Thanh Sơn 'Tình yêu và tham vọng' thừa nhận 'ngượng' khi đứng cạnh Nhan Phúc Vinh

'Có một sự thật là tôi chưa bao giờ coi ngoại hình là thế mạnh của mình - nhất là khi đứng cạnh anh Nhan Phúc Vinh, anh Mạnh Trường hay anh Hồng Đăng...', diễn viên Thanh Sơn chia sẻ.

"Đừng bắt em phải quên" đã trở lại sóng truyền hình sau 2 tháng tạm dừng, cảm xúc của anh thế nào?

Khi biết thông tin "Đừng bắt em phải quên" sẽ "tái xuất" trên VTV3 thay vì VTV1 như trước nhiều người trêu đùa là Thanh Sơn xuất hiện full , full sóng VTV3. (Cười)

Với tôi, mỗi bộ phim, mỗi vai diễn đều là tâm huyết, cống hiến nên được gặp lại khán giả dưới hình ảnh nào tôi cũng đều hạnh phúc, hồi hộp. Hi vọng khán giả yêu mến luật sư Sơn (Tình yêu và tham vọng) cũng sẽ dành tình cảm cho thầy giáo Duy.

Từng nói sẽ giải nghệ nếu vai diễn "Tình yêu và tham vọng" không như ý, có vẻ anh yêu thích và đặt kỳ vọng vào vai diễn này hơn "Đừng bắt em phải quên"?

Thực ra thời điểm tôi nói câu đó là khi tôi đang quay cả hai bộ phim nên phải nói là tôi kỳ vọng cả hai vai diễn.

Để hóa thân vào hai chất vai khác nhau trong hai bộ phim cùng sóng giờ vàng tôi đã cố gắng thay đổi từ tạo hình đến diễn xuất. Tất nhiên thầy giáo Duy phải chỉn chu, đĩnh đạc chứ không thể nào giống hình ảnh thanh niên chưa vợ, được nhiều gái theo như luật sư Sơn. Thậm chí tôi còn phải cố gắng giữ cho mình 1 cái form chuẩn, hoặc để râu đeo kính cho "lột xác" và đúng chất chịu chơi. Vì thế, cùng là "đứa con tinh thần" nên không thể nói yêu đứa nào hơn được.

Nhiều nghệ sĩ nói rằng hạn chế nhận lời phim truyền hình vì mất nhiều thời gian, còn anh đang làm điều ngược lại. Anh có vẻ "tham lam" truyền hình?

Nhiều nghệ sĩ nói rằng hạn chế nhận lời phim truyền hình vì mất nhiều thời gian, còn anh đang làm điều ngược lại. Anh có vẻ "tham lam" truyền hình?

Nói tôi "tham lam" phim truyền hình cũng đúng. Điểm yếu mà tôi nhận ra sau 10 năm hoạt động nghệ thuật là bản thân luôn nhận quá nhiều vai cùng lúc. Vì tham như thế nên đôi khi tôi bị stress. Tự bản thân thấy mình diễn kém đi, tự cảm thấy các vai diễn cả truyền hình và sân khấu đều nhàn nhạt giống nhau.

Tham lam như thế, anh được - mất thế nào?

Những vai hiền lành, tốt tính đều sử dụng kỹ năng, kinh nghiệm để hoàn thành tốt tạo cho khán giả cảm giác an toàn, nghĩa là chẳng cần bình luận gì cả hoặc chẳng có gì để bình luận. Khán giả nhớ trong lúc đó chứ đi qua rồi thì chẳng ai nhớ. Đó là điểm trừ của tôi trong phim và tôi cần suy nghĩ lại.

Chính vì thế, khi nhận những vai diễn mới đây, đặc biệt vai Sơn "Tình yêu và tham vọng" tôi đã mạnh dạn xin nghỉ tại Nhà hát Tuổi trẻ một năm để toàn tâm toàn ý cho nhân vật.

Thanh Sơn, Nhan Phúc Vinh và Lã Thanh Huyền

Nói như thế thì chắc tham vọng của anh rất lớn?

Trong nghệ thuật tôi không đặt tham vọng quá lớn lao quá mà chỉ cần "respect - sự tôn trọng". Đó là điều tôi hướng đến. Tôi chỉ muốn thể hiện để khán giả biết mình có khả năng, mình đang cố gắng, mình thực sự yêu nghề chứ không phải tham vọng vật chất, tiền bạc. Tôi có ước mơ nổi tiếng bằng sân khấu kịch. Nổi tiếng bằng truyền hình đơn giản, nhưng ở kịch nghĩa là bạn đã nổi tiếng, có lượng fan đông đảo và "kéo" được họ đến sân khấu kịch. Có thể nói ra thù nhiều người cho rằng đó là tham vọng nhưng tôi gọi ước mơ.

Sở hữu ngoại hình đẹp, thực lực khán giả lại nghĩ rằng tham vọng của anh là cơ hội "soán ngôi" nam thần của nhiều đàn anh trong VFC?

Có một sự thật là tôi chưa bao giờ đánh giá cao ngoại hình hay coi ngoại hình là thế mạnh của mình. Nếu hỏi đâu là thế mạnh thì tôi chỉ dám nhận đài từ, tiếng nói giúp tôi tự tin hơn là ngoại hình - nhất là khi đứng cạnh anh Nhan Phúc Vinh, anh Mạnh Trường hay anh Hồng Đăng. Đôi khi được nhận xét là đẹp trai hay đọc những comment đẹp trai tôi còn cảm thấy ngượng.

Nói đến Nhan Phúc Vinh, anh nghĩ sao khi hiện tại rất nhiều diễn viên miền Nam ra Bắc tìm kiếm sự nổi tiếng?

Hay quá. Tôi vẫn còn trẻ nên rất "máu ăn thua", thích sự cạnh tranh. Tôi thích câu chuyện về cách bắt cá ngừ của người Nhật: bắt cá đem về ăn không ngon bằng ăn trực tiếp trên biển nên họ nghĩ ra cách cho đàn cá luôn sự vận động, ganh đua cho đến khi về đến bờ. Diễn viên cũng thế. Sự ganh đua hiện tại không có. Càng có nhiều gương mặt mới, diễn viên mới phát triển, nghệ thuật mới phát triển.

Đó không phải sự ganh đua mà là thúc đẩy nhau tiến bộ. Nghệ sĩ miền Nam ra Bắc hoạt động cũng như tôi sẽ vào Nam chơi gameshow. Liệu có ai sợ điều đó không? Tất nhiên là không rồi!

Thanh Sơn và Mạnh Trường

Vậy bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật đã khi nào anh có ý định Nam tiến như nhiều bạn bè đồng nghiệp không?

Có chứ! Sau khi tốt nghiệp đại học tôi cũng nghĩ đó là mảnh đất màu mỡ nên anh em đồng nghiệp mới vào nhiều như thế. Tôi cũng định Nam tiến. Nhưng sau đó tôi nghĩ, tại sao ở chính nơi đang tạo cho mình nhiều cơ hội: làm phim từ năm nhất, được đóng phim của VFC, …mà bản thân còn chưa làm tốt, chưa đạt được thành tích gì thì đến mảnh đất mới, làm lại từ đầu sẽ thế nào?

Thời điểm đó tôi tự nhủ với bản thân, khi nào thành công ở ngoài Bắc tự khắc sẽ có lời mời vào Nam. Mặc dù thời điểm đó phim truyền hình miền Bắc chưa phát triển như hiện tại song tôi vẫn muốn chứng minh ở ngay đây, tìm kiếm thành công ở nơi đã cho mình cơ hội.

Hiện tại, tôi đang "ướm" thử một số gameshow giải trí trong Nam chứ không vào hẳn trong đó.

Cảm ơn chia sẻ của Thanh Sơn!

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/thanh-son-tinh-yeu-va-tham-vong-thua-nhan-nguong-khi-dung-canh-nhan-phuc-vinh-20200608154502038.htm