Ngập đến cổ, người Tam Kỳ lao đao trong biển nước

Những trận mưa lớn liên tục trút nước xuống TP Tam Kỳ khiến các tuyến đường và nhà dân ngập sâu hơn 1 m. Người dân phải dùng thuyền di chuyển trên các tuyến phố.

Thành phố Tam Kỳ chìm trong biển nước Sau nhiều trận mưa lớn liên tiếp, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) bị ngập sâu hàng mét. Nhiều nơi bị chia cắt, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Đến 15h30 ngày 10/12, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vẫn mưa to.

Đến 15h30 ngày 10/12, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vẫn mưa to.

Hầu hết tuyến đường chìm trong nước.

Giao thông qua thủ phủ Quảng Nam bị chia cắt.

Người dân địa phương cho biết từ năm 1998 đến nay, đây là trận mưa to nhất. "Từ khuya 8/12 mưa bất ngờ trút nước xuống. Mực nước liên tục dâng cao khiến các tuyến đường bị ngập và chảy vào nhà", ông Nguyễn Văn Thành (trú đường Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ) kể.

Trưa 10/12, những tuyến đường như: Trần Cao Vân, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Phan Đình Phùng, Huỳnh Thúc Kháng,... ngập sâu trong nước. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chỗ nước ngập quá ngực người lớn, giao thông hoàn toàn tê liệt.

Mực nước dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Mọi người phải dùng thuyền để di chuyển.

"Lâu lắm rồi chúng tôi mới chứng kiến cảnh ngập lụt như thế này. Các phương tiện như ôtô, xe máy không lưu thông được nên chúng tôi phải chèo thuyền để di chuyển", ông Nguyễn Văn Hải nói.

Người dân địa phương cho biết do mưa lớn nên sáng nay nhiều xe máy đi qua các tuyến đường Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân bị chết máy. "Em đi làm bằng xe máy nhưng đến đường Trần Cao Vân thì nước ngập lên đến nửa bánh xe và chết máy. Mọi người phải đưa thuyền ra để chở xe về tiệm sửa", bạn Nguyễn Văn Hùng (trú TP Tam Kỳ) cho hay.

Một xe buýt "chết đứng" giữa đường Phan Châu Trinh. Tài xế phải bỏ xe giữa đường.

Cũng trên đường Phan Châu Trinh, nhiều người để ôtô trước nhà cũng bị ngập nước. "Sáng tôi thức dậy thì thấy nước dâng lút bánh xe. Tôi nổ máy không được nên phải để xe đó chờ nước rút mới đem đi sửa", anh Nguyễn Văn Đạt (trú TP Tam Kỳ) nói.

Đến 15h cùng ngày, TP Tam Kỳ vẫn tiếp tục mưa lớn. Mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao. Người dân địa phương không thể đi làm. Các cửa hàng kinh doanh cũng tạm đóng cửa. Trong ảnh là chiếc xe tải chết máy ở đường Trần Cao Vân.

Nhiều người dân không có thuyền nên phải chấp nhận lội bộ ở các tuyến đường ngập nước. "Đi bộ ở tuyến đường ngập như thế này rất nguy hiểm nhưng do em có việc gấp nên phải chấp nhận", em Nguyễn Tiến Long (trú TP Tam Kỳ) nói.

Ở phường Phước Hòa (TP Tam Kỳ) có hàng trăm nhà dân bị nước tràn vào nhà. "Từ tối qua chúng tôi phải đưa đồ lên tầng cao để tránh lũ. Nếu trời tiếp tục mưa thì nước vẫn dâng cao, chúng tôi lại phải đối mặt với một đêm rất khó khăn", một người dân trú phường Phước Hòa nói.

Một cửa hàng kinh doanh ở đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ, phải tạm đóng cửa. Chủ cửa hàng cho biết do nước dâng nhanh nên việc buôn bán phải ngưng trệ.

Một số hộ dân ở nhà cấp 4 phải đóng cửa để đi nơi khác trú ẩn.

Từ chiều qua, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Đoàn Nguyên - Thanh Đức - Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngap-den-co-nguoi-tam-ky-lao-dao-trong-bien-nuoc-post899207.html