Thảo dược 'chế Ngự' chứng mất ngủ kinh niên giúp nhiều người thoát hiểm
Theo chân lương y Lăng Văn Doanh (Chủ nhiệm Liên minh Hợp tác xã Dịch vụ làng nghề thuốc Nam Ba Vì) lên núi Tản Viên vào một sáng mùa thu lất phất sương mù...
Anh cho biết phải hái sâm cau rừng và vài vị thuốc dân tộc để thêm vào bài thuốc chữa trị mất ngủ cho một bệnh nhân tận Đồng Nai xa xôi gọi điện nhờ cậy. Anh cười hiền chỉ dạy: “Muốn hái vị thuốc này phải hái vào buổi sớm, khi những giọt sương còn đọng trên thân cây thì hiệu quả mới đạt đỉnh được”.
Vì nghề nghiệp mà dẫn tới mất ngủ
“Mất ngủ hơn 10 năm mà bây giờ cô có thể ngủ được tới 7 tiếng 1 đêm, đây là điều mà trước đây có nằm mơ cô cũng không bao giờ dám nghĩ tới”- Cô Trần Thị Hương, 61 tuổi, ở số 28, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội hào hứng chia sẻ.Cô Hương trước đây kinh doanh bất động sản, cô thường mua đất, xây nhà và sau đó bán cho những người có nhu cầu. Công việc vất vả, đều 1 tay cô cáng đáng, cô phải thức đêm để làm việc, giám sát công trình, nhất là hôm nào đổ móng, đổ mái, nguyên vật liệu về cô thường phải thức tới 12 giờ đêm, thậm chí là 2 giờ sáng mới về ngủ.
“Do ngủ không đúng giờ giấc và làm việc quá sức nên cô luôn thấy mệt mỏi, về nhà cô ngủ cũng không ngon giấc, sáng lại phải dậy sớm nên thành ra mất ngủ ngày càng nặng, thức chong chong cả đêm, người luôn trong tình trạng mệt mỏi”, cô Hương nhớ lại.
Thấy mẹ mất ngủ nặng, con gái cô Hương mới tìm hiểu thông tin trên báo và đọc được bài báo viết về bài thuốc ngủ của lương y Lăng Văn Doanh gồm các loại thảo dược như lạc tiên, cây nữ lang, hoa bia, 5-tryptophan… dành cho người mất ngủ. Đây cũng là thảo dược được Ths.Bs Hoàng Khánh Toàn -trưởng khoa đông y bệnh viện quân y 108 công nhận là 1 trong những sản phẩm từ thiên nhiên rất hiệu quả với bệnh nhân mất ngủ. “Nó đặt mua luôn tháng thuốc và mang tới tận tay khuyên cô dùng. Cách dùng đơn giản như pha trà uống, khoảng 3 ngày đầu tiên cô ngủ được chỉ 4,5 tiếng 1 đêm thôi chưa ngủ được nhiều, nhưng lúc đó cô đã mãn nguyện lắm rồi, bởi mình đang bị mất ngủ trắng đêm mà, ngủ được tí nào là quý lắm đó chứ. “
Càng dùng giấc ngủ càng đi vào ổn định, sang tuần thứ 2 cô đã ngủ được 7 tiếng 1 đêm tức là 10 giờ tối cô đi ngủ thì phải 5 giờ sáng cô mới dậy, giấc ngủ rất sâu, cô ngủ 1 mạch tới tận sáng, không dậy đi vệ sinh gì cả. Thấy giấc ngủ tốt, cô giới thiệu cho mấy người cùng khu phố uống theo, uống đến nữa tuần ai cũng chạy sang nhà cảm ơn vì tìm được thuốc tốt.
“Nhờ bài thuốc của lương y Doanh mà cô cứ như người bình thường, thích lắm cháu ạ, lúc nào cũng khỏe, tinh thần sảng khoái. Biết bài thuốc thảo dược toàn thành phần an toàn nên cô vẫn duy trì tới nay cũng 5 tháng thì giấc ngủ thật như giấc ngủ sinh lý vậy, thích lắm. Ai bị mất ngủ cô cũng đều giới thiệu bài thuốc “trà hoa vàng” này, được nhiều người gọi điện cảm ơn mà cô cũng vui lây cháu ạ”. Cô Hòa vừa cười vừa nói, mong rằng những kinh nghiệm của cô sẽ giúp được nhiều người tìm lại giấc ngủ ngon.
Với nhiều vị thuốc dân gian quý như: Trà hoa vàng (loại được mệnh danh là “thảo dược mỹ nhân” núi Tản), sâm cau, lạc tiên, xạ đen, cây mất ngủ, các vị thuốc tiếng dân tộc dao như: Cù toàn mù góm, đìa ui, nhầm nhỏ nha… lương y Doanh đã giúp rất nhiều bệnh nhân trên cả nước tìm lại được giấc ngủ, thứ tưởng chừng như bình thường nhưng lại là xa xỉ với những người mắc phải.