Thất bại ở chung kết FA Cup, HLV Chelsea đổ tại thiếu may mắn

Trong trận chung kết FA Cup gặp Leicester vào tối Chủ nhật, Chelsea được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, họ đã phải chịu thất bại với tỷ số 0-1. Thất bại này, theo HLV Thomas Tuchel, chỉ vì đội bóng của ông đã thiếu may mắn.

Pha ghi bàn duy nhất chấm dứt hy vọng giành cúp của Tielemans

Đây là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, ảnh hưởng đến thành bại của cả mùa giải của Chelsea. Họ vừa phải đua Top 4 tại Ngoại hạng Anh, vừa chiến đấu với Leicester ở chung kết FA Cup và cuối tháng là chung kết Champions League. Bởi vậy HLV Tuchel tỏ ra rất thận trọng. Ông yêu cầu các học trò thi đấu chậm và chắc trước Leicester.

Đó là lý do trong hiệp 1, dù làm chủ thế trận nhưng Chelsea cũng không tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng. Thậm chí họ còn không có nổi pha dứt điểm trúng đích nào. Cơ hội rõ rệt nhất có chăng là pha bóng ở phút 30. Tình huống này, Thiago Silva tạt vào thuận lợi nhưng Werner lại nhảy lên tranh bóng mà không biết rằng Azpilicueta đã đón lõng ở phía sau. Pha tác động vô duyên của Werner khiến bóng đi sượt đầu anh và cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Nếu như bình tĩnh nhả bóng cho đồng đội, Werner đã cùng Chelsea có bàn mở tỷ số bởi Azpilicueta đứng ở vị trí rất thuận lợi đón bóng và không có ai kèm. Sang hiệp 2, thế trận không có gì khởi sắc. Thậm chí trước khi HLV Thomas Tuchel kịp đưa ra những sự thay đổi, Chelsea đã bị thủng lưới.

Phút 63, Leicester cướp bóng từ giữa sân, bóng đến chân Tielemans và tiền vệ này bình tĩnh nã đại bác vào góc cao khung thành, không cho thủ thành Kepa bất cứ cơ hội nào. Đó cũng là tình huống ghi bàn duy nhất của trận đấu. Chelsea sau khi thủng lưới dồn lên tấn công nhưng không thể tạo ra sức ép rõ rệt. Họ chỉ biết tạt vào vu vơ. Thực ra, họ cũng đưa được bóng vào lưới Leicester ở phút 88, nhưng rõ ràng trước thời khi băng lên hãm thành, Chilwell đã rơi vào thế việt vị.

Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu, Chelsea lần thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết FA Cup và lần thứ 2 liên tiếp nhận thất bại. Rõ ràng họ không có duyên với các trận chung kết. Thậm chí với riêng Thomas Tuchel, đây cũng là trận chung kết thứ hai liên tiếp ông thua trận sau khi bị Bayern Munich đánh bại tại Champions League 2019/20.

Rõ ràng Tuchel không có duyên. Sau trận, nhà cầm quân của Chelsea nói: “Tôi thất vọng về màn trình diễn này. Tuy không tức giận về các học trò, nhưng tôi nghĩ rằng đáng ra Chelsea đã có thể giành chiến thắng. Chúng tôi phòng ngự tốt, tấn công cũng ổn. Chúng tôi có cơ hội rõ ràng của Azpi (Azpilicueta), rồi sang hiệp 2 Chelsea làm chủ hoàn toàn trận đấu. Chúng tôi còn bị khước từ bàn thắng bởi VAR, nhìn chung Chelsea rất không may mắn hôm nay”.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/that-bai-o-chung-ket-fa-cup-hlv-chelsea-do-tai-thieu-may-man-post1336963.tpo