Thanh xuân của hàng triệu cô gái say đắm tuyển Ý

Tuyển Italia không thể dự World Cup 2018 là một cú sốc không chỉ dành cho cánh đàn ông thích xem bóng đá, mà hàng triệu cô gái cũng phải khóc thét vì World Cup vắng đi vẻ đẹp 'soái ca', 'nam thần' của người Ý.

Cựu Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Ý - Franco Carrarocho cho rằng tuyển Ý không được dự World Cup 2018 có thể khiến cho nền kinh tế đất nước này chịu thiệt hại về kinh tế lên đến… 1 tỷ Euro.

HLV Gian Piero Ventura cũng chính thức bị Liên đoàn bóng đá Ý sa thải. Dù ông Ventura không chịu từ chức nhưng người Ý không thể chấp nhận chuyện tuyển Ý mất vé dự World Cup sau 60 năm. Đó là nỗi nhục mà lẽ ra HLV Ventura phải “tự xử” thay vì chờ bị “trảm”.

Tuy nhiên, giới điệu mộ túc cầu bây giờ không quan tâm nhiều đến những điều ấy. Các cô gái yêu Azzurri càng không quan tâm người Ý thiệt hại như thế nào về kinh tế, hay sa thải ai. Thứ duy nhất khiến họ đang đau đớn là World Cup 2018 đã chấm dứt từ lúc này khi mùa hè trên đất Nga không có tuyển Ý.

Đàn ông xem đá bóng và thích đoàn quân Thiên thanh đều biết rằng, Ý là một cường quốc bóng đá với giải vô địch quốc gia (Serie A) từng hội tụ dàn siêu sao hàng đầu thế giới như “cậu bé vàng” Maradona, Platini, Van Basten, Lothar Matthaus, Zidane, Pavel Nedved, Batistuta, “người ngoài hành tinh” Ronaldo, Kaka…

Serie A thời vang bóng có thể nói là hào kiệt kể không hết. Thời hoàng kim tồn tại thế lực mang tên “7 chị em” và họ bước ra đấu trường châu Âu khiến cho phần còn lại phải nghiêng mình.

Vẻ điển trai của dàn cầu thủ Ý.

Thế nên, cánh mày râu thích bóng Ý là điều hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng đâu chỉ có đàn ông mà hàng triệu cô gái cũng dành tình yêu đầy mãnh liệt cho tuyển Ý. Họ có thể chẳng biết bóng đá, không quan tâm đến chuyện chuyên môn nhưng sức hút từ những chàng trai Ý giống như “ma lực” bất khả kháng.

Tuyển Ý thời tuổi thơ, thanh xuân của các cô gái 7x, 8x là chuẩn mực cho vẻ đẹp nam tính. Đúng hơn, các cầu thủ Ý là biểu tượng cho vẻ đẹp mà giới trẻ bây giờ vẫn hay gọi là “soái ca”, “nam thần” dành cho những diễn viên Hàn Quốc.

Paolo Maldini từng là cầu thủ “triệu người mê”.

Trước khi David Beckham, Ronaldo trở thành biểu tượng sắc đẹp trong lòng hàng triệu fan nữ, Paolo Maldini là cầu thủ “triệu người mê”, với mái tóc lãng tử, mắt xanh như biết nói, và gương mặt góc cạnh “thần thánh” có thể khiến cho các cô gái sẵn sàng xin “chết”.

Người Ý đâu chỉ có Paolo Maldini mà kể ra là một danh sách dài “soái ca” như Alessandro Nesta, “hoàng tử thành Roma” Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Buffon, Del Piero… Họ có điểm chung là đẹp trai, nam tính, body tuyệt đẹp và toát lên vẻ lịch lãm riêng biệt của những chàng trai Địa Trung Hải.

Tất nhiên, tuyển Ý không chỉ là hấp dẫn nhờ có các cầu thủ đẹp trai mà còn gây ấn tượng và chinh phục khán giả bởi thành tích trên sân cỏ. Những giọt nước mắt vinh quang hay cay đắng đều đốn ngã hàng triệu trái tim fan nữ.

Totti có thể khiến hàng triệu “cô gái” xin chết.

Yêu tuyển Ý là một phần tuổi thơ và thanh xuân của 7x, 8x. Đó là kỷ niệm được nhìn thấy hình ảnh Totti bật khóc sau trận chung kết Euro 2000 vì thất bại trước người Pháp. Cảnh tượng Totti, Fabio Cannavaro, Buffon, Del Piero… bật khóc ăn mừng chức vô địch World Cup 2006…

Gần nhất là Euro 2016, tôi từng trò chuyện với một tifosi ở Việt Nam dành tình yêu đầy cảm động cho tuyển Ý. Chị Lê Thị Tường Vân (34 tuổi) từ An Giang bắt xe lên TP.HCM để cổ vũ cho thầy trò HLV Conte.

Mối tình của chị Vân dành cho tuyển Ý kéo dài gần 20 năm. Tất cả bắt đầu tình tình cảm dành cho danh thủ điển trai Paolo Maldini từ năm 13 tuổi. Với chị Vân, tình yêu tuyển Ý gắn liền tuổi thanh xuân với mối tình cùng anh Phúc (chồng chị, 35 tuổi, một tifosi nhiệt thành của Juventus).

Chị Vân (áo xanh) cùng các fan nữ cổ vũ cho tuyển Ý hồi Euro 2016.

Chị Vân kể rằng: “Tôi là fan Milan còn chồng tôi yêu Juventus. Trong lần đi du lịch ở Hà Nội, tôi gặp anh ấy và sau này chúng tôi yêu nhau. Vì có chung tình yêu bóng đá nên nói chuyện có chủ đề và chúng tôi có thể chia sẻ mọi thứ với nhau”.

Sau chức vô địch World Cup của tuyển Ý, vợ chồng chị Vân đón nhận một cột mốc cuộc đời, khi AC Milan vô địch Champions League năm 2007 và họ có con gái đầu lòng. Sự trùng hợp tiếp tục diễn ra khi AC Milan giành Scudetto vào năm 2011 và chị Vân có đứa con thứ 2.

Ba cột mốc quan trọng trong cuộc đời đều gắn liền với tình yêu dành cho bóng đá Ý, chị Vân xem điều ấy giống như một sự sắp đặt của số phận, cho mối tình của chị dành cho Milan và tuyển Italia. Chị gọi tình yêu dành cho tuyển Italia giống như một phần cuộc sống chính mình.

Phái đẹp ở Việt Nam luôn dành tình yêu mãnh liệt cho tuyển Ý.

Không chỉ chị Vân, rất nhiều tifosi thế hệ 7x, 8x cũng từng được trải qua nhiều kỷ niệm ngọt ngào cùng tuyển Ý. Hình ảnh CĐV Ý offline mỗi dịp Euro và World Cup đều rất đặc biệt trên mọi miền đất nước Việt Nam. Đó là chất riêng chỉ có ở các tifosi.

Dĩ nhiên, rất nhiều mối tình xuất phát từ khía cạnh “soái ca”, “nam thần” bóng đá trong mắt fan nữ, ví dụ như chị Vân thích Paolo Maldini. Và tuổi thơ hay thanh xuân của nhiều người đã gắn liền với tình yêu tuyển Ý.

Hình ảnh các chị em thức trắng đêm cổ vũ cho tuyển Ý không còn xuất hiện vào mùa hè năm sau khi đội quân Thiên thanh không thể giành vé đến Nga.

Tiếc rằng, họ sẽ không được dõi theo tuyển Ý thi thố ở sân chơi World Cup vào mùa hè năm sau. Một sự nghiệt ngã, một nỗi buồn vô tận cho phái đẹp yêu bóng đá. Với nhiều người, World Cup 2018 xem như đã khép lại từ đêm San Siro nhuốm màu đau thương, với hình ảnh Buffon ôm mặt khóc nức nở nói lời giã từ tuyển Ý.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/thanh-xuan-cua-hang-trieu-co-gai-say-dam-tuyen-y-1794591.html