Thất bại trước Becamex Bình Dương, Thanh Hóa chia tay Cúp Quốc gia

Chơi lép vế, bị ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu, Thanh Hóa đã thất thủ 0-1 trước Becamex Bình Dương ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Bamboo Airway 2020 trên sân Gò Đậu chiều nay (31-5).

Thanh Hóa (áo vàng) đã thất bại trước Becamex Bình Dương và bị loại khỏi Cúp Quốc gia

So với trận thắng Phố Hiến ở vòng loại, đội hình của Thanh Hóa có khá nhiều thay đổi khi các ngoại binh Epassi, Balic đã trở lại, tiền vệ trẻ Lê Phạm Thành Long được ra sân ngay từ đầu. Màn trình diễn xuất sắc trong hiệp 2 trận gặp Phố Hiến đã giúp cầu thủ trẻ này có tên trong đội hình xuất phát.

Đội hình ra sân của Thanh Hóa có nhiều thay đổi so với trận đấu trước

Becamex Bình Dương đã sớm khẳng định ưu thế sân nhà bằng lối chơi tấn công hoàn toàn chủ động. Đội chủ sân Gò Đậu dâng cao đội hình và triển khai các pha phối hợp tấn công ở tốc độ cao. Đáp lại, Thanh Hóa chơi với chiến thuật phòng thủ - phản công khá rõ rệt. Đội khách tập trung khá nhiều vào khâu phòng thủ chặt và chờ cơ hội phản công, đúng như ý đồ của HLV Fabio Lopez. Các mũi nhọn Tiến Linh, Đại Dương, Toure là những mối nguy hiểm thường trực đối với hàng thủ của Thanh Hóa. Các chân sút này đã có được một số pha dứt điểm trong nửa đầu hiệp 1 nhưng chưa thể có chuyển thành bàn thắng.

Hàng nghìn CĐV Thanh Hóa đã tới sân Gò Đậu để cổ vũ cho đội nhà

Dù phải tập trung hóa giải các pha tấn công ép sân của đối phương nhưng Thanh Hóa vẫn duy trì được sự bình tĩnh và sắc bén trong các pha tổ chức tấn công. Hoàng Vũ Samson vẫn bị kèm khá chặt. Tiền đạo nhập tịch này có pha dứt điểm khá nguy hiểm ngay đầu hiệp 1 nhưng không thành công. Trên hàng công của Thanh Hóa, Đình Tùng chơi khá nhiệt và cũng có được ít nhất 2 cơ hội dứt điểm thuận lợi nhưng lại thiếu chính xác.

Thanh Hóa chơi đầy vất vả, khó khăn trước Becamex Bình Dương vượt trội hơn về mọi mặt

Becamex Bình Dương là đội làm chủ thế trận với sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng và số tình huống dứt điểm nhưng không thể vượt qua hàng thủ của Thanh Hóa. 0-0 là kết quả của hiệp 1. Đây cũng là tỷ số thành công đối với đội khách.

Thủ môn Thanh Diệp đã chơi xuất sắc, nhiều lần cứu thua cho Thanh Hóa

Ngay đầu hiệp 2, HLV Fabio Lopez đã quyết định tung tiền đạo Phillipe Nsiah vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Đây là trận đấu đầu tiên của tiền đạo người Pháp kể từ khi về chơi cho Thanh Hóa.

Hàng thủ Thanh Hóa phải khá vất vả để chống đỡ các pha tấn công của Becamex Bình Dương

Becamex Bình Dương vẫn chơi lấn lướt hơn và tạo ra 2 cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng Toure và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương không thể thắng được thủ môn Thanh Diệp. Tuy nhiên, ngay sau khi Thanh Hóa rút Lê Văn Thắng, Hoàng Đình Tùng ra sân thì họ đã phải nhận bàn thua. Pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm đẳng cấp của Hồ Tấn Tài đã giúp Becamex Bình Dương vượt lên dẫn 1-0 ở phút 73. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tấn công liên tục của đội chủ nhà.

Tiến Linh cũng ít nhiều gây ra khó khăn cho hàng thủ Thanh Hóa

Các học trò của HLV Fabio Lopez đã dâng toàn bộ đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phillipe Nsiah có cơ hội san bằng tỷ số ở phút 76 nhưng pha đánh đầu ở cự ly gần của tiền đạo người Pháp này lại chệch khung thành đáng tiếc. Nsiah còn có pha sút phạt trực tiếp ở những phút bù giờ nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Đức Cường. Đây là nỗ lực cuối cùng của Thanh Hóa trong những phút bù giờ cuối cùng.

HLV Fabio Lopez đã đón nhận trận thua thứ ba với Thanh Hóa kể từ đầu mùa giải

Thua 0-1, Thanh Hóa đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia Bamboo Airway 2020. Cuối tuần sau, đội bóng xứ Thanh sẽ có chuyến làm khách trên sân Tam Kỳ của CLB Quảng Nam ở vòng 3, LS V.League 2020.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/that-bai-truoc-becamex-binh-duong-thanh-hoa-chia-tay-cup-quoc-gia/119585.htm