Thầy cô chăm hiến máu là tấm gương cho sinh viên

Cả 6 lần Chủ nhật Đỏ tổ chức tại Đắk Lắk, Đoàn trường Cao đẳng sư phạm đều đăng ký tham gia, bởi trường luôn có lực lượng nòng cốt cho phong trào hiến máu ngay trong đội ngũ giảng viên.

Thầy Dương Hoài An ( thứ hai phải qua) đang hiến máu

Thầy Dương Hoài An ( thứ hai phải qua) đang hiến máu

Thầy Dương Hoài An, giảng viên môn Lý luận chính trị trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Đắk Lắk vui vẻ ôm con thú bông Larva ngộ nghĩnh, là quà tặng thầy được tặng sau khi hiến máu lên khoe, khiến nhiều sinh viên nam nữ đang chờ hiến máu thích thú xin thầy cho chụp ảnh chung.

Chụp ảnh cùng Trưởng BTC Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk- Nhà báo Hoàng Thiên Nga, chị Kiều Dung (trái) và thầy Hoài An (phải) là 2 tấm gương sáng về tinh thần thiện nguyện đối với sinh viên trẻ

Thầy An đã có 16 lần hiến máu. Lần đầu thầy hiến máu năm 2009 khi đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Chính trị Quốc gia tại Hà Nội. Sau đó, năm nào thầy An cũng hiến máu, còn lần này thầy xung phong ghi danh hiến máu Chủ nhật Đỏ (CNĐ) đầu tiên, làm gương cho sinh viên. Sau thầy An, tới cô Kim Ngọc phòng Hành chính hiến máu 11 lần, rồi tới một số giảng viên khác, và thầy Mai Văn Hạnh-Bí thư Đoàn trường, luôn tích cực hưởng ứng phong trào CNĐ.

Thầy Mai Hạnh-Bí thư Đoàn trường nhận giấy khen cấp tỉnh về phong trào hiến máu tình nguyện

Là sinh viên năm nhất khoa Giáo dục tiểu học mầm non, ngành Tiểu học, bạn Nguyễn Chiến Thắng đã có 6 lần hiến máu, vì từng hiến máu khi đi nghĩa vụ quân sự, và tham gia hiến tại huyện nhà Ea Súp, nơi đồng bào huyện xa nhất tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu rất sôi nổi. Nhà Thắng ai cũng hăng hái đi hiến máu mỗi khi có đợt. Thắng hy vọng năm sau chương trình CNĐ đến Ea Súp để người dân vùng biên có cơ hội tham gia.

Bạn Nguyễn Chiến Thắng (áo thổ cẩm bên trái) hy vọng năm sau CNĐ về với huyện Ea Súp

Trong hơn 200 tình nguyện viên đăng ký tham gia Chủ nhật Đỏ, có 2 nữ sinh viên nhà ở huyện Cư Kuin và Cư Mgar được Ban tổ chức CNĐ trao giấy chứng nhận “Người mặc trang phục dân tộc truyền thống đẹp” khi đi hiến máu. H’Yol Êban chia sẻ cô cảm thấy rất tự hào và phù hợp, khi mặc bộ váy áo thổ cẩm truyền thống vừa ấm vừa đẹp đi hiến máu trong thời tiết lạnh giá mùa đông.

Chụp ảnh selfie là thú vui không thể thiếu của sinh viên khi đến với CNĐ

Hiến máu tại trường CĐSP Đắk Lắk còn có một số tình nguyện viên đến từ nơi khác. Anh Trương Quang Thanh (SN 1992, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) đã có 15 lần hiến máu khi còn là sinh viên trường ... Cao đẳng nghề Đắk Lắk, cách trường CĐSP này hơn 2 km. Bây giờ ra trường đi làm rồi, anh vẫn nhớ và yêu những cuộc vui đầy ý nghĩa thiện nguyện, nên cứ thấy nơi nào tổ chức hiến máu là anh sắp xếp tham gia.

Ông Nguyễn Đức Phú- Chánh văn phòng BCĐ VĐ HMTN tỉnh Đắk Lắk cùng nhà báo Hoàng Thiên Nga đã khen thưởng các cá nhân, tập thể tích cực hoạt động thiện nguyện của trường CĐSP

Chị Phạm Thị Kiều Dung (công tác tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng) hiện đang học liên thông Khoa Y trường Đại học Tây Nguyên kể: Chị biết đến phong trào CNĐ thông qua website trường Đại học Tây Nguyên. Nhưng khi CNĐ tổ chức tại ĐHTN, chị bận học nên lần này chị tự nguyện sang CĐSP Đắk Lắk hiến “bù”. Là người chăm lo dụng cụ trong phòng mổ, chị Dung hiểu rõ ý nghĩa của những giọt máu cho đi để cứu người giữa lằn ranh sinh-tử. “Việc mổ xẻ trong cấp cứu rất cần máu để kịp thời cứu sống bệnh nhân. Bất cứ ai hiến máu cứu người khác, cũng là người có phúc vì đang được sống bình yên, mạnh khỏe”-Chị Dung chia sẻ.

Nhà đa năng của trường CĐSP là nơi tổ chức hiến máu nhiều lần trong năm

Ban tổ chức CNĐ 2019 và Đoàn trường CĐSP đã tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong phòng trào hiến máu suốt những năm qua. Buổi hiến máu kết thúc sớm với 173 đơn vị máu được hiến.

Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2019 sẽ tiếp tục triển khai tại trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (594 Lê Duẩn, BMT) chia 2 buổi bắt đầu lúc 7h và 14h ngày 18/1. Điểm cuối, là điểm lễ hội chính của CNĐ Đắk Lắk 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa huyện Krông Năng từ 7h30’ ngày Chủ nhật 20/1/2019.

Nhóm PV Tây Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/thay-co-cham-hien-mau-la-tam-guong-cho-sinh-vien-1368406.tpo