Thành tựu lớn nhất sau nửa năm là tăng cân, 'cháy túi' và vẫn 'ế'

Sau nửa năm đầu, nhiều người lên kế hoạch giảm cân, tiết kiệm tiền, có người yêu... nhưng tất cả đều bị phá sản vì lý do này hay lý do khác.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều dân mạng than thở mình trở nên thừa cân. Thấy tình hình không ổn, nhiều người lên kế hoạch giảm cân ngay nhưng bất thành. “Hứa giảm cân từ sau Tết, nay hết nửa năm rồi lại tăng tiếp 2 cân. Khổ thân”, Thùy Minh (24 tuổi, TP.HCM) nói.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều dân mạng than thở mình trở nên thừa cân. Thấy tình hình không ổn, nhiều người lên kế hoạch giảm cân ngay nhưng bất thành. “Hứa giảm cân từ sau Tết, nay hết nửa năm rồi lại tăng tiếp 2 cân. Khổ thân”, Thùy Minh (24 tuổi, TP.HCM) nói.

“Mình đi làm xa quê, mỗi lần về nhà là bị cha mẹ hỏi có người yêu chưa sao không dẫn về ra mắt. Lên lại Sài Gòn, mình đặt mục tiêu tìm được bạn gái để hẹn hò. Cuối cùng, người yêu đâu không thấy mà thiệp cưới lại để đầy trong nhà”, Phúc Hoàng (26 tuổi, Sóc Trăng) cho biết.

Nhiều người sau khi nhận được tiền thưởng Tết, tự hứa với lòng mình sẽ gửi tiết kiệm để làm những thứ lớn lao như mua nhà, sắm xe. Nhưng cuối cùng, chính họ không thể kiềm chế bản thân mua điện thoại, laptop xịn, quần áo hàng hiệu.

Lời hứa “cùng đám bạn thân đi du lịch” với nhiều người còn khó hơn việc mua xe sang. “Lỡ hẹn đi Đà Lạt rồi tới hủy chuyến đi Thái Lan, tình nghĩa anh em chắc chắn sẽ không lâu bền. Tình bạn bè trở nên mong manh như khoảng cách giữa việc được khen và bị mắng bởi cấp trên vậy”, Lan Trinh (24 tuổi, TP.HCM) nói.

“Trong khi người ta đã học qua tới tiếng Nhật, Pháp, mình vẫn còn bật phụ đề tiếng Việt mỗi khi nghe nhạc tiếng Anh. Lời hứa đạt IELTS 6.0 giờ như gió thoảng mây bay, thôi thì từ giờ đến cuối năm, à không giữa năm sau cố gắng phấn đấu tiếp vậy”, Thanh Hương (22 tuổi, Tiền Giang) cho biết.

Một số người cho rằng công việc hiện tại chỉ giúp họ đủ sống. Bởi vậy, nhiều người phải tìm việc làm thêm bên ngoài mới dư dả kinh tế. Tuy nhiên, việc tìm được “job ngoài” đã khó, cân bằng giữa công việc chính và nghề tay trái lại càng khó hơn. “Hồi đầu năm đã lên kế hoạch tìm cho mình việc ngoài để kinh tế khá khẩm hơn, nhưng đến giờ vẫn thế. Căn bản là công việc hiện tại quá nhiều chuyện phải giải quyết khiến mình bị lười”, Xuyên Trần (25 tuổi, TP.HCM) nói.

Khi yêu ai cũng muốn cùng đối phương đi đến cuối con đường, nhưng khi tình cảm phai nhạt họ sẽ chọn cách "đường ai nấy đi". “Khi quen nhau đâu ai ngờ sẽ có ngày hai đứa chia tay. Mới đầu năm còn mặn nồng, tính đến chuyện cưới xin, nay chỉ vì một câu ‘không hợp nhau’ đã phải chia xa. Đời là thế”, Chí Huỳnh (24 tuổi, Bình Phước) nói.

Cuối cùng, dù có đạt được kế hoạch hay chưa làm được gì trong nửa năm đầu, bạn cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta còn hẳn 6 tháng cuối năm để phấn đấu, nỗ lực trong công việc và cuộc sống.

Phan Nhật - Hoài Vỹ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-tuu-lon-nhat-sau-nua-nam-la-tang-can-chay-tui-va-van-e-post963192.html