Thanh tra Sở nhận hối lộ trong khách sạn nói lời lạ

Trong quá trình trao đổi, ông Tuệ ngồi trên giường và có nói bà T lại gần để nói chuyện cho dễ nghe.

Xung quanh xôn xao vụ Thanh tra Sở Nội vụ nhận hối lộ, ngày 2/7, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Tuệ (55 tuổi, Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 25/6, ông Tuệ được phân công làm việc tại Trường THCS Trần Phú (xã Ea Tân). Tại đây, ông Tuệ phát hiện hồ sơ của bà Bùi Thị Phương T. (43 tuổi, nhân viên thiết bị trường học của trường THCS Trần Phú) có bằng tốt nghiệp THPT nghi làm giả.

Ông Tuệ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM

Ông Tuệ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.HCM

Ông Tuệ liên lạc, gặp gỡ, rồi yêu cầu bà T đưa cho mình 200 triệu đồng để bỏ qua vụ việc.

Trước “yêu sách” này, bà T đã đưa cho ông Tuệ 15 triệu đồng tại nhà nghỉ ở thị trấn Krông Năng, số tiền còn lại hẹn sẽ đưa sau.

Ngày 28/6, bà T cùng 2 con là T. H. (24 tuổi) và T. M. Đ. (18 tuổi) lên TP. Buôn Ma Thuột. Tại đây, bà T. đi thuê phòng tại khách sạn M. A. (phường Tân An) để hẹn gặp ông Tuệ.

Tại khách sạn nói trên, ông Tuệ đồng ý và thống nhất bà T. phải đưa cho ông này 150 triệu đồng để bỏ qua vi phạm. Trong quá trình trao đổi, ông Tuệ ngồi trên giường và có nói bà T. lại gần để nói chuyện cho dễ nghe. Lúc này, 2 con bà T (H và Đ) mở cửa phòng chạy vào, giữ ông Tuệ lại, rồi lấy máy điện thoại quay video.

Vừa quay video, 3 mẹ con bà T. yêu cầu ông Tuệ phải trả lại số tiền 15 triệu đồng mà ông này đã cầm trước đó ở nhà nghỉ P. H. (thị trấn Krông Năng) và bỏ qua việc bà Thúy sử dụng bằng cấp giả.

Ông Tuệ đồng ý và đi về nhà lấy tiền. Trên đường đi, ông Tuệ gọi cho ông Ngô Thanh Tr. (39 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột) để gửi thiệp mời đám cưới.

Khi gặp, ông Tuệ nói với ông Tr. mới bị người khác gài bẫy vào khách sạn để quay video rồi đòi “tống tiền”. Sau đó, ông Tuệ chạy xe về hướng Siêu thị Co.opmart. Thấy vậy, ông Tr. cũng chạy xe theo sau.

Vừa gặp, thấy ông Tr. có nhiều hình xăm trên người nên chị H và Đ sợ, bỏ chạy vào bên trong siêu thị. ông Tr liền đuổi theo.

Ba mẹ con bà T. đã nhờ bảo vệ của siêu thị đưa đến Công an phường Tân An trình báo sự việc.

Từ đó, vụ việc đưa và nhận hối lộ của thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk mới bị lộ sáng.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thanh-tra-so-nhan-hoi-lo-trong-khach-san-noi-loi-la-3409801/