Tháo biển cầu mang tên Phó Chủ tịch: Tránh dư luận

Theo ông Nam, xã đã báo cáo về việc tháo bảng tên ở 2 bên đầu cầu xuống, chỉ còn lại biển báo tải trọng cho phép của cầu là 3 tấn.

Ông Hoàng Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) xác nhận với báo Đất Việt thông tin trên vào chiều ngày 8/3.

Theo ông Nam, thông thường cầu gần nhà ai thì ghi tên người đó, chứ xã không để ý việc đặt tên. Khi công trình hoàn thành, đơn vị thi công lấy hồ sơ thiết kế có tên là cầu Ông Nguyên nên đã gắn bảng tên vào.

"Kênh nước dưới cầu này trước đây là tuyến kênh nội đồng do ông Sáu Côn là bố ông Nguyên (ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình) hiến đất rồi sau đó tiếp tục được nâng cấp lên.

Tuy nhiên, sau khi thấy tình hình báo chí phản ánh về việc người dân bức xúc vì đặt tên cầu là cầu Ông Nguyên nên tôi đã cho dỡ biển tên và sẽ họp dân lại để cùng thống nhất đặt cho cầu một tên gọi khác chứ xã cũng không tự lấy tên cầu nữa", ông Nam cho biết.

Một cán bộ dân quân tự vệ đã tháo bảng tên cầu "Ông Nguyên" xuống sau phản ánh của Báo Giao thông. Ảnh: Báo Giao thông

Một cán bộ dân quân tự vệ đã tháo bảng tên cầu "Ông Nguyên" xuống sau phản ánh của Báo Giao thông. Ảnh: Báo Giao thông

Cũng theo ông Nam, cây cầu đó dù không đặt tên thì người dân địa phương vẫn gọi là cầu Ông Côn. Trước đó, để tên cầu Ông Nguyên là để xác định vị trí và để cho mọi người dễ nhớ vì cầu bắc qua nhà ông Nguyên.

"Dù sao thì tuyến kênh mương và cây cầu đó cũng là do công của gia đình ông Nguyên hiến đất. Mặc dù vậy, để tránh dư luận, chúng tôi sẽ họp dân và có biên bản thống nhất tên gọi của cầu này", ông Nam cho biết thêm.

Trong khi đó, về việc này, cùng ngày, đại diện ấp 17, xã Vĩnh Bình cũng cho rằng, tên gọi cầu Ông Côn cũng khá hợp lý.

Theo vị đại diện trên, người dân trong ấp mong muốn có cây cầu để bà con đi lại cho thuận tiện, còn việc đặt tên cầu thế nào là do xã, huyện quyết định.

"Theo tôi đặt tên cầu là tên gì cũng được. Trước đó, tên cầu Ông Nguyên tôi cũng chưa nghe ai phản ánh là tại sao lại đặt tên cây cầu đó như vậy. Người dân ai cũng biết, diện tích đất để xây dựng cây cầu đó là do nhà ông Sáu Côn hiến đất.

Bởi vậy, tôi nghĩ đặt tên cầu là tên bố ông Nguyên cũng hợp lý, hoặc tên là cầu đình cũng dễ nhớ vì ngay chỗ đó có cái đình từ thời chiến đến giờ", đại diện ấp 17 nói.

Nói về gia đình nhà ông Nguyên, vị đại diện ấp này cho rằng, gia đình này rất hòa đồng, đoàn kết với dân làng, người dân trong ấp ai cũng tôn trọng.

Cầu "Ông Nguyên" trước khi được tháo bảng tên. Ảnh: Báo Giao thông

Như đã đưa tin, thời gian gần đây, người dân trên địa bàn ấp 17 bức xúc về việc cầu giao thông nông thôn lại đặt tên Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Nguyễn Văn Nguyên.

Một người dân sống gần khu vực cầu cho biết: “Tôi là người dân sống ở đây hơn 15 năm qua, cây cầu này trước đây không có tên cụ thể, người dân hay gọi là cầu Đình (vì ở đầu cầu có cái Đình) hay cầu Ông Côn, vì ông Côn là người cao niên ở đây, hơn nữa, nhà ông Côn cũng ở cạnh bên cây cầu này, thậm chí dòng sông này cũng được người dân hay gọi là sông Sáu Côn”.

Tuy nhiên, theo người dân này, sau khi cây cầu mới được xây xong, được đặt tên là cầu Ông Nguyên khiến không ít người dân nơi đây bức xúc, vì ông Nguyên còn trẻ tuổi, chưa có công trạng gì lớn.

Cầu Ông Nguyên được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có bề rộng 4,4m; chiều dài là 22m, với tải trọng thiết kế là 3 tấn.

Về việc này, cũng chia sẻ với PV, ông Nguyên cho biết, ông thấy bất ngờ khi xã lấy tên cây cầu Ông Nguyên. Trước khi xã lấy tên cây cầu này, ông không được thông báo từ trước.

"Đúng ra khi để tên cây cầu này thì mọi người nên tham khảo ý kiến của tôi xem có thống nhất hay không. Nếu hỏi trước thì tôi muốn cây cầu này mang tên bố tôi là cầu Ông Côn.

Dù sao đây cũng là đất do bố tôi để lại cho tôi nhưng tôi cũng muốn lấy tên ông thì hợp lý hơn. Ngay cả vợ tôi cũng muốn như vậy. Về nguồn gốc diện tích đất nhà tôi ở đây ai cũng biết bởi có từ mấy đời trước", ông Nguyên cho biết thêm.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thao-bien-cau-mang-ten-pho-chu-tich-tranh-du-luan-3375954/