'Thật kỳ lạ khi tài năng như Văn Lâm lại ở nhóm cuối bảng xếp hạng'

Nói về Muangthong United, cây bút Paul Murphy không giấu nổi sự bất ngờ trước phong độ tệ hại của đội bóng này, bất chấp việc sở hữu nhiều ngôi sao tầm cỡ trong đội hình.

Highlights Thai League: Ratchasima 3-1 Muangthong United Đặng Văn Lâm có trận thua thứ 3 liên tiếp cùng Muangthong United sau thất bại với tỷ số 1-3 trước chủ nhà Nakhon Ratchasima tại vòng 7 Thai League 2019 diễn ra tối 7/4.

Hôm 7/4 vừa qua, Muangthong United phải đón nhận thất bại nặng nề 1-3 trước Nakhon Ratchasima. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp trong vòng một tuần của đội bóng này, và nó đẩy Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Thai League 2019.

Trước mùa giải, Muangthong là một trong những đội bóng hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng với mục tiêu không gì khác ngoài tìm lại vị thế tại Thai League. Bởi vậy, việc họ đứng áp chót trên bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu là điều nằm ngoài dự tính của nhiều người.

Một mình Văn Lâm là không đủ gồng gánh Muangthong United thi đấu rệu rã.

Một mình Văn Lâm là không đủ gồng gánh Muangthong United thi đấu rệu rã.

Nói về trận vừa rồi, cây bút Paul Murphy của Thai Footie nhận xét: "Oh Ban-suk trở lại nơi hàng phòng ngự Muangthong, nhưng anh ta cũng không thể ngăn Nakhon Ratchasima ghi bàn vào lưới đội nhà. Họ thủng lưới tới 3 lần một cách dễ dàng trước khi Adisak Kraisorn mang về bàn thắng muộn màng. Đây cũng mới là bàn thắng đầu tiên của Muangthong sau 272 phút thi đấu".

"Muangthong thua trận thứ 3 liên tiếp, trong trận đấu có sự dự khán của Yoon Jong-hwan, người sẽ trở thành HLV trưởng mới của đội bóng. Chứng kiến thất bại trước một đối thủ khiêm tốn, vị HLV này sẽ hiểu được nhiệm vụ dành cho mình phía trước khó khăn như nào", ông cảnh báo.

Sau 7 trận, đội chủ sân SCG có vẻn vẹn 6 điểm và đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Thai League 2019. Với đội hình toàn sao trải đều các tuyến như Đặng Văn Lâm, Sarach Yooyen, Adisak Kraisorn hay Teerasil Dangda, vị trí này là điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Trao đổi với phóng viên Zing.vn, cây bút này không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Thật kỳ lạ khi những tài năng cỡ như Teerasil Dangda, Heberty Fernandes hay Đặng Văn Lâm lại có mặt ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Từ giờ tới cuối mùa giải, HLV Yoon Jong-hwan sẽ phải tìm ra cách khai thác tối đa sức mạnh của các cầu thủ này cũng như những đồng đội của họ.

Thật khó để nói vấn đề gì đã xảy ra với họ mùa này. Tuy nhiên, có vẻ như đội bóng đang thiếu đi sự tự tin cũng như kế hoạch rõ ràng trong việc sử dụng các cầu thủ một cách có hiệu quả", ông nhận định.

Đặng Văn Lâm bất lực trước phong độ nghèo nàn của các đồng đội.

Theo cây bút này, tuyến tiền vệ và hậu vệ đang là những vấn đề chính, dẫn tới chuỗi trận nghèo nàn của đội bóng lúc này.

"Họ có những tiền đạo tốt như Dangda, Kraisorn, Fernandes hay Siroch Chatthong. Dẫu vậy, hàng tiền vệ với Sarach làm nhạc trưởng lại thiếu đi năng lượng chiến đấu, trong khi các hậu vệ tỏ ra quá chậm chạp và thiếu luôn cả sức mạnh trong những pha tranh chấp", cây bút này nhận định.

Cuối cùng, ông khẳng định: "Trước mùa giải, Muangthong có thể không được đánh giá là ứng viên thực sự cho ngôi vô địch. Thế nhưng, chẳng mấy ai tin rằng họ lại tụt dốc quá sâu và nhanh tới như vậy".

Bàn thắng hạ gục Đặng Văn Lâm của ngôi sao Lào Phút 70 trong trận đấu giữa Chainat Hornbill và Muangthong United tại vòng 6 Thai League 2019, Soukaphone Vongchiengkham sút xa hiểm hóc hạ gục Đặng Văn Lâm.

Linh Sơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/that-ky-la-khi-tai-nang-nhu-van-lam-lai-o-nhom-cuoi-bang-xep-hang-post933991.html