Thành phố Mỹ 'náo loạn' với thìa khổng lồ nặng tới 300kg

Một tác phẩm nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa dành tặng cho người luật sư tranh đấu chống lại chứng nghiện thuốc giảm đau.

Tòa nhà nghị viện Massachusetts tại Boston, bang Masachusetts (Mỹ), từ lâu đã là một địa điểm quan trọng cho các sự kiện chính trị và văn hóa của bang. Cuối tuần qua, "truyền thống" này được tiếp diễn với một tác phẩm điêu khắc ấn tượng của nghệ sỹ người Mỹ Domenic Esposito. Đó là một chiếc thìa chuyên dùng trong quá trình hút ma túy có kích cỡ khổng lồ dài tới 3m.

Cảnh sát bắt giữ đại diện của Spoon Movement bên ngoài trụ sở Purdue Pharma

Cảnh sát bắt giữ đại diện của Spoon Movement bên ngoài trụ sở Purdue Pharma

Chiếc thìa khổng lồ đang được lắp đặt ở bên ngoài Tòa nhà Nghị viện Massachusetts

Chiếc thìa sắt thường được sử dụng trong quá trình hít ma túy

Spoon Movement (phong trào thìa) là một phong trào kêu gọi sự chú ý của người dân nước Mỹ tới cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau có tính gây nghiện (opioid) và những người đang cố hết sức để "chế ngự" nó. Tác phẩm hiện diện trước tòa nhà nghị viện Massachusetts là một món quà mà phong trào muốn dành tặng cho Luật sư Maura T. Healey, nhằm "ghi nhận những nỗ lực của bà trong việc dẫn dắt cuộc chiến của bang Massachusetts chống lại đại dịch nghiện opioid".

Hồi tháng Sáu, bà Healey đã phát đơn kiện tập đoàn dược phẩm Purdue Pharma chuyên sản xuất các sản phẩm thuốc liên quan tới có chứa OxyContin, vì đã cố tình khiến người bác sỹ và bệnh nhân hiểu sai những mối nguy hiểm đến từ các thuốc giảm đau gây nghiện của hãng này. Chỉ vài ngày sau khi vụ kiện được công bố, Fernando Alvarez, một chủ phòng tranh cùng tham gia sáng lập Spoon Movement với tác giả Domenic Esposito, đã bị bắt giữ vì đặt "trộm" chiếc thìa nặng tới 300kg (đề cập ở phía trên) bên ngoài trụ sở chính của Purdue Pharma ở Stamford, bang Connecticut (Mỹ).

"Bà Healey đã ngay lập tức nhìn thấy được hậu quả của OxyContin và những thuốc giảm đau gây nghiện khác đã đem tới cho Massachusetts cũng như trên toàn nước Mỹ", Esposito nói về luật sư Haeley. "Và bà có can đảm để tuyên bố, 'Không cần thêm [opioid] nữa".

Ý tưởng tạo ra chiếc thìa khổng lồ đến với Esposito vào năm ngoái, sau khi người anh trai – từng vật lộn với chứng nghiện trong hơn 10 năm, bị qua đời vì sử dụng thuốc giảm đau quá liều.

"Khi anh tôi bị cơn nghiện hành hạ, mẹ tôi đã hoảng sợ điện thoại cho tôi và nói rằng, bà lại tìm thấy một chiếc thìa dùng ma túy khác ở trong nhà", Esposito kể lại. "Nó đã trở thành một biểu tượng đen tối cho chứng bệnh của anh trai tôi".

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thanh-pho-my-nao-loan-voi-thia-khong-lo-nang-toi-300kg-20181030100203103.htm