Thất vọng những 'đại gia' V.League

Còn 3 vòng đấu nữa, giai đoạn một V.League sẽ khép lại với sự phân chia nhóm 6 đội dẫn đầu bảng tranh ngôi vô địch và 8 CLB xếp dưới chạy trốn 1,5 suất rớt hạng. Ðáng chú ý trong tốp chung kết ngược có những 'đại gia' không tiếc tiền của và ngay đầu mùa đặt chỉ tiêu tranh vô địch, nhưng không ngờ tham vọng sắp tan biến.

Thủ môn Bùi Tấn Trường (số 1) của Hà Nội phá bóng trên đầu tiền đạo CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: ANH HUY

Thủ môn Bùi Tấn Trường (số 1) của Hà Nội phá bóng trên đầu tiền đạo CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: ANH HUY

Thất vọng nhất là 2 đội đồng chủ sân Thống Nhất sau 10 vòng đấu mới chỉ có 10 điểm (cả hai cùng có 3 trận thắng, 1 hòa và 6 thua) và rất khó gượng dậy vào cuộc đua vô địch, nếu không muốn nói là không thể. Sài Gòn FC năm ngoái đoạt huy chương đồng thì bây giờ ngoi ngóp áp chót dưới đáy bảng xếp hạng và thậm chí trở thành một ứng cử viên nặng ký cho vé... rớt hạng, nếu không có thay đổi lớn về mọi mặt.

Tính từ đầu mùa, Sài Gòn FC đã thay 2 HLV và hiện thầy trẻ Phùng Thanh Phương vẫn chật vật “liệu cơm gắp mắm” theo ý của những ông bầu. Ai cũng thấy yếu điểm của họ chính là việc ưu tiên các ngoại binh Nhật và lão tướng Ðỗ Merlo đã qua thời đỉnh cao gồng gánh một đội hình thiếu ngôi sao. Tuy nhiên, Sài Gòn FC kỳ vọng bao nhiêu vào ngoại lực lại thất vọng bấy nhiêu, khi sức đóng góp của họ không cao.

Cái kiểu đốt cháy giai đoạn của Sài Gòn FC đã khiến họ lún sâu vào bế tắc, trong khi cuộc đua V.League khắc nghiệt. Những thay đổi của HLV Phùng Thanh Phương lúc này chỉ là trục vớt một con tàu đang đắm để không phải rớt xuống hạng Nhất, cũng đồng nghĩa xóa đi những thành quả từ thời HLV tiền nhiệm Vũ Tiến Thành dày công vun đắp.

Tương tự, CLB TP Hồ Chí Minh không ngại tốn tiền chi cả triệu USD mua 3 tiền đạo Brazil với mong muốn lấy công bù thủ nhưng giấc mơ của họ chỉ gặp toàn ác mộng. Sau 900 phút, 3 chân sút ngoại chỉ có 2 bàn thắng, chẳng khác gì vung tiền ra cửa sổ. Tham vọng vô địch của TP Hồ Chí Minh đã biến thành cuộc chạy đua trốn rớt hạng.

Không đến nỗi bết bát như các đồng chủ sân Thống Nhất, nhưng “ông lớn” Hà Nội cũng để lại những sự thất vọng lớn cho giới hâm mộ. Ngay từ đầu mùa giải, từ tướng đến quân của bầu Hiển đều đồng thanh phải vô địch, sau mùa giải 2020 đoạt ngôi á quân. Tiếc cho họ chuẩn bị lực lượng chưa tốt, lại không may gặp phải nhiều chấn thương hoặc chưa hồi phục hoàn toàn, khiến cho Hà Nội như lao dốc không phanh.

Sau khi thay HLV Chu Ðình Nghiêm, họ tiếp tục mời thầy Hàn Quốc thế chỗ HLV Hoàng Văn Phúc. Thực chất đây chỉ là một giải pháp tình thế, chứng tỏ sự quan tâm lớn của bầu Hiển với đội bóng con cưng, còn hiệu quả ra sao vẫn là một dấu hỏi lớn.

Hà Nội hiện có 13 điểm và nếu sau 3 vòng nữa đủ sức chen chân vào tốp 6 đội mạnh nhất lượt đi, cũng là một nỗ lực rất lớn.

SONG HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/that-vong-nhung-dai-gia-v-league-a132637.html