Thắp niềm hy vọng cho những mảnh đời không may mắn

Vào ngày thứ bảy hằng tuần, những thành viên trong nhóm thiện nguyện Thiện Tâm An cùng nhau nấu những nồi cơm, nồi cháo, mang những suất ăn nghĩa tình trao cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện. Họ còn rong ruổi khắp các miền đất nước để sẻ chia, hỗ trợ những mảnh đời không may mắn.

Hành trình mới đây nhất của nhóm là đến Yên Bái để chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Những thành viên trong nhóm cùng các tình nguyện viên đã mang 100 suất quà tặng các gia đình nghèo nơi đây. Họ đã vượt qua những cung đường ngoằn ngoèo, uốn lượn, những khúc gấp cua tay áo nguy hiểm, vượt qua những ổ trâu, ổ voi, những triền đồi cheo leo để đến được miền quê Yên Bái. Dòng suối Thia đã hiền hòa trở lại sau cơn lũ lịch sử. Cơn lũ ấy đã cướp đi bao mạng người, làm cho bao gia đình tang thương, mất mát. Thầy giáo, cô giáo Trường THCS Hạnh Sơn cùng người dân xã Hạnh Sơn, xã Thạch Lương (huyện Văn Chấn) đón đoàn với nhiều cảm xúc đan xen. Trong ánh nắng hanh vàng và cái se se lạnh của miền sơn cước, người dân vùng lũ nghẹn ngào không nói thành lời. Những giọt lệ nơi khóe mắt hòa với mồ hôi mặn chát. “Mong sao những phần quà chứa đựng sự quan tâm, đồng cảm của những người làm thiện nguyện sẽ phần nào an ủi, chia sẻ khó khăn và làm ấm lòng bà con”- đó là những ước mong của các thành viên nhóm sau khi rời Yên Bái.

Nhóm Thiện Tâm An do chị Nguyễn Vũ Ngọc Bích khởi xướng, ra đời cách đây ba năm. Ban đầu nhóm chỉ có năm chị em. Vào dịp cuối tuần, các chị tự nấu cơm, nấu cháo, mang những suất quà ân tình đến với người bệnh nghèo. Cái tâm, cái tình ấy lan tỏa, nhân lên trong cộng đồng. Đến nay, nhóm có hơn 10 thành viên chính thức và gần 70 cộng tác viên cùng chung sức, đồng lòng cho hoạt động thiện nguyện. Với tâm niệm: “Hãy trao yêu thương khi còn có thể/Lỡ mai này không có để mà trao!”, chị Ngọc Bích đã nối kết những tấm lòng nhân hậu tới những người có cuộc sống bất hạnh, nhất là trẻ em nghèo mắc bệnh nặng.

Từ nhiều năm nay, cứ sáng thứ bảy hằng tuần, ở khoảng sân nhỏ trong chùa Thanh An (làng Yên Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội), nhóm Thiện Tâm An lên kế hoạch cho những chuyến từ thiện của mình. Họ biến khoảng sân nhỏ thành một gian bếp ấm cúng, nghĩa tình. Những bàn tay cần mẫn vo gạo, nhặt rau, xào nấu, ai cũng muốn hoàn thành công việc một cách sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng không vì thế mà thiếu đi những câu chuyện vui. Tất cả các thành viên, phật tử và cộng tác viên, từ trẻ, già, trai, gái đều tình cờ đến đây như cái duyên với nhóm và gắn bó với nhau như một gia đình, mang đến những suất cơm, cháo chứa đầy tình người chia sẻ cho người bệnh nghèo tại Bệnh viện 103 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

“Đôi khi, chỉ cần nghĩ đến người khác một chút, bạn có thể mang đến niềm hy vọng mới cho họ và cho cả chính bạn”, chị Bích tâm niệm. Bởi vậy, chị cùng các thành viên trong nhóm luôn muốn sẻ chia và huy động cộng đồng cùng sẻ chia với những hoàn cảnh không may. Mới đây nhóm đã đến thăm, tặng quà chị Nguyễn Thị Liễu ở thôn Trần Phú, xã Chi Lăng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Vì nghèo khó, chị Liễu từ quê ra Hà Nội làm người giúp việc. Tháng 11-2016, chị bị ngã xuống đất khi đang lau cửa kính tầng 3 và bị tụ máu não, liệt, không nói được. Gần một năm, chị phải điều trị ở các bệnh viện E, 198 và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư 2. Ròng rã gần một năm, chồng chị đi theo chăm sóc vợ, ruộng vườn bỏ hoang, thu nhập không có. Hai vợ chồng hằng ngày sống nhờ những bát cháo, mỳ tôm hoặc cơm của những bệnh nhân và y bác sĩ giúp đỡ. Biết được hoàn cảnh gia đình chị, nhóm Thiện Tâm An tìm đến, động viên và đứng ra kêu gọi cộng đồng mạng cùng các nhà hảo tâm giúp chị và gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị. “Đi làm từ thiện để giúp những người bất hạnh có niềm tin vào cuộc sống, để họ vượt qua sự cùng quẫn của nghèo khó, sự đau khổ và bệnh tật”, chị Trần Thị Hằng, thành viên trong nhóm chia sẻ.

Chị Bích cùng các thành viên trong nhóm đang huy động các nguồn lực để xây dựng một ngôi trường mầm non tại thôn Lùng Hảo (xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang). Nơi ấy, 46 cháu bé chưa có lớp học, phải học nhờ ở nhà văn hóa thôn. Mỗi khi ở thôn có việc, các em phải nghỉ học. Nhóm mong muốn cùng những tấm lòng hảo tâm chung tay góp sức chia sẻ tình yêu thương, mang chút ấm áp đến trẻ vùng cao.

NHẬT HOÀNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/34766802-thap-niem-hy-vong-cho-nhung-manh-doi-khong-may-man.html