Thắt lòng tiếng khóc trẻ 8 tháng tuổi khi mẹ tử nạn

Từ ngày Tuyên mất, con trai 8 tháng tuổi của chị khát sữa, níu áo bà ngoại liên tục gào khóc. Dù kiệt sức nhưng bà Minh vẫn cố cho cháu ngoại bú.

Nữ giáo viên mầm non Phan Thị Tuyên (30 tuổi, ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) tử vong do tai nạn giao thông 5 ngày trước. Đến nay, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 chật chội của chị.

Bà Trần Thị Minh (52 tuổi, mẹ chị Tuyên) nằm lịm trên chiếu giữa nhà. Con trai 8 tháng tuổi của nữ giáo viên khát sữa, níu áo bà Minh gào khóc.

Bà Minh khóc ngất khi biết tin con gái tử nạn. Trên tay bà vẫn ôm cháu ngoại. Ảnh: Trung Hiếu.

Bà Minh khóc ngất khi biết tin con gái tử nạn. Trên tay bà vẫn ôm cháu ngoại. Ảnh: Trung Hiếu.

Trước đó, khoảng 18h ngày 18/10, bà Minh nhận thông tin con gái tử vong do tai nạn giao thông.

Chị Tuyên ra đi ở tuổi 30, bỏ lại 2 con nhỏ. Lúc bị ôtô tông tử vong, trên xe máy của nữ giáo viên còn những bó hoa của học sinh tặng ngày Phụ nữ Việt Nam.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người vợ xấu số, anh Nguyễn Đình Trung (32 tuổi) không kìm được cảm xúc.

4 năm trước, anh kết hôn với nữ giáo viên. Vì làm công nhân xây dựng nên anh Trung thường xuyên làm xa nhà.

Sau khi cưới, chị Tuyên ở lại nhà ngoại để tiện công việc. Chỉ cuối tuần chị mới sắp xếp về thăm mẹ chồng.

"Hai con tôi còn quá nhỏ dại, chưa cảm nhận được nỗi mất mát này. Giờ 3 bố con tôi biết sống thế nào?", anh Trung tâm sự trong nước mắt.

5 ngày không thấy mẹ, bé Nguyễn Đình Đức Hoàng (con trai lớn của chị Tuyên) và bé Duy (8 tháng tuổi) liên tục kêu khóc.

Từ ngày con gái qua đời, dù kiệt sức, không ăn uống nhưng bà Minh vẫn cố gắng gượng dậy ôm ấp, cho cháu ngoại bú.

"Tâm nguyện của con gái tôi là được chuyển công tác về gần nhà cho đỡ vất vả trong việc đi lại, có nhiều thời gian chăm sóc hai đứa con hơn. Thế nhưng, giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi", bố nữ giáo viên nói trong nước mắt.

Trung Hiếu - Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/that-long-tieng-khoc-tre-8-thang-tuoi-khi-me-tu-nan-post886649.html