Thanh niên từ Huế kéo theo đồng bọn mang súng và kiếm vào Đà Nẵng để trả thù cho bạn gái

Nghe bạn gái kể bị Lợi trêu ghẹo và đánh đập, nam thanh niên 9x đã bắt xe khách từ Huế vào Đà Nẵng, rồi gọi đồng bọn cầm hung khí đi trả thù, gây náo loạn cả khu phố.

Ngày 15/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) vừa tạm giữ hình sự Tống Phước Long (21 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi), Nguyễn Thế Đa (22 tuổi, cùng quê Thừa - Thiên Huế), Đặng Anh Duy (27 tuổi, quê Hà Nội), Đoàn Công Chương (21 tuổi, quê Quảng Nam). Đây là các đối tượng có hành vi rủ nhau hỗn chiến gây náo loạn đường phố Đà Nẵng. Trong đó, Long là người cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, ngày 5/11, Long nghe bạn gái kể chuyện bị Phạm Lê Lợi (26 tuổi) thường xuyên trêu ghẹo, đánh đập.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

“Nổi máu anh hùng”, Long liền đón xe khách từ tỉnh TT.Huế vào Đà Nẵng, rồi những người bạn của mình chuẩn bị nhiều hung khí và hẹn Lợi “tính sổ”.

Nhận lời “thách đấu”, Lợi cũng gọi đồng bọn và chuẩn bị các loại hung khí như dao, kiếm, súng bi để tuyên chiến.

Các hung khí mà 2 nhóm vứt lại hiện trường. Ảnh: báo VietNamNet

Tối 6/11, 2 nhóm gần 20 người gặp nhau ở đường Đỗ Bá lao vào lao vào hỗn chiến, đuổi đánh nhau gây náo loạn cả khu phố, khiến người đi đường hoảng sợ.

Nhận thông tin, Công an quận Ngũ Hành Sơn lập tức có mặt. Thấy cảnh sát các đối tượng bỏ chạy, vứt lại hiện trường tuýp sắt, kiếm, mã tấu, súng…

Đói tượng cầm đầu Tống Phước Long. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Cũng theo nguồn tin này, sau khi xảy ra sự việc tất cả đều đã bỏ trốn. Đến ngày 13 và 14/11, Long, Chương, Đa, Duy, Phong đã ra đầu thú.

Hiện, Công an đang tiếp tục truy xét thêm những đối tượng còn lại.

My An (Tổng Hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/thanh-nien-tu-hue-keo-theo-dong-bon-mang-sung-va-kiem-vao-da-nang-de-tra-thu-cho-ban-gai-6448572.html