Thấy dâu bầu trước, mẹ chồng tất bật lo cưới 'chạy' sớm rồi nấu cháo chim câu bồi bổ

Nhiều lúc nhìn mẹ chồng cứ vất vả vì mình, em tự nhủ phải báo hiếu với các cụ hơn nữa. Thêm nữa, em phải dạy con em lớn lên biết yêu thương và giúp đỡ ông bà.

Nghỉ Tết, trang thủ đọc những bài tâm sự của các mẹ, em mới thấy nhiều chị em có bố mẹ chồng tốt quá. Bản thân em cũng có bố mẹ chồng miễn chê mọi người ạ.

Từ hồi yêu anh xã nhà em, em đã thường xuyên sang nhà anh ăn cơm trực. Những buổi đó, em vẫn gọi mẹ chồng bằng bác. Mẹ chồng tương lai của em lúc đó đã rất quan tâm đến em. Bà thường xuyên bắt em phải ăn thật nhiều chỉ vì muốn em tăng 2-3 kg nữa. Bà cũng tự tay nấu nướng, rửa bát mà không cho em làm bất cứ việc gì. Bà bảo em vẫn là khách trong nhà nên được như vậy.

Yêu nhau suốt 5 năm thì sang năm thứ 5, em và anh xã gặp sự cố. Đó là chúng em có thai trước khi dự định đám cưới. Vậy là một lần nữa bố mẹ chồng em lại tất bật lo giải quyết hậu quả cho hai con. Bố mẹ chồng em cứ bảo, đám cưới của 2 con mà hệt như đám cưới của họ vì bố mẹ chồng làm hết còn chúng em chỉ đứng cười.

Mẹ chồng suốt ngày nấu cháo cá, cháo lươn, hầm chim câu, hầm gà ác cho em bồi bổ. Ảnh minh họa.

Mẹ chồng suốt ngày nấu cháo cá, cháo lươn, hầm chim câu, hầm gà ác cho em bồi bổ. Ảnh minh họa.

Khi đã đám cưới về chung 1 nhà, vì em bầu bí nên mẹ chồng quan tâm tới con dâu lắm. Dù cho bà rất ít khi nói nhưng luôn quan tâm bằng hành động thôi. Suốt hơn 9 tháng mang bầu mà em chưa từng đi mua 1 hộp sữa bầu nào.

Ngược lại toàn mẹ chồng tốt đi mua sữa bầu cho con dâu uống. Bà còn suốt ngày nấu cháo cá, cháo lươn, hầm chim câu, hầm gà ác cho em bồi bổ. Tháng cuối bụng em to, dù công ty cách nhà có 5 phút đi bộ nhưng mẹ chồng một mực bắt chồng em phải đèo vợ đi làm để an toàn nhất.

Khi em vào viện sinh con, mẹ chồng luôn có mặt 24/24h. Chăm con dâu ở cữ, mẹ chồng em còn gầy mất 3kg. Cho đến giờ, bé nhà em được 2 tháng tuổi rồi nhưng bố mẹ chồng vẫn không cho em động chân tay vào bất cứ việc gì. Mẹ chồng vẫn nhất quyết bắt em phải kiêng cữ đủ 3 tháng.

Hàng ngày, mẹ chồng vất vả vì em và gia đình này lắm. Bởi bố chồng em vẫn đi làm, một mình bà lo cơm nước, nhà cửa, đối nội, đối ngoại rất chu đáo. Bà chăm con dâu và cháu chẳng khác gì con mọn. Nói chung từ ngày có con, em càng thương yêu bố mẹ chồng em. Khi ở với mẹ chồng, em cũng học được rất nhiều điều từ bà.

Nhiều lúc nhìn mẹ chồng cứ vất vả vì mình, em tự nhủ phải báo hiếu với các cụ hơn nữa. Thêm nữa, em phải dạy con em lớn lên biết yêu thương và giúp đỡ ông bà. Nhất định con em không được hỗn láo và lười biếng.

Năm mới đến rồi, em luôn chúc các chị em cũng được bố mẹ chồng tốt thương yêu hoặc báo hiếu được cho bố mẹ chồng nhé.

Theo Ngọc Linh/Phunusuckhoe

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/thay-dau-bau-truoc-me-chong-tat-bat-lo-cuoi-chay-som-roi-nau-chao-chim-cau-boi-bo-1336982.html