Thắt lòng gia cảnh nạn nhân bị đâm tử vong tại quán karaoke ở Quất Lâm

Chiều muộn 10/5, tiếng kèn trống đưa tang đã dứt nhưng tiếng khóc từ người vợ và hai con nhỏ của anh Vũ Đình B., (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vẫn cất lên từng cơn, anh B. ra đi để lại người vợ bệnh nặng và 2 con đang tuổi ăn học.

Chiều muộn ngày 10/5, gia đình đã lo xong hậu sự cho anh Vũ Đình B., (SN. 1983 trú tại xóm Nam Giang, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Anh B., là nhân viên quán karaoke bị nghi phạm Nguyễn Văn Hải (SN 1999, trú tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đâm tử vong chiều 9/5.

Tại căn nhà nhỏ nơi anh B. từng sinh sống, tiếng kèn trống đưa tang đã dứt nhưng tiếng khóc từ người vợ và hai con nhỏ của anh vẫn cất lên từng cơn khiến ai trông thấy cũng không khỏi xót xa. Sự ra đi của anh B. là mất mát quá lớn đối với gia đình, khi anh đang là lao động chính trong nhà.

Bà Hương, một hàng xóm của anh B. xúc động nói: "Từ khi biết tin chồng qua đời, chị Thắm., nhiều lần khóc và ngất lịm. Nhiều lần anh em hàng xóm phải xoa dầu chị ấy mới tỉnh lại. Tỉnh rồi lại khóc, cảnh tượng vô cùng thương tâm, đau xót".

Từ khi biết tin chồng qua đời, chị Thắm nhiều lần khóc rồi ngất lịm.

Từ khi biết tin chồng qua đời, chị Thắm nhiều lần khóc rồi ngất lịm.

Bà Hương tiếp lời: "Chú ấy chịu khó làm ăn, quanh năm đi làm thuê lấy tiền nuôi cả gia đình. Hàng ngày B., đi làm từ sáng đến 21h mới về, hôm nào đông khách thì phải ở lại làm thêm, nhiều hôm gần sáng mới về.

Được đồng nào là B., mang về đưa vợ chữa bệnh và nuôi các con ăn học. Nhà có chú ấy là lao động chính, giờ xảy ra như vậy vợ con không biết sẽ bám víu vào đâu?”.

Mới đây anh ấy còn tâm sự: "Vất vả em không sợ, chỉ mong kiếm tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi hai cháu khôn lớn. Cháu lớn năm tới là vào lớp 10 rồi, cũng tốn kém hơn nhưng em vẫn lo được. Mình còn khỏe là còn làm được...Vậy mà ông trời bất công quá, người hiền lành chịu thương chịu khó lại bị kẻ ác sát hại dã man như vậy", chị Linh, một người thân của anh B., xót xa nói.

Trao đổi với PV, một cán bộ xã Hải Đông cho biết: “Ở địa phương, B. là một công dân tốt, tính tình hiền lành, không rượu chè, cờ bạc gì. Một người công dân tốt mất đi khiến chúng tôi vô cùng xót xa”.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng.

Chiều 10/5, trao đổi với Người Đưa Tin, một cán bộ đội Hình sự, Công an huyện Giao Thủy cho biết, các nạn nhân trong vụ án mạng tại quán karaoke được xác định là anh Vũ Đình B. đã tử vong. Nạn nhân Nguyễn Tư D. (SN 1990, trú tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, hiện tại người này đã tỉnh táo.

Nghi phạm Nguyễn Văn Hải hiện đang bị cơ quan Công an huyện Giao Thủy đã bị bắt giữ để lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luât. Qua điều tra chỉ mình Hải là đối tượng gây ra vụ án mạng trên.

“Qua điều tra xác minh, đối tượng Hải chưa từng có tiền án tiền sự, là phạm tội lần đầu. Qua đây cũng để thấy, cần hết sức lưu ý trước khi sử dụng rượu bia. Việc uống rượu bia quá mức sẽ không kiểm soát được hành vi từ đó gây ra hậu quả rất đáng tiếc cho xã hội, gia đình và chính bản thân”, vị Trưởng phòng hình sự khuyến cáo.

Như Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 6h30 sáng 9/5, Hải cùng 4 người khác về biển Quất Lâm, Giao Thủy chơi. Tại đây nhóm này đã cùng nhau ăn cháo lòng và đã uống hết khoảng 5 chai rượu.

Sau đó 5 người rủ nhau đi hát karaoke tại quán Thanh Tùng. Đến 9h sáng, Hải đi từ phòng hát xuống trong tình trạng say rượu và xảy ra cự cãi với 2 nhân viên lễ tân quán karaoke về việc không tìm thấy xe máy của mình. Nhưng thực tế, nhóm Hải không đi xe máy đến quán.

Lễ tân sau đó đã cho Hải xem lại camera an ninh để chứng minh, nhưng đối tượng vẫn lớn tiếng chửi bới rồi dùng tay đánh, rút dao bấm đâm vào bụng 2 nhân viên tại đây. Hậu quả 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu còn 1 người trọng thương.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/that-long-gia-canh-nan-nhan-bi-dam-tu-vong-tai-quan-karaoke-o-quat-lam-a433348.html