Thấy án mạng kinh hoàng, chị dâu 9X lao vào ngăn cản

Thấy em chồng lao vào tấn công chủ nợ, người chị dâu sinh năm 1990 ở Hà Nội đã lao vào ngăn cản.

Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Văn Dương (SN 1990, ở Ứng Hòa) ra xét xử tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2018, Dương vay của anh Nguyễn Văn Chiểu (SN 1988, ở Thanh Oai) 10 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận, anh Dương phải trả 2 triệu đồng/tháng (lãi suất 20%/tháng).

Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

Dương chưa trả được tiền gốc và lãi nên anh Chiểu đã nhờ nhóm bạn, trong đó có anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981) đến đòi nợ. Nhóm đòi nợ tới nhiều lần nhưng Dương chưa có tiền trả.

Đến ngày 14/7/2019, thấy bị mất 5 con gà chọi, Dương nghi ngờ nhóm người do chủ nợ điều đến bắt trộm.

Chiều cùng ngày, thấy anh Tuấn đi xe máy đến gặp, Dương đem chuyện này ra hỏi thì nhận được câu trả lời: “Tao thích thế”.

Lời qua tiếng lại, hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Dương chạy vào nhà lấy dao bầu, đâm nạn nhân trúng mạn sườn.

Trong khi nạn nhân cố bỏ chạy, Dương cầm dao truy sát. Chị dâu của Dương là Dương Thị Vân Anh (SN 1990) đã phải lao vào ôm giữ, ngăn cản, bị cáo mới chịu dừng tay.

Bị thương nặng, anh Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Tối 14/7/2019, Dương đến Công an huyện Ứng Hòa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/thay-an-mang-kinh-hoang-chi-dau-9x-o-ha-noi-lao-vao-ngan-can-620857.html