Thất bại của U22 Việt Nam - cái kết đã được báo trước

U22 Việt Nam đã thành cựu vương của SEA Games. Nhiều người cho rằng, đây là kết quả đã được dự báo trước. Thực tế cho thấy U22 Indonesia cũng không quá mạnh, chúng ta thua vì sự non trẻ và vội vã.

Ở trận bán kết SEA Games 32, U22 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 2-3 trước U22 Indonesia. Điều ít ai có thể tưởng tượng khi đoàn quân áo đỏ đang nắm rất nhiều lợi thế trong tay.

Chơi hơn người từ thẻ đỏ dành cho Arhan ở phút 60. Hàng thủ của Indonesia không quá kèm người khi họ tổ chức tấn công liên tục. Nhưng những điều đó không khiến U22 Việt Nam ghi thêm bàn thắng nào mà chỉ "ăn may" một quả phản lưới nhà của đối thủ.

Những sai lầm của hàng thủ dẫn đến bàn thắng sớm của Indonesia.

Những sai lầm của hàng thủ dẫn đến bàn thắng sớm của Indonesia.

Bên cạnh đó, những pha ghi bàn của Indonesia cũng đến bằng một kịch bản rất ngớ ngẩn. Hai bàn thua đều từ tình huống ném biên. Như vậy, vấn đề của U22 Việt Nam là ở đâu?

Chúng ta thực sự gặp khó khăn trong việc phán đoán tình huống và thi đấu rất mất tập trung. Các cầu thủ bắt nhịp trận đấu chậm trong khi đối thủ tấn công một cách linh hoạt ở hai bên cánh.

Trong tình huống dẫn tới bàn thua đầu tiên, Komang đã thoải mái đánh đầu tung lưới U22 Việt Nam. Gần như không có cầu thủ áo trắng nào kèm Komang từ khu vực giữa sân.

Bàn thua thứ hai, thủ thành Quan Văn Chuẩn tiếp tục phán đoán sai, tạo điều kiện cho Marselino Ferdinan thực hiện cú sút nối ngay sau đó. Trước lỗi của Văn Chuẩn là phòng ngự bước hai lỏng lẻo, không kèm người của hàng thủ.

Hai bàn thắng đến từ cùng một kịch bản.

Đến bàn thua cuối cùng, hậu vệ U22 Việt Nam phạm lỗi không dứt khoát để ngăn cản pha phản công của U22 Indonesia. Khi đối phương tiếp cận được vòng cấm, khoảng trống vẫn rất nhiều dù U22 Việt Nam có lợi thế về quân số.

Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là thất bại vì sự non trẻ của U22 Việt Nam. Trong tình thế bị dẫn trước nhưng các cầu thủ đã có bàn gỡ hòa cùng với việc chơi hơn người thì không việc gì phải vội vàng tấn công. Đặc biệt là ở thời điểm nhạy cảm là những phút bù giờ cuối cùng.

Chính HLV Indra Sjafri đã nhận xét sau trận đấu: "Việt Nam có phần vội vàng. Họ liên tục dâng cao để tìm bàn thứ ba".

Thất bại này là điều không quá bất ngờ ngay ở thời điểm trước khi SEA Games 32 diễn ra. U22 Việt Nam bước vào giải đấu trong sự nghi ngờ của người hâm mộ và giới chuyên môn.

Thầy trò HLV Troussier để thua 5 trận đấu khi chuẩn bị cho SEA Games 32 và có màn thể hiện không tốt trước U22 Lào ngày ra quân. Các cầu thủ trẻ thể hiện sự nóng vội, thiếu chính xác khi chuyền bóng và không có sự mượt mà cần thiết khi triển khai tấn công.

HLV Troussier: 'Tôi không mất niềm tin vào cầu thủ Việt Nam'.

Nhận xét một cách khách quan thì tuổi trẻ nào chẳng phải có sai lầm, sự chuyển giao thế hệ nào chẳng có những sai sót và trả giá bằng thất bại. Lứa cầu thủ U22 hiện giờ đang trong tình cảnh như vậy. Họ được phép sai nhưng hãy nhìn nhận để sửa đổi.

Sau thất bại, HLV Philippe Troussier vẫn khẳng định: "Tôi có thể nhận xét rằng thế hệ này rất tiềm năng dù nhiều người cho là không tốt và dành nhiều chỉ trích. Tôi nhớ khi tôi nhận nhiệm vụ, những cầu thủ này còn thua ở giải U19 Campuchia. Tôi không hối tiếc khi đón nhận họ. Thế hệ này không có nhiều cá nhân nổi bật, nhưng tôi tin với cách huấn luyện hợp lý, họ có thể có tương lai tốt hơn".

SEA Games chưa kết thúc với thầy trò Troussier, khi còn trận tranh HC đồng diễn ra vào 16/5 với đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Myanmar.

Các cầu thủ U22 Việt Nam đã chứng tỏ được tiềm năng và có thể tiến bộ nếu được đầu tư.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/that-bai-cua-u22-viet-nam-cai-ket-da-duoc-bao-truoc-378318.html