Thầy cô xúc động gặp lại học trò cũ trong ngày 20/11

Sáng 20/11, không khí ngày Nhà giáo Việt Nam rộn rã, vui tươi bao trùm ở các trường học. Nhiều cựu học sinh trở về thăm thầy cô, ôn lại kỷ niệm một thời 'nhất quỷ, nhì ma'.

VIDEO: Niềm vui hội ngộ giữa cô giáo và cựu học sinh trong ngày 20/11

Trong ngày lễ kỷ niệm 20/11, nhiều cô giáo và học trò cũ tại trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) xúc động gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Hình ảnh tại THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Sáng nay, thầy trò ngôi trường này tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Học sinh chuẩn bị những tiết mục văn nghệ chan chứa tình thầy trò để gửi những lời cảm ơn tới thầy cô.

Hôm nay, học sinh toàn trường được nghỉ để tổ chức lễ mít tinh. Các cô giáo cũng có dịp vui cùng các học trò của mình sau những ngày lên lớp mệt mỏi.

Thầy cô lên sân khấu hát, phía dưới, nhiều nữ sinh cổ vũ nhiệt tình.

Tiếng cổ vũ, tiếng cười, hò hét gọi tên thầy cô vang lên khắp sân trường.

Do thời tiết tại Hà Nội hôm nay giảm còn 19 độ C, nhiều nữ sinh không thể mặc áo dài trắng để dự lễ, thay vào đó là bộ đồng phục mùa Đông.

Từng cô giáo được học trò tặng những bông hoa tươi thắm, cùng lời cảm ơn sâu sắc.

Nhiều cựu học trò cũng quay lại thăm thầy cô. Nguyễn Thế Tùng (khóa học 2011-2014) cho biết mỗi khi sắp xếp được việc học, anh và các bạn đều trở về thăm những người từng dìu dắt mình trong quãng đời học sinh. Với Tùng, cô Huệ là người rất nhiệt tình, tâm huyết, luôn coi học trò như con của mình, có thể tâm sự mọi chuyện trong công việc và cuộc sống.

Cô giáo Thu Huệ, dạy môn Hóa của trường THPT Phan Đình Phùng, gặp lại học sinh cũ trong ngày ý nghĩa. Cả cô và nữ học trò năm xưa cùng bùi ngùi xúc động. "Sau vài năm gặp lại, cô thấy em nào cũng lớn và đáng yêu hơn trước", nữ giáo viên tâm sự.

Những cái ôm, nụ cười tràn ngập trong phút gặp gỡ của học sinh với cô giáo cũ. Trần Quang Đạt, cựu học sinh khóa 2012-2015 mừng rỡ khi gặp lại cô Hà dạy Văn. Cô nói vui trước đây, cứ đến giờ học môn Văn, Đạt lại lăn ra ngủ. Cậu ngủ nhiều đến nỗi, mỗi lần tỉnh giấc, cô giáo lại hỏi sao không ngủ đi cho lớp được trật tự hơn.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-co-xuc-dong-gap-lai-hoc-tro-cu-trong-ngay-2011-post797446.html