Thất vọng với gã chồng cũ, người phụ nữ cưới hẳn 3 anh chồng mới cùng lúc

Ở tuổi 36, một người phụ nữ tại Uganda đã cưới về cùng lúc 3 người chồng hết lòng yêu thương, chăm sóc và tôn trọng mọi quyết định của vợ.

Ann Grace Aguti là con gái của một mục sư Kitô giáo trong cộng đồng Teso ở Uganda. Sau cuộc hôn nhân thất bại với người chồng đầu tiên, cô đã khiến các giáo sĩ và toàn thể giáo dân trong làng kinh sợ khi quyết định cưới hẳn 3 người đàn ông.

Thuở xưa, Ann luôn ao ước sẽ được sát cánh bên một chàng trai dịu dàng, hết lòng chiều chuộng và thỏa mãn nhu cầu của cô cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, người chồng đầu tiên hóa ra lại là một tên ăn bám, chỉ biết dựa dẫm vợ, khiến mộng tưởng của Ann nát tan trong phút chốc. Quá thất vọng, cô thẳng tay tống gã ra khỏi nhà rồi lên đường tìm tình yêu đích thực đang lưu lạc đâu đó giữa biển người.

Cô Ann và 3 người chồng.

“Chồng cũ của tôi hết sức vô dụng, cưới nhau đã lâu mà tôi vẫn phải cố hết sức để chèo chống kinh tế gia đình. Tôi quyết tâm bỏ anh ta để tìm một người đặc biệt cho riêng mình, nhưng vẫn chưa có ai đáp ứng tiêu chuẩn của tôi cả. Tôi phải bỏ tiền ra chu cấp cho những người mình mang về. Vì thế, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm người ấy”, cô nói.

Mục sư Peter Ogwang cực kỳ bất mãn với đời sống tình cảm hỗn loạn của con gái, bởi trước khi kết hôn cùng 3 anh chồng hiện tại, Ann đã vui đùa với vô số người bạn trai khác. Một trong số đó còn bị ông và dân làng hợp sức đánh đuổi vì dám dùng liềm tấn công cô. Giờ đây, ông lại tiếp tục đòi trục xuất 3 người chồng mới của Ann ra khỏi làng, song cô kiên quyết phản đối để bảo vệ chủ kiến của mình.

Câu chuyện hi hữu của cô đã được báo chí rầm rộ đưa tin.

“Chồng cả” của Ann là Richard Alich, một cảnh sát góa vợ và đã nghỉ hưu. Người chồng thứ hai là John Peter Oluka, một nông dân khấm khá. Người còn lại là Michael Enyaku - cử nhân đại học. Từ khi phải lòng Ann, họ chấp nhận chung sống hòa thuận dưới một mái nhà, cùng nhau ăn uống, sinh hoạt và nghe lời vợ răm rắp. Cả 3 nhất trí xem cô là chủ gia đình, mọi quyết định của Ann đều được tôn trọng và chấp hành vô cùng nghiêm chỉnh.

Lần đầu tiên Richard Alich gặp Ann, cô đang lúng túng vì xe đạp bị hỏng nên anh đã đề nghị giúp đỡ, sau đó hai người nảy sinh tình cảm, anh dọn đến một trong những căn nhà cô sở hữu. John Peter Oluka quen biết vợ khi đang chăn đàn bò. Ann thường hay đùa rằng cô muốn lấy anh làm chồng, trùng hợp thay, John cũng muốn nên duyên với cô. Thế là hai người thành đôi, anh chuyển đến một căn nhà khác của cô trong làng. John cho biết tuy là chung vợ nhưng cả 3 không ai tị hiềm nhau, trái lại luôn hòa hợp và đồng lòng nghe theo lời Ann.

Cô Ann trong cuộc họp yêu cầu trục xuất 3 người chồng.

Mục sư Peter Ogwang đã thành công thuyết phục trưởng làng tống cổ 3 anh chồng của con gái, song chỉ có hiệu quả tạm thời. Theo lời trưởng làng, họ đã lặng lẽ đến đây mà không trình diện, hiện tại nếu muốn được chấp thuận, cả 3 phải có giấy tờ tùy thân và khai báo với chính quyền địa phương. Không còn cách nào khác, 3 người đành phải rời đi, nhưng tất cả đều thề sẽ quay lại tìm Ann. Tuần trước, người chồng thứ ba là Michael Enyaku đã thực sự quay lại chung sống bên vợ mình. Hai người còn lại cũng sẽ mau chóng trở về trong thời gian tới.

Hiện tại, Ann đang mang thai đứa con thứ tư được 6 tháng, có điều không rõ bố đứa bé là ai. Michael Enyaku không phải là người duy nhất khẳng định mình là bố ruột của đứa trẻ.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/nguoi-phu-nu-cuoi-3-anh-chong-moi-cung-luc-6398006.html