Thành Verona, Maradona và Ronaldo cứu rỗi bóng đá Italy?

Có lẽ phải rất lâu rồi giải Serie A mới xuất hiện những cảm xúc háo hức chờ ngày bóng lăn. Tất cả nhờ Cristiano Ronaldo.

Hiệu ứng Ronaldo là có thật. Khi chiếc xe bus chở đội bóng Juventus đến sân Bentegodi ở Verona đá trận khai mạc Serie A, phóng viên của ESPN bắt gặp một viên cảnh sát nở nụ cười rất tươi. Ánh mắt người cảnh sát này đang trông ngóng điều gì đó. Anh ta muốn thấy Ronaldo.

Ronaldo đã có trận ra mắt giải Serie A khi Juventus hạ Chievo 3-2.

Ronaldo - người có ảnh hưởng lớn nhất tới giải Serie A

Vùng Valpolicella yên bình, nơi của những chai rượu nho hảo hạng, trở thành ngày hội toàn cầu. Khắp mọi ngõ ngách đều bàn tán đề tài về Ronaldo. Tới Juventus, siêu sao người Bồ Đào Nha rồi sẽ tạo ra thêm những kiệt tác nghệ thuật nào? Ai đủ sức lật đổ Juventus hùng mạnh?

Khi chiếc xe bus chở đội Juventus tới Bentegodi, hình ảnh nhộn nhịp hiện ra. Dòng người chen lấn nơi tường rào bên ngoài. Đủ mọi giai điệu vang lên, từ những câu hát. Tất cả đều liên quan tới Ronaldo. Phải rất lâu rồi thành Verona mới lại vui như trẩy hội.

Lần cuối cùng hình ảnh ấy xuất hiện đã từ năm 2006, thời điểm Giáo hoàng Benedict viếng thăm. Khi ấy, các lực lượng cảnh sát, binh sĩ tinh nhuệ nhất ở Italy được huy động làm nhiệm vụ. Hôm 18/8, Ronaldo ra mắt giải Serie A dưới bầu không khí gần giống thế.

Cho những ai lần đầu tới Verona, họ sẽ tưởng nhầm hôm nay có hội nghị thượng đỉnh G7. Không. Đó chỉ là trận đấu giữa Chievo và Juventus. Serie A đang mở hội. Tất cả nhờ Juventus với bản hợp đồng CR7. Đây mới trận đầu tiên của mùa giải. Ngày hội với bóng đá Italy hãy còn dài.

Hiệu ứng Ronaldo sớm mang đến tín hiệu lạc quan cho giải Serie A. Chủ nhà Chievo thu về 1 triệu euro tiền bán vé, phá vỡ kỷ lục khi Inter của Javier Zanetti, Juan Sebastian Veron, Edgar Davids và Adriano tới đây năm 2004 và bị cầm hòa 2-2. Dưới đường pitch, 135 phóng viên quốc tế có mặt tác nghiệp.

Hiệu ứng Ronaldo mang tín hiệu tích cực cho giải Serie A.

Ronaldo đến Turin, dòng người xếp hàng dài chào đón anh. Rồi lúc tới Verona, không chỉ người hâm mộ Chievo háo hức, mà cả những tín đồ trung thành của "Bà đầm già" cũng lặn lội tới sân. Họ theo dõi CR7 là một lẽ, người muốn hoài niệm cho công thần Claudio Marchisio sắp rời CLB.

Sân Bentegodi trở thành nơi hòa quyện giữa những cảm xúc. Ở khu vực Curva Sud của khán đài, những hàng ghế trống xuất hiện. Nhóm "ultras" ủng hộ Juventus nói không với trận đấu để phản đối việc đội nhà tăng giá vé mùa. Đó chỉ nhớ một vết chấm nhỏ trong ngày Ronaldo chiếm trọn sân khấu.

Trên AS, Phó tổng biên tập Alfredo Relano phân tích giải Serie A đang bùng nổ trở lại nhờ đầu kéo Ronaldo. Giải Calcio từng rất hay với những siêu sao xuất chúng. Nhưng khi các trận đấu đậm mùi chiến thuật và sự xuống dốc của các tên tuổi, sân chơi này mất dần khán giả.

Người xem thích bóng đá giải trí hơn. Họ chọn Premier League và La Liga. Chỉ với năm 2018, Calcio mới trên hành trình hồi sinh giá trị đã mất. Juventus thắng Chievo 3-2 đầy kịch tính. Ronaldo không ghi bàn, tuy nhiên dấu ấn tạo ra về mặt kinh tế mới trở thành điều đậm nét nhất.

Theo nhà báo Relano, nếu trận nào "Bà đầm già" cũng đá như thế, giải La Liga nên coi chừng.

Maradona từng thất bại khi đá trận đầu tiên ở Serie A gặp Hellas Verona.

Giới hạn nào cho Ronaldo?

Từ ESPN đến AS, Marca El Mundo Deportivo, thân Barca..., tất cả đều đưa tin về trận ra mắt của Ronaldo trên đất Italy. Số 7 không ghi bàn, nhưng chẳng cây bút nào buông lời chê bai. 34 năm trước, Diego Maradona trong màu áo Napoli đá trận đầu tiên ở Serie A gặp Hellas Verona cũng tịt ngòi.

Nếu chê bai Ronaldo, bạn hoặc là kẻ quá khắt khe hoặc mới xem bóng đá. Sau trận đấu, HLV Max Allegri của Juventus nói điều ông hài lòng nhất sau 90 phút bóng lăn thuộc về sự hòa nhập giữa các cầu thủ và chủ nhân 5 Quả bóng vàng. Trước trận đấu, Ronaldo mới đá hai trận giao hữu.

Với mật độ như thế, rất khó để đòi hỏi một siêu sao có thể kết nối nhuần nhuyễn với lối chơi đã được định hình. Ronaldo không ghi bàn hôm nay, chẳng sao cả. Là cỗ máy săn bàn xuất sắc, số 7 bằng cách này hoặc cách khác rồi sẽ biết cách xé lưới đối phương.

Nhìn lại 90 phút Ronaldo đá với Chievo, anh và Federico Bernardeschi được trang WhoScored chấm số điểm 7,5, cao nhất trong số các cầu thủ Juventus. Số 7 không hề dở, chỉ là thiếu chút may mắn. Hiệu ứng Ronaldo tại Serie A cũng dường như khiến mọi đối thủ chơi hay hơn. Thủ thành Stefano Sorrentino 39 tuổi bay lượn như "Người nhện", với 8 pha cứu thua.

Ronaldo có 8 cú sút ở, trong đó 3 lần trúng đích. Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất thuộc về pha dứt điểm chệch khung thành ở hiệp 1 sau đường chuyền của Juan Cuadrado. Ở pha bóng này, mọi kỹ thuật từ chân trụ, sự quyết đoán đến dứt điểm đều hoàn hảo. Có điều, may mắn không đứng về CR7.

Ronaldo khép lại trận đấu mà không có bàn thắng. Hơn 3 thập niên trước, Maradona huyền thoại khi làm khách trước Verona còn phải rời sân trong thất bại nữa là. Với Ronaldo, màn trình diễn của anh ở tuổi 33 vậy cũng quá đủ. Thử hỏi trên thế giới còn bao nhiêu người làm được như CR7?

Một kẻ đang cố gắng phá vỡ mọi giới hạn.

Nguyên Trí (Theo ESPN)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-verona-maradona-va-ronaldo-cuu-roi-bong-da-italy-post869876.html