Thấy chú chó sủa không ngừng, người đàn ông tò mò đi theo thì phát hiện sự thật đau lòng

Nhờ có chú chó, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác đã được cứu sống, hiện đang được các bác sĩ điều trị và chăm sóc chu đáo.

Trang Cebu Daily News mới đây đưa tin về một vụ tìm thấy trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác khiến mọi người không khỏi đau lòng. Cụ thể, vào sáng ngày 24/12, anh Junrell Fuentes Revilla (36 tuổi) đang chạy xe trên đường tại thành phố Sibonga (Philippines) thì bất ngờ nhìn thấy một con chó đen đứng bên đường sủa không ngừng.

Thấy anh Revilla đi qua, chú chó hướng về phía anh sủa to hơn. Cảm thấy chú chó đang muốn “nói” điều gì đó với mình, anh Revilla quyết định chạy xe tới gần rồi đi theo “sự chỉ dẫn” của chú. Sau một khoảng thời gian khá dài, chú chó dẫn người đàn ông đến một bãi đất trống đầy cỏ nằm gần bãi rác của thành phố.

Bé sơ sinh được người đàn ông đưa tới bệnh viện.

Bé sơ sinh được người đàn ông đưa tới bệnh viện.

Xuống xe và xem xét xung quanh, anh Rivella ngỡ ngàng phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn và nhau thai được quấn trong một chiếc khăn. Theo sở cảnh sát Sibonga, bé sơ sinh sau đó đã được anh Rivella đưa tới bệnh viện để được các bác sĩ kiểm tra và theo dõi.

Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đa số mọi người đều tỏ ra yêu mến và cảm phục trước sự thông minh của chú chó, nhờ vậy cứu bé sơ sinh thoát khỏi hiểm cảnh. Một số ít tỏ ra phẫn nộ trước hành động của cha mẹ em bé, cho rằng đó là việc làm quá nhẫn tâm và không thể chấp nhận được.

Chú chó Blacky đã cứu mạng bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Qua tìm hiểu của Stay for Dogs, một tổ chức phi chính phủ của Philippines, chú chó đã cứu mạng bé sơ sinh không phải là chó hoang như nhiều người đã nghĩ. Trên thực tế, chú chó này có tên Blacky, 18 tháng tuổi và là một trong số 10 con chó được ông Kuya Lyndon Olingay nuôi dưỡng.

“Dù cuộc sống có khó khăn và nghèo túng tới mức nào, tôi vẫn sẽ nuôi tất cả những chú chó của mình và chăm sóc chúng thật chu đáo”, ông Olingay cho hay.

Biết về hành động ấm áp của Blacky, tổ chức Hope for Strays đã kết hơp với Dự án Pawssion trao tặng nhu yếu phẩm, gạo, đồ ăn cho thú cưng và đồ chơi trẻ con có tổng giá trị 15.000 peso (hơn 7 triệu đồng) cùng 5000 peso (khoảng 2,5 triệu đồng) cho gia đình ông Olingay. Đây được coi như món quà cám ơn đối với ông khi đã chăm sóc và nuôi dạy được những chú chó đáng yêu và thông minh như Blacky.

Đinh Kim (Theo Mothership)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thay-chu-cho-sua-khong-ngung-nguoi-dan-ong-to-mo-di-theo-thi-phat-hien-su-that-dau-long-a351453.html