Thầy cúng hối hận ăn lá ngón tự vẫn sau khi dùng kiếm đâm con trai tử vong

Sau khi đâm cậu con trai gục trên vũng máu, người đàn ông 60 tuổi ra đường hái lá ngón dùng để tự vẫn khi nghe tin con trai đã chết tại bệnh viện.

Ngày 10/12, thông tin từ UBND xã Mậu Đức (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 18h tối ngày 9/12, anh Vi Đình Tuyết (31 tuổi, trú xã Mậu Đức) đến nhà ông Vi Đình Hoa (60 tuổi, bố anh Tuyết) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Bực tức, ông Hoa bất ngờ rút cây kiếm dài 60cm trong nhà ra đâm vào nách cậu con trai khiến lưỡi kiếm xuyên tim, xuyên phổi và tử vong sau đó.

Sau khi nghe tin con trai đã chết, ông Hoa lấy lá ngón ăn tự tử nhưng bất thành.

Sau khi nghe tin con trai đã chết, ông Hoa lấy lá ngón ăn tự tử nhưng bất thành.

Ông Quang Hồng Điện, Trưởng công an xã Mậu Đức cho biết, sau khi con trai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông Hoa ra bãi tha ma gần nhà hái lá ngón vào cầm trong tay.

“Lúc mọi người xì xào con trai đã chết ở bệnh viện, ông Hoa lấy lá ngón ăn tự tử nhưng chúng tôi kịp phát hiện, giật lấy”, ông Điện nói.

Nhận được tin báo, Công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông Hoa cũng bị bắt giữ ngay trong đêm.

Được biết Hoa làm nghề thầy cúng trên địa bàn từ nhiều năm qua. Cây kiếm gây án là thanh kiếm ông Hoa vẫn thường dùng làm lễ cúng bái.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/thay-cung-hoi-han-an-la-ngon-tu-van-sau-khi-dung-kiem-dam-con-trai-tu-vong-c2a304953.html