Một cậu bé mù ngồi trên bậc thềm của trung tâm thương mại với một chiếc mũ đặt trước mặt và tấm bìa carton nhỏ đeo trên cổ viết dòng chữ: 'Tôi bị mù, xin hãy giúp đỡ'. Rất đông người qua lại nhưng không mấy ai bỏ tiền vào chiếc mũ.

Phía bên kia đường là một quán cà phê. Sau khi ngồi quan sát hồi lâu, một người đàn ông trung niên đứng lên và bước sang đường, đến trước mặt cậu bé. Ông lấy vài đồng lẻ trong ví ra cho vào mũ, sau đó hỏi cậu bé liệu ông có thể giúp cậu bằng cách viết lại tấm bìa. Được sự chấp thuận, ông tháo tấm bìa ra và lật mặt sau, viết vài từ vào đó rồi đeo trở lại cho cậu, quay dòng chữ mới được viết ra ngoài. Thật lạ lùng, chiếc mũ của cậu bé chẳng mấy chốc đã đầy lên.

Chiều cùng ngày, người đàn ông quay lại trung tâm thương mại ấy để xem kết quả thế nào. Cậu bé nhận ra tiếng bước chân và cất tiếng hỏi: “Ông có phải người đã đến đây sáng nay và thay tấm bìa của cháu không? Ông đã viết gì vào đó vậy?”.

“Ta vẫn tôn trọng sự thực thôi”, người đàn ông nói, “Ta vẫn viết cùng nội dung của cháu nhưng theo cách khác”.

Người đàn ông ấy đã viết: “Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tôi lại không thể thấy gì”.

Nhiều người đọc được dòng chữ của cậu bé mù và họ nghĩ: đơn giản là cậu bé ấy mù. Nhưng khi đọc dòng chữ của người đàn ông, họ chợt hiểu ra, mình may mắn biết bao khi sáng mắt. Khi thấy biết ơn cuộc đời, họ sẽ sẻ chia.

Và một bài học thật giản đơn: Khi ta nghĩ khác đi, làm khác đi, đôi khi hiệu quả sẽ đến thật bất ngờ.

Lan Tử (Theo Living3)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/thay-doi-mot-chut-hieu-qua-se-den-bat-ngo/773164.antd