'Thanh trâm hành' đóng máy: Dương Tử, Ngô Diệc Phàm cảm ơn mọi người, đọc kĩ thì thấy đầy hàm ý sâu xa

'Thanh trâm hành' vừa đóng máy vào 16/7, các diễn viên và đạo diễn đều đã bày tỏ suy nghĩ của mình!

Vào 16/7/2020, Thanh trâm hành đóng máy, cả hai diễn viên chính là Dương Tử Ngô Diệc Phàm đều bảy tỏ suy nghĩ cá nhân.

Dương Tử bày tỏ cảm nhận như sau:

“16 tháng 7, Thanh Trâm Hành đóng máy rồi.

Với tôi mà nói, mỗi một bộ phim đều là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi.

Đồng hành cùng Hoàng Tử Hà 230 ngày, có khó khăn, cũng có thu hoạch.

Cảm ơn sự chăm sóc và chỉ đạo của đạo diễn Lâm, đạo diễn Lương. Cảm ơn sự cố gắng và hợp tác của những bạn bè trong đoàn phim. Càng phải cảm ơn những khán giả đã luôn tin tưởng tôi, dõi theo tôi.

Về việc bộ phim này có danh tiếng rất lớn, tôi cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, cũng khiêm tốn tiếp thu từng ý kiến. Cũng mong mọi người sẽ tiếp thêm chút tự tin cho chúng tôi, xóa bỏ tạp âm, bình tĩnh đợi hoa nở.

Tôi mong chờ ngày Hoàng Tử Hà được gặp mặt mọi người”.

Ngô Diệc Phàm chia sẻ cảm nhận:

“Đầu Xuân 2019, tôi nhận lời mời của bộ phim Thanh Trâm Hành, sau khi gặp đạo diễn Lâm Ngọc Phân ở Bắc Kinh, tôi rất xúc động, háo hức bắt đầu hành trình quay bộ phim truyền hình đầu tiên.

Gặp gỡ với Lý Thư Bạch, từ lo lắng, bất an đến bắt đầu thật sự cảm nhận vui buồn yêu ghét của cậu ấy, trải qua cuộc đời vui buồn, nhân sinh phong phú, bi hoan li hợp chân thật của cậu ấy"

Cho đến hôm nay đoàn phim đóng máy, có bao điều không nỡ buông bỏ chẳng nói được thành lời. Phải từ biệt với vai diễn, chẳng dễ như cởi một bộ đồ cổ trang, mà là phải rời khỏi sinh mệnh của một con người.

Từ mùa đông lạnh giá đến mùa hè nực nội, trong thời gian hơn 7 tháng, được làm việc cùng với những người bạn đáng yêu, có ước mơ, tôi đã học được rất nhiều, rất nhiều thứ.

Từ mùa đông lạnh giá đến mùa hè nực nội, trong thời gian hơn 7 tháng, được làm việc cùng với những người bạn đáng yêu, có ước mơ, tôi đã học được rất nhiều, rất nhiều thứ.

Nhất là khi gặp phải dịch bệnh, cả đoàn phim đồng tâm hiệp lực, giữ vững sứ mạng khắc phục rất nhiều những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua.

Tôi rất ít khi biết viết văn dài, nhưng thật sự là: “Cuộc đời đâu có mấy lần cơ hội, được tụ họp là rất hiếm, đừng dễ dàng từ bỏ nghĩa tình”.

Cảm ơn các vị lão làng trong tổ đạo diễn, tổ sản xuất, tổ biên kịch, tổ mĩ thuật, tổ tạo hình, tổ quay phim, tổ thu âm, tổ đạo cụ... và từng vị bạn diễn cộng sự, càng phải cảm ơn từng nhân viên công tác luôn âm thầm, lặng lẽ. Mỗi một công sức mà mọi người bỏ ra, đều sẽ được đến đáp khi tác phẩm phát sóng.

Mong rằng Thanh Trâm Hành sẽ là một tác phẩm được mọi người yêu thích. Một tác phẩm thuần túy, không mong nhìn thấy nó có bất kì sự nhiễu nhương nào khác.

Lý Thư Bạch, tôi và khán giả sẽ cùng chờ mong ngày cậu được phá màn ảnh bước ra, để chúng ta lại được cùng buồn cùng vui thêm lần nữa”.

Nhân viên đoàn phim đăng weibo: “Hợp rồi cũng đến lúc tan”. Diễn viên Cường Vũ đăng weibo:

“Giấc mộng suốt 8 tháng đã đến lúc phải tỉnh lại rồi, thời gian là thế đấy, lúc cảm thấy dài đằng đẵng thì nó lại đột nhiên tăng tốc thật nhanh tới kết thúc, chẳng kịp đề phòng, cũng không kịp nghĩ quá nhiều, chỉ có thể giữ lại cho riêng mình để từ từ nhớ đến. Cảm ơn tất cả những bao dung, chăm sóc của mới gặp lẫn đã quen. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, bộ phim này vẫn luôn ở trong tâm trí tôi, trí nhớ tôi rất tốt! Tất thảy đều là vinh hạnh của tôi, đóng máy! Mọi người vất vả rồi! Nhất định tôi sẽ nhớ, hôm nay tôi chẳng hề vui"

Thanh Trâm hành chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm trung lục của Châu Văn Văn, kể câu chuyện về kì tài phá án Hoàng Tử Hà, sau khi trở thành nghi phạm của thảm sát diệt môn, đã lẩn trốn dưới trướng quì vương Lý Thư Bạch dưới nhân dạng hoạn quan Châu Sùng Cổ. Lý Thư Bạch là vương gia tài trí hơn người, kinh tài tuyệt thế, được cả triều đĩnh kính nể xen lẫn ghen ghét. Hoàng Tử Hà sát cánh cùng y phá giải biết bao án oan, từ từ cũng rủa sạch hàm oan của bản thân.

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thanh-tram-hanh-dong-may-duong-tu-ngo-diec-pham-cam-on-moi-nguoi-20200716235026379.html