Thảo dược 'chế ngự' chứng mất ngủ kinh niên do mãn kinh, giúp người bệnh khỏe mạnh trở lại

Bài thuốc gia truyền chữa bệnh mất ngủ của lương y Lăng Văn Doanh giúp hàng vạn người Việt tìm được giấc ngủ không tốn tiền, không cần dùng thuốc Tây, không bị biến chứng...Nỗi sợ bóng tôíThảo dược 'chế Ngự' chứng mất ngủ kinh niênThiên An

Nỗi sợ bóng tối

Là một giáo viên đã về hưu, con cái thành đạt, cuộc sống của cô Trần Thị Sen (57 tuổi, Long Châu, Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh), tưởng đã đến hồi viên mãn, hạnh phúc vẹn tròn. Ấy thế mà căn bệnh mất ngủ từ đâu bỗng ập tới làm lãng phí của cô mất 4 năm cuộc đời, sống trong mệt nhọc.

Cô Sen trầm ngâm nhớ lại: “Đầu tiên chỉ là khó ngủ, tức là nằm trằn trọc 2 tiếng cô mới đi được vào giấc ngủ, nhưng dần dần, mỗi đêm cô chỉ ngủ được 3,4 tiếng rồi giảm xuống 1-2 tiếng nhưng cũng rất mơ màng. Thậm chí có nhiều buổi thức trắng đêm, nếu ban ngày cô gặp chuyện vui hay buồn, thậm chí chỉ là xem 1bộ phim thì cả đêm chỉ miên man nghĩ về phim, cứ như vết hằn trong tâm trí muốn loại đi cũng không được. Thành ra cô sợ ban đêm lắm, biết làm gì cho tới sáng”.

Cô có xuống bệnh viện thần kinh Đồng Nai khám, bác sĩ chụp CT não, khám tổng thể cũng chỉ nói cô bị mất ngủ có thể do suy nhược thần kinh, vị bác sĩ khác lại nói cô bị mất ngủ do tuổi mãn kinh gây ra, chẳng biết thế nào. Bác sĩ kê cho cô dùng tới 10 viên thuốc mỗi ngày. “Cô thấy mấy người bạn nói với cô rằng 10 viên thuốc của cô chỉ có 2 viên thuốc ngủ mà có tới 8 viên thuốc hỗ trợ bồi bổ thần kinh, vì dùng thuốc ngủ hại lắm nên bác sĩ mới phải kê nhiều thuốc bổ cho cô đến như thế. Mặc dù dùng thì cô vẫn ngủ được, nhưng cứ ngừng thuốc cô lại mất ngủ trở lại thành ra cô chẳng biết mình nên phải làm gì bây giờ, dùng hay bỏ”, cô Sen trải lòng.

Cô Trần Thị Sen

Cô Trần Thị Sen

Mất ngủ làm sức khỏe cô ảnh hưởng nghiêm trọng, ngủ được do thuốc ngủ hay không ngủ được thì người cũng đều mệt, da dẻ nám thâm xì cả mặt, gò má nám, khóe mắt thâm và trũng sâu xuống, ai nhìn cũng quở quang hỏi sao xuống sắc thế.

“Điều cô sợ nhất là nhờn, sợ tác dụng phụ của thuốc tây, sợ bệnh chuyển thành mất ngủ kinh niên thì chết”, cô Sen nhớ lại.

Tháng 10/2017, Cô Sen tình cờ xem được bài báo nói về bái thuốc của lương y Lăng Văn Doanh, “Vô tình chị đọc ở trên báo Gia đình & pháp luật về bài chia sẻ của mấy chị giáo viên cấp 2 và tiểu học gì đó dùng thuốc thảo dược của lương y Doanh rồi khen thấy tốt quá. Cô đọc chị thấy có vẻ hiện tượng giống chị nhưng chị vẫn chưa mua ngay đâu, mới đầu thỉ theo dõi thôi. Theo dõi trên báo Gia đình & pháp luật phải hơn 2 tháng rồi chị mới quyết định mua”.

Khi mới dùng thảo dược của lương y Lăng Văn Doanh cô Sen cũng không trông mong quá nhiều, chỉ mong có thể chợp mắt được mỗi đêm để sáng dậy có đủ sức khỏe chăm sóc các con ở lớp học. Nhưng kết quả nhận được thật bất ngờ: “Cái đấy bây giờ của chị nó ổn rồi đấy. Khi sinh hoạt chất nhờn nó có, nên không còn bị khô, rát và đau nên không còn sợ nữa”.

“Không những ngủ được mà da dẻ cô cũng tươi sáng hơn hẳn, người khỏe mạnh, ăn ngon miệng hơn. Trước mất ngủ cô sút còn có 50 kí, nhưng giờ cô cũng tăng được tới gần 60 kí, nhìn có da có thịt hẳn, đấy cháu thấy sức mạnh của giấc ngủ chưa”, cô Sen cười hào hứng, “có nhiều người mất ngủ còn tới tận nhà xin kinh nghiệm, cô vui lắm vì mình ngủ được mà còn có thể giúp ích được cho người khác nữa chứ.”

Thảo dược “chế Ngự” chứng mất ngủ kinh niên

Là một lương y được tiếp xúc với nghề thuốc từ khi còn nhỏ, tuy nhiên lúc đó chỉ là những va chạm của cuộc sống hàng ngày chứ chưa có ý nghĩ sẽ nối nghiệp gia truyền.

Cũng theo anh Doanh, bước đầu học nghề cũng không dễ dàng gì. Tuổi nhỏ ham chơi, chưa ý thức được nhiều, hàng ngày phải phụ giúp mẹ cắt thuốc chữa bệnh, giam chân trong gian nhà nhỏ, trong khi bạn bè tung tăng bay nhảy nên cũng rất buồn. Từ đời các cụ trong tộc để lại, cộng thệm sau nhiều năm hành nghề chữa bệnh cứu người, lương y Lăng Văn Doanh cho biết đã đúc rút ra được bài thuốc chữa bệnh mất ngủ kinh niên ở người già, thậm chí sử dụng tốt và hiệu quả cả cho người trẻ, công hiệu ngay sau vài ngày sử dụng với chi phí điều trị rẻ, là bài thuốc gồm nhiều vị nhưng bản chất có thể uống như một loại trà dùng hàng ngày và sử dụng lâu dài được.

Với nhiều vị thuốc dân gian quý như: Trà hoa vàng (loại được mệnh danh là “thảo dược mỹ nhân” núi Tản), sâm cau, lạc tiên, xạ đen, cây mất ngủ, các vị thuốc tiếng dân tộc dao như: Cù toàn mù góm, đìa ui, nhầm nhỏ nha… lương y Doanh đã giúp rất nhiều bệnh nhân trên cả nước tìm lại được giấc ngủ, thứ tưởng chừng như bình thường nhưng lại là xa xỉ với những người mắc phải.

Để mục sở thị hiệu quả loại thuốc này đến đâu, chúng tôi đã liên hệ với bệnh nhận của lương y Doanh ở Bình Dương đã được chữa trị khỏi, được ghi chép tỉ mỉ trong cuốn sở lưu bệnh. Bà Trần Thị Nguyên ở Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương cho biết: “Suốt 7 năm qua tôi đã mang trong người căn bệnh mất ngủ mãn tính, không có một ngày nào tôi có một giấc ngủ ngon, sâu giấc dù là lúc tôi đang mệt mỏi nhất. Thấy vậy các con tôi không yên tâm về sức khỏe của tôi nên đã tìm mua rất nhiều loại thực phẩm chức năng, thuốc đông y, các loại lá cây thuốc nam… dùng qua rất nhiều nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Lúc đó không chỉ tôi đang chán mà ngay các con tôi cũng nản chí, dù có tiền đi nữa cũng không thể nào chữa khỏi chứng bệnh mất ngủ mãn tính này của tôi. Trong lúc buồn lòng chồng tôi vô tình tâm sự với thầy Doanh ngoài Ba Vì, lương y mà chồng tôi đang uống thuốc bổ thận tráng dương gửi từ Bắc vào.

Mới đầu tôi cũng không tin tưởng lắm vì đã chữa trị rất nhiều nơi. Nhưng gia đình khuyên biết đâu lại “gặp đúng thầy” nên tôi đã trực tiếp gọi điện đến và được lương y tư vấn về hướng điều trị bệnh bằng đông y không có tác dụng phụ. Bài thuốc thực chất chỉ sử dụng như đun trà hàng ngày, uống rất dễ và cũng rẻ, lúc ngưng thuốc tôi vẫn có cảm giác ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc hơn, giấc ngủ đến với tôi cũng rất dễ dàng. Đến nay, tuy đã dừng thuốc nhưng tình trạng sức khỏe của tôi vẫn bình thường bệnh không thấy tái phát lại”.

Hiện tại, anh Doanh cho biết dù công việc rất bận rộn trong việc khám chữa bệnh, anh vẫn dành một khoảng thời gian nhất định cho việc nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, làm phong phú thêm kho kiến thức y học của mình.

Chúng tôi tin rằng với tấm lòng, y đức và sự tìm tòi học hỏi không ngừng nghỉ của lương y người dân tộc Dao này sẽ còn có nhiều cống hiến xuất sắc hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Thiên An

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/xa-hoi/y-te/thao-duoc-che-ngu-chung-mat-ngu-kinh-nien-do-man-kinh-giup-nguoi-benh-khoe-manh-tro-lai-a263292.html