Thật đáng khen

Tối chủ nhật 20-9, hai bạn Long, Linh cùng học lớp 4 Trường Tiểu học Thăng Long (phố Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm) được hai mẹ dẫn ra phố Hàng Mã. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết Trung thu. Đi một vòng, cuối cùng Long xin mẹ mua cho một cái mặt nạ chú Tễu và một đèn ông sư. Linh thì xin mua đèn ông sao và một cái trống con.

Mẹ Long cười, bảo:

- Con trai tôi không mua siêu nhân à?

- Năm ngoái mẹ mua, con thấy tốn tiền mà được ít hôm đã hỏng, con chả thích nữa. Với lại, cô giáo con đã dặn nên mua đồ chơi truyền thống như mấy thứ chúng con đã chọn.

Mẹ của Long nhắc:

- Năm ngoái, không có dịch bệnh, phường mình còn tổ chức cho các con phá cỗ, rước đèn. Năm nay chắc là phải hoãn rồi.

Cả Long và Linh cùng thoáng vẻ buồn. Nhưng rồi Linh nhanh nhảu nói:

- Không sao, cô ạ. Tránh tập trung đông người thì chúng cháu đi từng tốp lẻ, lại đeo khẩu trang cẩn thận là yên tâm rồi.

Nghe mấy mẹ con hai bạn học sinh nói chuyện, Người Xây Dựng cũng thấy vui lây. Tết Trung thu này, nhiều em nhỏ đã có ý thức chọn đồ chơi truyền thống, lại sẵn sàng phòng, chống dịch Covid-19, thật đáng khen.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/979317/that-dang-khen