Thanh sắt rơi, một phụ nữ tử vong: Nỗi đau trẻ nhỏ

Chị Hằng gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc sau khi ly hôn. Mấy tháng trước, hai mẹ con mới được ở gần nhau thì xảy ra chuyện.

Chiều ngày 28/9/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người tại dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính) khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do trong quá trình thi công vách kính tầng 7 tòa nhà, công nhân bắc hệ thống sàn treo không cẩn thận đã gây ra sự cố khiến một đầu thanh sắt rơi từ tầng 16 xuống đường. Thời điểm này đang là giờ cao điểm, bên dưới đường có nhiều người đi lại.

Trong khi đó, dự án đang trong giai đoạn thi công, ngay mặt đường có nhiều người đi lại nhưng lại không được rào lưới chắn xung quanh. Nhiều người dân sống cạnh dự án cho biết, thời gian qua có rất nhiều vật dụng xây dựng rơi từ trên cao xuống vỉa hè gây mất an toàn, đời sống của người dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Hằng chết thảm vào ngày 27/9.

Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân trong vụ việc là chị Dương Thị Hằng (31 tuổi, ngụ thôn Đạo Sử, Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) được gia đình đưa về quê an táng sau khi hỏa thiêu tại đài hóa thân Hoàn Vũ.

Theo tìm hiểu của PV, vào khoảng 18h ngày 27/9/2018, chị Hằng trên đường đi làm về qua trường đón con. Khi tới đoạn chân cầu vượt Lê Văn Lương sang Láng Hạ thì bị một thanh sắt rơi từ tòa nhà trên cao trúng đầu, tử vong tại chỗ.

Người thân của nạn nhân cho biết, sau khi ly hôn chồng nhiều năm trước, chị Hằng để người con gái nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc để lên TP. Hà Nội làm kế toán cho một công ty nhỏ.

Đến tháng 8/2018, người con gái của chị Hằng chuẩn bị vào lớp một thì chuyển lên Hà Nội học để hai mẹ con gắn kết tình cảm, gần gũi chăm sóc lẫn nhau.

"Cái Hằng nó muốn đưa con lên đó học để có thời gian buổi tối dạy dỗ con tốt hơn. Ở nhà ông bà ngoại đều đã già yếu, ngày chỉ đủ nuôi cháu 3 bữa cơm chứ cũng khó dạy kiến thức khi cháu đã đến tuổi cắp sách tới trường" - người chị dâu của Hẳng chia sẻ.

Thời điểm xảy ra sự việc, chị Hằng chưa kịp đến trường đón con gái. Chờ mãi không thấy mẹ đến đón, con gái chị Hằng được cô giáo chủ nhiệm đưa về nhà, lúc này mới biết chị Hằng tử vong do thanh sắt từ trên cao lao xuống đầu.

Dự án cao tầng đang trong quá trình xây dựng nhưng không có lưới chắn, thanh sắt rơi từ trên tầng cao nhất của tòa nhà xuống đầu người đi đường.

Từ khi nghe tin con gái tử vong, bố mẹ chị Hằng khóc nghẹn, người lịm đi như không tin vào sự thật. Người thân của chị Hằng cho biết: "Lấy chồng không hợp nhau nên cái Hằng đã phải chịu nhiều đau khổ. Sau khi ly hôn, Hằng nhận nuôi con nên bản thân nó đã phải nỗ lực rất nhiều mới đủ nuôi sống 2 mẹ con. Trước khi quyết định đón con lên Hà Nội chăm sóc, nó cũng đắn đo nhiều lắm nhưng vì tương lai của con, nó cố gắng vừa đi làm vừa chăm con".

Ngày đón con lên Hà Nội, chị Hằng rất vui vì không còn cảnh "tối về thui thủi một mình". Dù công việc có bận mấy, chị cũng tranh thủ đón con đúng giờ. Nhưng không ngờ tai họa bất ngờ ập đến.

Từ khi xảy ra sự việc, con gái chị Hằng chưa biết mẹ qua đời. Nhưng qua lời kể của người thân, cháu bé dường như cảm nhận được điều gì đó không hay đã xảy ra với mẹ của mình nên mặt lúc nào cũng đượm buồn, thi thoảng lại ngồi khóc một mình...

Dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính) do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai (địa chỉ tại số 7/10/16 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) làm chủ đầu tư; nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là Công ty Cổ phần thương mại phát triển công nghệ Hà Nội mới - DHP (địa chỉ tại tổ 3 Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thời điểm năm 2014, chủ đầu tư dự án khu đất này được xác định là Công ty CP Phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng. Dự án chỉ được phê duyệt xây dựng với 7,5 tầng, nhưng hiện nay dự án có Giấy phép xây dựng tới 16 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Ông Nguyễn Duy Linh - Chủ tịch UBND P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân cho rằng, sự việc diễn ra vào thời điểm không diễn ra hoạt động thi công xây dựng. Từ trước đến nay, dự án cũng chưa lần nào bị xử lý hành vi mất an toàn lao động. Chỉ có một lần dự án bị đình chỉ thi công vì chậm đóng bảo hiểm.

Tiến Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thanh-sat-roi-mot-phu-nu-tu-vong-noi-dau-tre-nho-3366328/