Thật 'bất công' khi Cathy Nguyễn phải đối đầu với Lâm Bảo Ngọc - người được HLV Hồ Hoài Anh bảo 'như nghe Quán quân hát!'

Đối với Cathy, khi phải đối đầu với người được mệnh danh là 'Quán quân The Voice 2019' cô luôn cảm thấy bối rối. Nhưng trái lại, Bảo Ngọc chỉ muốn cháy hết mình trên sân khấu không có ý phô diễn bản thân mình.

Chặng đường đua Đối đầu tại The Voice - Giọng hát Việt 2019 dường như ngày càng quyết liệt và cam go hơn khi bắt đầu xuất hiện hàng loạt thí sinh tài năng. Đặc biệt hơn, đây cũng chính là giai đoạn đòi hỏi các HLV phải suy xét kĩ lưỡng và dùng hết kinh nghiệm mà mình có để truyền đạt lại cho học trò trong đội.

Trong vòng thi Đối đầu vừa được phát sóng, chắc hẳn sự xuất hiện của Lâm Bảo Ngọc và Cathy Nguyễn đã khiến cho nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú khi được xem phần trình diễn đầy kịch tính của hai cô gái trẻ này. Được biết đây không phải là lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn nhưng cả hai vẫn không thể nào quên đi sự lo lắng cũng như hồi hợp cho tiết mục của mình. Tuy nhiên, so với người chị của mình, Cathy Nguyễn vẫn không ngừng nhớ lại khoảnh khắc khi bước chân lên sân khấu: “Trước khi bước vào vòng Đối đầu, em cũng khá hồi hộp và lo lắng vì bài hát hầu như là ở quãng cao và đó là lợi thế của Bảo Ngọc. Để hát được cả bài thì cần 1 chất giọng cao khỏe và quan trọng nhất là thể lực vì hát hết bài đó sẽ rất mệt. Nhưng sau 1 thời gian tập luyện, em cũng cảm thấy bớt lo lắng vì đã được HLV và cố vấn chỉ dẫn và em cũng cố gắng hết sức để chuẩn bị bước vào vòng đối đầu”.

Lâm Bảo Ngọc và Cathy Nguyễn trong vòng Đối đầu.

Lâm Bảo Ngọc và Cathy Nguyễn trong vòng Đối đầu.

Hơn thế, khi biết được Bảo Ngọc sẽ trở thành đối thủ của mình trong vòng Đối đầu, Cathy Nguyễn đã không ngờ rằng điều mình lo sợ nhất lại xảy đến như vậy: “Chị Ngọc và em có quan hệ thân thiết từ trước, 2 chị em không hề muốn phải loại nhau và một phần chị Ngọc cũng là đối thủ rất nặng kí”. Đứng trước nỗi lo lắng từ người em, Bảo Ngọc cũng bày tỏ suy nghĩ của mình khi “cái duyên nghiệt ngã” này lại đến: “Không biết nợ nhau cái gì mà lại gặp nhau thế này! Hai chị em đã từng học với nhau, đi hát với nhau, đi ăn với nhau… rồi bây giờ trong 10 người thì lại được xếp vào đấu với nhau”.

Bên cạnh đó trong khoảng thời gian tập luyện để chuẩn bị phần thi thật tốt cho vòng Đối đầu, Bảo Ngọc và Cathy Nguyễn cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Theo cảm nhận ban đầu Bảo Ngọc cho rằng: “Hai chị em khá khác nhau về màu và quãng giọng nên cũng khó khăn trong việc chọn ra bài và tone phù hợp. Còn về tinh thần thì hai đứa vẫn luôn muốn có một phần trình diễn tuyệt vời chứ không phải gồng mình đánh bại đối thủ”. Khác hẳn với nỗi lo mà Bảo Ngọc đang gặp phải, cô em Cathy Nguyễn cho biết do cả hai khá hợp tính và rất hiểu nhau nên vẫn chưa gặp phải khó khăn gì lớn lao trong lúc tập luyện.

HLV Tuấn Hưng đang rất khó khăn khi phải chọn lựa một trong hai.

Với sự gợi ý và dẫn dắt từ HLV Tuấn Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy khi chọn bài hát “Maria”phiên bản Hàn đã giúp cho hai cô gái có phần đột phá trong vòng Đối đầu. Sau khi mọi thứ được diễn ra đến lúc nhìn lại phần biểu diễn của chính mình, Bảo Ngọc cũng không giấu được cảm xúc: “Ngọc nghĩ Cathy đã thành công ở vòng đối đầu này hơn Ngọc và Ngọc thì nên cẩn trọng hơn để không phạm sai lầm lớn trong sự nghiệp âm nhạc của mình”. Hiểu được tâm ý của chị, Cathy Nguyễn cũng vội vàng đáp lại rằng: “Chúng em cũng đã làm hết khả năng của mình rồi cho nên khi hoàn thành xong phần thi hai chị em cảm thấy vô cùng thỏa mãn”.

Trong suốt khoảng thời gian cả hai gắn bó với nhau, ngoài vấn đề tình cảm đôi khi họ còn học được rất nhiều thứ tích cực từ đối thủ của mình. Đối với Cathy điều khiến cô nàng học hỏi được từ một đối thủ có chất giọng cao vút đó chính là cách xử lí bài sao cho nốt cao luôn tròn trịa. Nhưng với suy nghĩ của một người làm chị, Bảo Ngọc có phần chững chạc và quyết đoán hơn thay vì là học hỏi: “Ngọc nghĩ bản thân Ngọc phải cẩn trọng hơn với những quyết định của mình cho những gì mà mình đang làm với nghệ thuật. Mình luôn muốn các sản phẩm mình đưa ra sẽ được chất lượng nhất bởi vì Ngọc không còn nhiều thời gian để học tập và sửa chữa như Cathy còn rất trẻ tuổi”.

Hơn thế, dù là tình cảm chị em thân thiết nhưng nỗi lo lắng của Cathy đối với Bảo Ngọc trong vòng Đối đầu vẫn chưa bao giờ giảm: “Phải đối đầu với 1 người được mệnh danh là “Quán quân The Voice 2019” thì em cũng có phần bối rối. Nhưng em nghĩ đây cũng là sân chơi và cơ hội được làm việc với chị Ngọc, để 2 chị em giúp đỡ nhau. Trao dồi kinh nghiệm cho nhau. Nên em cũng không có phần nào tự ti”.

Trước những lời tâm sự chân tình ấy, Bảo Ngọc cũng có phần hơi “chạnh lòng” vì vốn dĩ vòng Đối đầu vừa rồi bản thân nhận thấy mình vẫn chưa làm tốt: “Không phải Ngọc khóc vì anh Tuấn Hưng nói mình hát không tốt. Nhưng Ngọc tự nhận thấy vòng này Ngọc thực sự đã khiến anh và cố vấn âm nhạc cho team Tuấn Hưng cũng như cả khán giả thất vọng. Đó là điều mình đã làm sai, mình phải chấp nhận và đối diện với nó. Tuy nhiên Ngọc không thể cứng rắn dằn lòng thêm khi quay sang nhìn thấy đứa em của mình đang khóc mặc dù trước khi lên sân khấu Ngọc và Cathy đã nói đùa với nhau là: Đứa nào khóc đứa đấy phải sủa gâu gâu! Ngọc đã không muốn đấu vòng này ngay từ đầu vì những tình cảm mà hai chị em dành cho nhau. Ngọc chỉ hơi buồn vì chưa có nhiều thời gian để HLV hiểu cách Ngọc làm việc. Ngọc muốn mình hết mình và thích ứng với từng thể loại nhạc. Đây là alternative rock, nên Ngọc muốn mình hát với thái độ alternative rock hơn chứ không có ý muốn phô diễn bản thân.

Không những thế, trải qua nhiều vòng đấu, Bảo Ngọc còn được nhiều khán giả cho rằng đây chính là một trong số “thí sinh khủng” và có thể trở thành Quán quân của The Voice 2019. Tuy nhiên thay vì tự tin thái quá, Bảo Ngọc lại cho rằng “thành công không chỉ dựa vào năng lực, nó còn dựa vào cơ hội và hướng đi của mình. Lần này Ngọc đã thử nghiệm và tìm ra những thiếu sót nhất định Ngọc sẽ cẩn trọng hơn cho những bước đi tiếp theo để cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chất lượng gửi tới khán giả. Còn việc trở thành Quán quân đối với Ngọc nó không quan trọng bằng việc mình được khán giả đón nhận vì sau cùng khán giả vẫn sẽ là những người cho Ngọc động lực để bước tiếp trên con đường nghệ thuật của mình”.

Còn riêng đối với bản thân Cathy Nguyễn, cô lại có suy nghĩ khác: “Việc mình trở thành đối thủ của Bảo Ngọc không phải là điều xui xẻo gì cả. Em được đối đầu với 1 người giỏi và đó là điều may mắn ấy chứ. Được cọ sát và học tập từ chị đã giúp em có thêm rất nhiều kĩ năng và bản lĩnh”. Sau tất cả mọi thứ tình cảm của cô em gái nhỏ này dành cho Bảo Ngọc vẫn trước sau như một, Cathy luôn muốn “chị Ngọc sẽ cố gắng hết sức mình, đạt được nhiều thành công và trở thành Quán quân vì chị xứng đáng nhận được điều đó”.

Khi nghe được những lời nhắn gửi vô cùng xúc động ấy, Bảo Ngọc cũng không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình với cô em Cathy: “Hãy luôn là chính mình nhé! Đừng lo sợ mọi người xung quanh nghĩ gì vì chúng mình luôn có gia đình yêu thương và ủng hộ rồi! Chúc Cathy sẽ thành công nhiều hơn nữa với đam mê của mình trong tương lai. Hẹn một ngày đẹp trời khi hai chị em mình đều đã ra sản phẩm đầu tay thành công tại quán chân gà nướng nhé!”.

Cùng đón xem những tập tiếp theo của The Voice 2019 vào lúc 21g15 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 và cập nhật thông tin mới nhất về chương trình tại SAOstar.

Bảo Khoa - Gia Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/lam-bao-ngoc-va-cathy-nguyen-chia-se-cam-xuc-tai-vong-doi-dau-5278053.html