Thấy cháu nội mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ chồng kiên quyết ép ly hôn, quyết định của người chồng khiến ai cũng rơi lệ

Thấy cháu nội mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ chồng chị Trương Di kiên quyết ép chị phải ly hôn nhưng chồng chị vẫn kiên quyết bảo vệ cả hai mẹ con tới cùng.

Tại ga xe lửa Bắc Kinh, chị Trương Di vô cùng lo lắng vì mãi không mua được vé tàu khứ hồi. Không những thế, chị còn đau buồn vì bệnh tình của con trai. "Nếu không đủ chi phí ghép tủy, hãy đưa thằng bé về", câu nói của bác sỹ khiến chị đau đớn, ám ảnh.

Chị Trương Di sinh ra và lớn lên ở làng Dongbu, thị trấn Yuezhuang, huyện Yiyuan, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Chị là một người phụ nữ nông thôn bình thường. 5 năm trước, chị được người quen mai mối cho người chồng Tống Cư Hàn. Hai người yêu thương nhau rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, 2 vợ chồng đến thuê một căn nhà ở tầng áp mái.

Trương Di cho biết "phòng tân hôn" của chị nóng như "hầm lò" vào mùa hè và lạnh như "hầm băng" vào mùa đông. Cặp vợ chồng mới cưới chỉ có 1 chiếc giường, 1 chiếc bát, 1 cái nồi và 1 cái thìa nhỏ. Trương Di nhớ rõ món ăn đầu tiên hai người ăn là món mì. Lúc đó, chồng chị đưa chiếc bát duy nhất cho chị ăn và nói: "Nhà có 1 chiếc bát thôi, em ăn đi, anh ăn trong nồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua xoong nồi." Cả hai động viên nhau rằng nếu làm việc chăm chỉ thì cuộc sống sẽ khá hơn.

Ngày 15 tháng 8 năm 2016, cậu con trai Tiểu Tinh chào đời trong niềm hân hoan của hai vợ chồng. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3, cậu bé ốm nặng vì vàng da nhiều, tiểu cầu hạ xuống còn 30 (trong khi người bình thường là 100-300). Trương Di run rẩy khi bác sỹ nói rằng con chị bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi sơ sinh. Bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt khẩn cấp và bắt đầu được truyền máu.

Sau 25 ngày điều trị, tình trạng bệnh của bé khá hơn, bé được xuất viện và trở về nhà. Trước khi xuất viện, bác sỹ đã dặn dò vợ chồng chị Trương Di phải thường xuyên xét nghiệm máu cho con. 1 tháng sau, vợ chồng chị đưa con đến bệnh viện, bệnh tình của con chuyển biến xấu, tiểu cầu giảm.

Trương Di bế con đến bệnh viện Thiên Tân. Sau khi làm xét nghiệm, bác sỹ cho biết đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa đủ điều kiện để điều trị nên cho bé về nhà theo dõi lâu dài. Trong hai năm rưỡi sau đó, Trương Di thường xuyên cho con đến bệnh viện để xét nghiệm máu, tiêm thuốc và truyền dịch. Mọi thứ đã khá ổn.

Vào đầu tháng 8 năm 2019, bé Tiểu Tinh đột nhiên bj chảy máu nướu răng. Xét nghiệm máu cho thấy tiểu cầu đã giảm xuống 1 con số. Bác sỹ nói em bé mắc bệnh thiếu máu bất sản tủy bẩm sinh, phương pháp điều trị duy nhất là cấy ghép tủy xương.

Bác sỹ nói: “Có tiền thì cấy ghép tủy càng sớm càng tốt, không có tiền thì cần truyền máu để duy trì sự sống!” Nghe lời bác sỹ nói, Trương Di ngước lên nhìn trời mà than rằng: "3 năm nay ngày nào tôi cũng cầu Trời, xin Trời thương lấy con trai tôi. Vậy mà, con trai tôi vẫn không thể thoát khỏi vận hạn. Tôi phải làm sao đây?"

Do không có tiền chữa trị, Trương Di phải ôm con về quê ở tỉnh Sơn Đông. Không ngờ, khi bà mẹ chồng biết được tình trạng của cháu mình, mặt mũi bà tối sầm lại. Bà nói rằng bệnh của đứa trẻ này là di truyền từ mẹ nó và không thể chữa được. Bà ép Trương Di phải ly hôn. Vì theo luật, đứa trẻ dưới 36 tháng tuổi sẽ do mẹ nuôi dưỡng.

May mắn thay, Tống Cư Hàn rất yêu vợ, thương con. Nên dù bị mẹ ép buộc ly hôn, anh vẫn quyết tâm bảo vệ vợ và con trai đến cùng. Tống Cư Hàn kể rằng bố anh bỏ anh đi từ khi còn rất nhỏ. Khi anh vào học đại học thì mẹ anh tái hôn. Trong nhiều năm qua, bà cũng không quan tâm đến bệnh tình của cháu mình. Tống Cư Hàn buồn nhưng anh không trách mẹ.

Trương Di cho biết, từ ngày con trai ra đời, gia đình họ đã thuê qua thuê lại không biết bao nhiêu ngôi nhà. Có lần, họ bị chủ nhà dằn mặt vì thiếu tiền thuê nhà, cả gia đình phải sống ngoài đường. Cả nhà chị đành về quê trong tuyệt vọng. Không ngờ khi về đến nhà chồng, chị sững sờ khi biết mẹ chồng chị đã thay ổ khóa.

Cảm thấy quá bế tắc, Tống Cư Hàn đã nghĩ đến việc đi lao động ở nước ngoài để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Thật không may, đầu năm nay, do dịch bệnh, nhà máy ở Châu Phi bị đóng của, các chuyến bay bị đình chỉ, anh không thể kiếm được tiền cũng không thể về nước. Mỗi ngày, anh chỉ có thể trò chuyện với con qua điện thoại: "Con trai, con có nhớ bố không? Tiêm có đau không? Con có khóc không? Chờ một chút, bố sẽ về thăm con. Con ở nhà phải nghe lời mẹ nhé!"

Đêm giao thừa năm 2020 vốn là ngày đoàn tụ của hàng nghìn gia đình nhưng đối với gia đình của Trương Di, chồng cô đang ở Châu Phi xa, con trai đột ngột bị băng huyết. Đêm đó, Trương Di lần thứ hai ký giấy báo bệnh nguy kịch cho con trai tại bệnh viện quận. May mắn thay, bé Tiểu Tinh đã được bác sỹ cứu sống, vượt qua cửa tử. Từ nhiều năm nay, Chương Di đã nghỉ làm để toàn thời gian chăm sóc con trai, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình phụ thuộc vào chồng.

Cậu bé Tiểu Tinh đã 4 tuổi nhưng vì mắc bệnh nên em không thể đi học mẫu giáo. Mỗi lần đến bệnh viện truyền máu, đi qua cổng trường mầm non, thấy các bạn chơi cầu trượt và trò chơi trong khuôn viên trường, Tiểu Tinh lại nghiêng đầu hỏi: “Mẹ ơi, khi nào con được đến trường? Con không muốn đồ chơi sau khi vâng lời đâu, con muốn được đi học.. "

Na Na (Theo QQ)

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/chuyen-chi-em/thay-chau-noi-mac-benh-hiem-ngheo-me-chong-kien-quyet-ep-ly-hon-quyet-dinh-cua-nguoi-chong-khien-ai-cung-roi-le-20201202112706929.htm