Thao thức cùng chiến sĩ biên phòng

Mùa xuân về với núi rừng biên cương, làn mưa bụi mỏng tang như khói lam chiều làm cho những cành cây đâm chồi nảy lộc, rạo rực sức sống. Lá non bật mầm trở màu xanh non tơ ngây ngất, cỏ cây lung linh đón bụi mưa xuân.

Mùa xuân này, người chiến sĩ biên phòng hầu như không có thời gian để ngắm cảnh núi rừng. Không những vậy, để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã căng mình chốt chặn ở những đường mòn, lối mở để hướng dẫn nhân dân và ngăn chặn các hành vi qua lại biên giới trái phép. Bởi vậy, lán bạt là nhà, tăng võng là giường trong cuộc sống của các anh nhiều ngày qua.

Anh bạn tôi kể rằng, xa vợ con đi làm nhiệm vụ là việc thường ngày của Bộ đội Biên phòng. Suốt nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên các anh không có điều kiện được về thăm hỏi vợ con như trước. Gọi điện cũng hạn chế vì đâu phải lúc nào và ở đâu cũng có sóng điện thoại. Anh nhớ, hôm chia tay, anh dặn vợ ở nhà chăm sóc, động viên con nhiều hơn. Chuyến đi này các anh chủ yếu sống trong rừng sâu, điều kiện sinh hoạt sẽ có nhiều thiếu thốn. Thằng bé hỏi: “Bố đi đâu mà xa vậy?”. “Bố đi đánh giặc!”. “Sao bây giờ hòa bình rồi bố vẫn phải đi đánh giặc, thằng giặc có to lớn không bố?”. Anh cười, kéo cậu bé vào lòng và giảng giải: “Không con ạ, thằng giặc lần này rất nhỏ bé, tinh vi, phải qua kính chuyên dụng của bác sĩ mới nhìn thấy con ạ! Thằng giặc này có tên là Covid-19, có nghĩa là một loại dịch bệnh rất nguy hiểm, lây lan khó lường. Bố là bộ đội, bố và đồng đội phải đi ngăn chặn người từ vùng dịch để không cho lây lan vào nước ta. Các con ở nhà phải mặc ấm, đeo khẩu trang, chịu khó rửa tay bằng xà phòng, nghe lời mẹ nhé!”. Vợ anh, cô giáo tiểu học chỉ nhẹ nhàng dặn: “Anh nhớ bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cho chính anh và cho mọi người nữa đấy!”. Đôi mắt của người vợ nhìn anh như gửi gắm những điều không thể nói hết.

Tôi bất chợt nhớ tới lời Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 phát biểu tại hội nghị của Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống dịch. Phó thủ tướng nói: “Ngay khi chúng ta đang bàn thảo ở đây thì anh em biên phòng vẫn đang ở lều, nằm rừng để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh”. Phó thủ tướng đã chia sẻ và nhấn mạnh rằng, vai trò quan trọng của quân đội không chỉ nằm ở chỗ kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, tiếp nhận công dân trở về từ vùng có dịch và tổ chức cách ly mà còn tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, làm an lòng dân. Để có được kết quả ngày hôm nay, quân đội đã làm tròn trách nhiệm, góp phần quan trọng để công tác chống dịch có hiệu quả. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn ngời sáng trong lòng nhân dân, trong đó có đóng góp không nhỏ của những chiến sĩ biên phòng.

Biên cương mùa xuân này hoa vẫn nở rộ, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn đêm ngày bám trụ nơi rừng sâu, núi thẳm. Họ đang cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước vững vàng trước trận tuyến mới. Với sự vào cuộc của toàn xã hội, trận chiến chống giặc Covid-19 chắc chắn sẽ thắng lợi. Trong chiến công chung ấy, tôi thấy các anh, những chiến sĩ quân hàm xanh lung linh tỏa sáng như mùa xuân rực rỡ nơi biên cương Tổ quốc.

LÊ QUÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thao-thuc-cung-chien-si-bien-phong-613087