Thắt lòng gia cảnh 5 anh em nghèo bỗng chốc trở thành mồ côi

Trong căn nhà cấp 4 xây vội của con trai ông Minh, làn khói nhang bốc lên nghi ngút, xen vào đó là tiếng nhạc tụng kinh. Chốc chốc lại có người lặng lẽ ra - vào... 5 đứa trẻ bám víu vào ông bà nội đã ngoài 60.

Ông Minh, bà Kỳ chua xót mỗi khi nhắc đến gia đình con trai.Ảnh: B.Loan

Ông Minh, bà Kỳ chua xót mỗi khi nhắc đến gia đình con trai.Ảnh: B.Loan

Nỗi đau ở lại

Những ngày giữa tháng 8, chúng tôi đến xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Khi vừa hỏi thăm đường đến thôn Bài Nha, dường như ai cũng tỏ tường về chuyến đi của chúng tôi bởi sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình ông Minh, bà Kỳ đã gây rúng động cả một làng quê nhỏ bé, bình yên thuở nào.

Nhà của ông Minh, bà Kỳ nằm ở ven sông Hồng, cách nơi xảy ra án mạng là nhà đối tượng Đ.H.M (con trai lớn của ông Minh, bà Kỳ - PV) chừng 200m. Trên con đường dẫn xuống thôn Bài Nha vừa nhỏ hẹp, vừa ngoằn ngèo, chúng tôi bắt gặp bà Kỳ đang cố đạp xe vượt qua con dốc nhỏ để trở về nhà.

Một góc nhà bếp của con trai bà Kỳ.

Căn nhà được chính quyền hỗ trợ xây theo diện hộ nghèo của xã vẫn đang dang dở. Bên cạnh là gian bếp xập xệ, mưa dột như ngoài sân và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Vài lọ gia vị đang dùng dở, đặt chỏng chơ trên hộc tường.

Căn nhà cấp 4 của M nằm trong ngõ sâu hun hút, thỉnh thoảng lại có người lặng lẽ ra vào. Bên trong ngôi nhà chẳng có gì đáng giá, xen lẫn tiếng nhạc tụng kinh là làn khói nhang cứ bốc lên nghi ngút.

Nhìn 3 đứa con lớn của anh M thay phiên nhau chăm bẵm 2 em nhỏ, không ai cầm được nước mắt. Ông Minh, bà Kỳ đã ở cái tuổi ngoài 60, cũng mong muốn được an yên tuổi già, trông nom cháu chắt nhưng nỗi bất hạnh lại bất ngờ ập đến...

Ngày định mệnh

Cháu thứ hai của ông Minh bồng bế em út 18 tháng tuổi.

Đó là vào ngày 6/8. Khi đang ở nhà riêng thì ông Minh, bà Kỳ bất ngờ nhận được tin sét đánh, con trai ông ra tay sát hại vợ. Chân tay bủn rủn, ông Minh, bà Kỳ hớt hải chạy sang nhà con trai thì tận mắt thấy con dâu là chị T.T.N đang nằm trên vũng máu.

Ôm bé trai 18 tháng tuổi (con trai út của M) vào lòng, ông Minh đau đớn kể: "Tôi sang đến nơi, sắc mặt thằng M tái mét. Nó chỉ nói được một câu là: "Bố mẹ sang muộn rồi, con xin lỗi bố mẹ". Tôi bảo: "Mày làm thế là giết bố mẹ rồi con ơi". Rồi tôi hô hoán anh em chòm xóm đưa con dâu đi viện cấp cứu".

Thế nhưng, do mất máu quá nhiều, chị N đã không qua khỏi. Ông Minh bảo, sự việc xảy ra quá đường đột, quá bất ngờ. Đến giờ, không chỉ ông Minh, bà Kỳ mà chẳng ai lý giải nổi vì sao lại xảy ra sự việc đau lòng này. Bởi hơn 10 năm qua, kể từ khi kết hôn, vợ chồng M chưa từng to tiếng hay xích mích gì.

Vừa lau nước mắt, ông Minh vừa kể: "Thằng M là đứa con trai duy nhất, dưới nó là một em gái. Năm 2000, nó bị ngã từ trên cây cao xuống rồi bị chùn xương cột sống, liệt cả 2 chân, sau này phải dùng nạng và xe máy 3 bánh để đi lại. Thế nhưng, nó vẫn rất chăm chỉ đi làm mộc, mưu sinh. Ai cũng bảo nó hiền hành, ít nói. Đến năm 2003 thì nó với cái N nên duyên vợ chồng. Dù bệnh tật nhưng hai vợ chồng rất chăm chỉ làm ăn. Vợ nó tháo vát lo từ việc đồng áng đến chăm sóc gia đình. Hàng xóm ở đây chẳng ai chê được vợ chồng nó câu nào".

Ông Minh kể: "Từ lúc thằng M bị giam giữ đến nay, gia đình chưa gặp được. Khi công an đưa đi, nó chỉ kịp gửi lời xin lỗi gia đình hai bên nội ngoại và bày tỏ nguyện vọng không muốn thuê luật sư bào chữa. Nó muốn tự làm tự chịu".

Xót thương gia cảnh 5 anh em côi cút

Thắt lòng 5 anh em nhà nghèo bỗng chốc trở thành mồ côi.

Kể từ ngày con dâu ra đi và con trai vướng vòng lao lý, chưa đêm nào ông Minh và bà Kỳ được ngủ ngon. Còn 5 đứa cháu nội là Đ.T.T (15 tuổi), Đ.D.N (13 tuổi), Đ.T.H.N (11 tuổi), Đ.K.C (6 tuổi) và cháu út là Đ.H.Đ (18 tháng tuổi) thì bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. "Đứa lớn thì xấu hổ, ban ngày có người lạ đến thăm là nó lại né tránh. Còn những đứa nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi lớn, vô tư vui đùa thì chưa thấu hiểu hết nỗi đau mất mẹ, bố vướng vòng lao lý", bà Kỳ nức nở.

Khi nói về những mối quan hệ họ hàng, ông Minh cho biết, con gái út của ông lập gia đình có 4 người con. Vì công việc cũng không ổn định nên khả năng cưu mang thêm các cháu là rất khó. Với hoàn cảnh của ông Minh, bà Kỳ thì càng khó khăn hơn, bởi ở tuổi ngoài 60 lại thêm các chứng bệnh bẩm sinh (bà Kỳ bị tim bẩm sinh, ông Minh bị gù bẩm sinh) nên những công việc nặng nhọc trong gia đình cũng rất khó đảm đương. Chưa kể, ông Minh hiện nay còn đang phụng dưỡng thêm mẹ già đã 94 tuổi. Cuộc sống đã khó khăn, nay càng eo hẹp hơn.

Và điều mà ông Minh, bà Kỳ lo nhất lúc này không chỉ miếng cơm, manh áo mà còn cả chuyện học hành, tương lai phía trước của những đứa cháu. Mặc dù sức khỏe của hai ông bà đang ở bên kia sườn dốc nhưng ông Minh vẫn đau đáu, đời ông không biết chữ đã khổ lắm rồi, đời bố, mẹ chúng nó cũng chẳng được học hành tử tế nên chẳng thể nào có được công việc ổn định. Cho nên dù khó khăn, vất vả, ông bà vẫn quyết tâm chăm lo cho cả 5 đứa cháu học hành đến nơi đến chốn.

Từ ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà Đ.T.N (56 tuổi) - là em gái họ của ông Minh cũng thường xuyên lui tới để thăm nom nhà cửa và các cháu nhỏ. Bà N cho biết: “Mặc dù tôi ở cách nhà ông Minh 4km nhưng ngày nào tôi cũng đạp xe lên để vừa hỗ trợ ông bà và các cháu, vừa là lo chuyện khói nhang cho cháu dâu”.

Trao đổi với PV, ông Quách Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Cam Thượng (huyện Ba Vì) xác nhận về hoàn cảnh gia đình của ông Minh và bà Kỳ hiện nay. Ông Phong cho biết, ở địa phương, vợ chồng M thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Nhiều năm nay, gia đình này đều không có điều tiếng gì. Còn ông Minh thì thuộc diện khuyết tật, hàng tháng được Nhà nước hỗ trợ.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/that-long-gia-canh-5-anh-em-ngheo-bong-choc-tro-thanh-mo-coi-20200826142526232.htm