'Thất lạc tro cốt ông bà, con cháu biết hướng về đâu?'

'Ai cũng có tổ tiên, giờ thất lạc tro cốt ông bà thì con cháu biết hướng về đâu?', ông Nguyễn Văn Hoài, người gửi tro cốt của cha mẹ ở chùa Kỳ Quang 2, chia sẻ.

Ngày 4/9, hàng chục người từ các nơi tiếp tục đến chùa Kỳ Quang 2 (số 154/4A Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM) mong tìm được tro cốt người thân sau khi nghe tin hàng trăm hũ tro cốt bị rơi bảng tên.

Họ tập trung thành từng nhóm ở khuôn viên chùa, yêu cầu trụ trì sớm có giải pháp xác định danh tính các hũ tro cốt và trao trả cho gia đình.

Không yên tâm làm ăn

Ông Nguyễn Văn Hoài (58 tuổi, ngụ quận 3) cho biết mộ cha mẹ ông nằm trong khuôn viên chùa khoảng 30 năm. Cách đây 4 năm, chùa đề nghị ông bốc hài cốt người thân đi nơi khác theo quy hoạch của UBND quận Gò Vấp.

Ai cũng có nguồn gốc, giờ tro cốt ông bà bị thất lạc, thử hỏi phận con cháu làm sao không đau cho được.

Ông Nguyễn Thanh Bình

Ông Hoài sau đó đưa cốt người thân đi hỏa táng và gửi vào chùa Kỳ Quang 2. Ngày 1/9, gia đình ông đem lễ vật lên cúng thì phát hiện hũ tro cốt của người thân biến mất khỏi vị trí tòa sen. Hay tin các hũ tro cốt bị rơi rớt bảng tên, gia đình ông thêm lo lắng.

“Nhà chùa không nhận thờ cúng được nữa thì nói chúng tôi đem đi nơi khác, tại sao lại để rơi rớt bảng tên? Ai cũng có tổ tiên, giờ thất lạc tro cốt ông bà rồi thì con cháu biết hướng về đâu?”, ông Hoài nói.

 Chùa Kỳ Quang 2 dán biên bản làm việc để người dân theo dõi. Ảnh: Y Kiện.

Chùa Kỳ Quang 2 dán biên bản làm việc để người dân theo dõi. Ảnh: Y Kiện.

Theo ông Hoài, nhà chùa nói việc rớt bảng tên của hơn 700 hũ cốt do công nhân xây dựng xịt nước, nhưng ông không đồng ý với lời giải thích này. “Không thể nào làm mất bảng tên một lúc đến hàng trăm cái như vậy”, ông Hoài bức xúc.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thủy (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho biết cả 5 hũ tro cốt của người thân gửi trong chùa hiện bị rớt bảng tên, thất lạc. Bà không đồng ý giải pháp gom các hũ tro cốt không xác định danh tính vào thờ chung.

“Chùa phải có trách nhiệm xác định lại danh tính các hũ tro cốt. Tổ tiên, ông bà thất lạc, gia đình tôi không yên tâm làm ăn được”, bà Thủy nói.

"Sao không đau cho được"

Ông Nguyễn Thanh Bình (46 tuổi, ngụ quận 12), người gửi 2 hũ tro cốt người thân tại chùa Kỳ Quang 2, chia sẻ ông khó có thể chấp nhận được việc thất lạc tro cốt người thân.

“Tôi từng có ý nguyện gửi tro cốt ông bà ở chùa Kỳ Quang 2 lâu dài, nhưng sự việc xảy ra như vậy tôi không còn tin tưởng nữa. Ai cũng có nguồn gốc, giờ tro cốt ông bà bị thất lạc, thử hỏi phận con cháu làm sao không đau cho được”, ông Bình nói.

Người thân đề xuất thủy táng hũ tro cốt mất bảng tên ở chùa Kỳ Quang 2 “Giờ làm khó thầy trụ trì cũng không được gì, tốt nhất nên thủy táng hũ tro cốt cho hương linh yên nghỉ”, bà Út (ngụ Gò Vấp), người gửi hũ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2, đề xuất.

Theo ông Bình, những hũ cốt còn xương thì có thể xét nghiệm ADN, nhiều hũ chỉ còn tro thì không thể nào xét nghiệm xác định danh tính được.

TS Nguyễn Lê Cát, Chủ nhiệm Khoa Xét nghiệm, Viện Pháp y quân đội, đánh giá khả năng phân tích ADN đối với thi thể đã hỏa táng thành tro thì gần như không thể thực hiện.

Tuy nhiên, ông lưu ý cần xem lại điều kiện hỏa táng các hũ tro cốt này vì có những nơi hỏa táng thành bột tro hoàn toàn, nhưng có những nơi khi hỏa táng vẫn giữ lại phần cốt.

"Trong trường hợp vẫn còn phần cốt, mà nhiệt độ hỏa táng không quá lớn, cấu trúc xương tương đối nguyên vẹn thì có hy vọng phân tích được ADN thi thể, nhưng khả năng này cũng rất khó khăn", ông Cát nhìn nhận.

Cố gắng khắc phục hậu quả

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2, nhận trách nhiệm vụ thất lạc bảng tên trên các hũ tro cốt và hứa khắc phục hậu quả.

“Việc rớt bảng tên hũ cốt là trách nhiệm của tôi. Xin mọi người hoan hỉ để chùa cố gắng hết sức sửa chữa lại nơi thờ tự trang nghiêm và khắc phục hậu quả”, hòa thượng Thích Thiện Chiếu nói.

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu cho hay trải qua hàng chục năm, nơi chứa và thờ tro cốt người quá cố xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục. Từ tháng 3, số người đến thăm viếng tro cốt người thân vắng nên nhà chùa quyết định xây lại nơi thờ tự cho trang nghiêm.

Xin mọi người hoan hỉ để chùa cố gắng hết sức sửa chữa lại nơi thờ tự trang nghiêm và khắc phục hậu quả.

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu

Trong quá trình xây dựng và di dời, nhiều hũ tro cốt bị rơi rớt bảng tên. Các hũ tro cốt vẫn được giữ nguyên tại chùa chứ không đưa đi nơi khác.

Trao đổi với Zing, thượng tọa Thích Đức Thiện (Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho biết Giáo hội đã làm việc với sư trụ trì Thích Thiện Chiếu.

"Trụ trì của chùa đã xin lỗi phật tử, người dân. Trong thời gian sớm nhất, nhà chùa sẽ thu xếp, kể cả phải thử ADN, để xác định danh tính các hũ tro", thượng tọa Thích Đức Thiện nói.

Sau vụ việc tại chùa Kỳ Quang 2, ngày 4/9, Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi văn bản đến tất cả ban trị sự các tỉnh, thành phố.

Văn bản do thượng tọa Thích Đức Thiện ký, nêu việc những ngày qua dư luận xã hội phản ánh tình trạng tro cốt, di ảnh người đã khuất gửi tại chùa Kỳ Quang 2 không được lưu trữ chu đáo, làm đảo lộn các tro cốt, di ảnh trong quá trình tu bổ, xây dựng chùa.

"Trước sự việc trên, Ban thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị ban trị sự các tỉnh, thành phố tiến hành thống kê, đánh giá việc gửi và thờ phụng tro cốt tại các cơ sở tự viện Phật giáo ở địa phương, gửi báo cáo về ban thường trực trước ngày 31/10", văn bản nêu.

Đại diện chùa Kỳ Quang 2 hứa giải quyết vụ hũ tro cốt mất bảng tên Phía chùa Kỳ Quang 2 hứa giải quyết vụ hàng chục hũ tro cốt mất bảng tên nhưng đồng thời cho biết việc này có thể kéo dài hết năm.

Chùa Kỳ Quang 2, phường 17, quận Gò Vấp. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/that-lac-tro-cot-ong-ba-con-chau-biet-huong-ve-dau-post1127615.html