Thắp sáng hy vọng cho những 'trái tim lỗi nhịp' giữa ngày gió về

Người dân Lạng Sơn bất ngờ thấy lạnh vì cơn gió đầu mùa hay vì 'cái lạnh' của những gia đình có con bị tim bẩm sinh, phả ra cả miền núi biên giới này?

Trong 2 ngày 18 và 19/11 vừa qua, các bác sĩ Trung tâm tim mạch Bệnh viện E cùng chương trình ‘Trái tim cho em' đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho các em nhỏ dưới 16 tuổi tại tỉnh Lạng Sơn.

Đây là lần đầu tiên chương trình đến với địa bàn tỉnh miền núi biên giới này. Do vậy, từ sáng sớm đã có rất đông các phụ huynh đưa con tới khám.

Chị Chu Thị Hợp (Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) tâm sự: ‘Con mình từ khi sinh ra chưa được kiểm tra tim lần nào, từ lúc biết tin có chương trình 'Trái tim cho em' về khám tim miễn phí miễn phí là đã chuẩn bị tâm lý đưa con đi khám cho yên tâm rồi'.

Chị Hoàng Lan Hương (ở đường Lê Hồng Phong – TP. Lạng Sơn) cũng bày tỏ: ‘Riêng chị, chị thấy rất may mắn vì đây là lần đầu tiên có cơ hội được đưa con đi khám tim miễn phí bởi các bác sĩ là chuyên gia tim mạch đến từ các bệnh viện ở Hà Nội'.

Và rồi, niềm vui cứ thế được nhân lên khi số lượng người đến khám ngày một đông hơn, chật kín cả sân đợi của bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn.

Tuy nhiên, lúc con số đăng ký khám đột ngột tăng, cũng chính là thời điểm mà Lạng Sơn bất ngờ trở gió, trời đổ cơn mưa.

Cơn mưa đến bất chợt, mọi người đều không kịp trở tay. Tuy nhiên, ban tổ chức đã nhanh chóng ổn định địa điểm, làm việc hết sức mình để tất cả các bé được đưa vào phòng ấm chờ khám.

Bên cạnh đó, Viettel Lạng Sơn còn đặc biệt quan tâm đến các em nhỏ, tặng bánh và sữa lót dạ cho mọi người trong lúc ngồi đợi và những phần quà ý nghĩa khi ra về.

Tại phòng chờ, mỗi người nhìn một hướng nhưng cùng nghĩ về một ‘trái tim đều nhịp' của con em mình.

Sau 1,5 ngày làm việc, các bác sĩ tình nguyện của chương trình ‘Trái tim cho em' đã thăm khám cho gần 3700 em nhỏ ở tỉnh Lạng Sơn, phát hiện 62 trường hợp trẻ bị tim bẩm sinh.

Kết quả này đồng nghĩa với việc hàng nghìn gia đình nhận tin con có trái tim khỏe mạnh và phát triển bình thường. Đây thực sự là niềm vui giúp sưởi ấm các gia đình trong đợt gió lạnh đầu mùa này.

Nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ.

Hai cha con mừng rỡ cùng nhau ra về.

Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, bố mẹ nào cũng chỉ mong hai chữ ‘bình yên' cho cuộc sống của con. Thế nhưng, cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng thuận theo điều ta muốn.

Bởi, vẫn giữa cái lạnh đầu mùa ấy, có 62 hộ gia đình miền biên giới phải sống trong cảnh nặng trĩu, buồn lo về tương lai của con. Cầm bệnh án cuối cùng với kết luận ‘con bị tim bẩm sinh', cái lạnh đột ngột của cơn gió đầu mùa vốn đã khiến họ bất ngờ vì chẳng kịp chuẩn bị áo ấm, giờ lại càng len lỏi vào tận sâu trái tim những ông bố bà mẹ.

Bước ra từ phòng bệnh, có người chẳng thể đứng vững, cũng không thể cười

Thấy con gái bật khóc khi biết bị tim bẩm sinh, anh Đặng Ngọc Phương (Chi Lăng – Lạng Sơn) tâm sự: ‘Vợ vừa mất cũng vì bệnh này, giờ đến con, tôi chẳng biết làm thế nào nữa'.

Tưởng chừng ‘ông trời quá bất công' với những gia đình hoàn cảnh, có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng rồi, sau khi nghe tin chương tình ‘Trái tim cho em' sẽ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho những em nhỏ nghèo, những ông bố bà mẹ ấy bắt đầu thấy lạc quan hơn.

Cái lạnh đầu mùa giờ đây không còn khiến mỗi người dân miền biên giới tỉnh Lạng Sơn cảm thấy lo âu nữa. Bởi dù ít hay nhiều, ‘Trái tim cho em' đã phần nào xua tan nỗi lo vô hình cho hàng nghìn hộ gia đình, thắp lên niềm hy vọng cho những ‘trái tim bị lỗi nhịp'.

Ai cũng mong rằng, con mình sẽ mãi nở nụ cười trên môi

Ảnh: Tùng Phạm + Đào Nguyễn

Oanh Trương Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/dung-ngay-trai-tim-cho-em-ve-lang-son-bat-ngo-don-gio-lanh-dau-mua.html