Tháo dỡ biệt thự cổ trên đường Phạm Ngọc Thạch - TP HCM

Thêm một biệt thự cổ trên đường Phạm Ngọc Thạch (trước đây là đường Duy Tân), quận 3, TP HCM bị tháo dỡ để xây tòa nhà.

Ngày 6-4, theo một nguồn tin, UBND quận 3 vừa họp đánh giá, phân loại lại căn biệt thự cũ số 65 Phạm Ngọc Thạch, qua đó đề xuất Hội đồng Phân loại biệt thự TP HCM thuộc nhóm 2 - phải giữ đúng kiểu dáng kiến trúc bên ngoài và quy hoạch của nhà biệt thự về mật độ xây dựng, số tầng cao, độ cao.

Tuy nhiên, năm 2018, chủ nhân căn nhà đã tự tháo dỡ gần như toàn bộ kiến trúc biệt thự, gần đây tiếp tục đập bỏ phần còn lại. Chủ nhân căn nhà đề xuất xây dựng một tòa nhà mới.

Hiện trạng căn biệt thự cũ trên đường Phạm Ngọc Thạch

Hiện trạng căn biệt thự cũ trên đường Phạm Ngọc Thạch

Biệt thự cũ bây giờ đã tháo dỡ hoàn toàn

Đường Phạm Ngọc Thạch với hàng chục căn biệt thự cổ kính trước đây, nay còn đâu...

Theo kiến trúc sư Trần Vĩnh Nam, đường Phạm Ngọc Thạch (trước đây là đường Duy Tân) một thời hiện diện rất nhiều biệt thự cổ kính và sang trọng. Hình ảnh thiếu nữ mặc áo dài thướt tha ngang qua các dãy phố đầy hoa giấy và những căn biệt thự Pháp đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy lấy cảm hứng sáng tác nhiều bài hát. Trong đó, nổi tiếng là bài "Trả lại em yêu" (nhạc Phạm Duy) với câu "Trả lại em yêu khung trời đại học/Con đường Duy Tân, cây dài bóng mát".

"Thế nhưng, nay nó thành đường của nhà cao tầng, giờ cao điểm thường xuyên kẹt xe" - KTS Trần Vĩnh Nam tiếc nuối.

Đường Phạm Ngọc Thạch xưa là đường Duy Tân với nhiều biệt thự cổ

LÊ PHONG - Ý LINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thao-do-biet-thu-co-tren-duong-pham-ngoc-thach-tp-hcm-20190406062604492.htm