Thanh niên tóc bết, đầu hói cầu hôn bạn gái từ thời mẫu giáo giữa trời mưa và cái kết cực ngọt

Yêu nhau từ thời đi học mầm non quả là hiếm có, nhưng duy trì được tình yêu đó không phải cặp đôi nào làm được.

Những ngày qua các câu chuyện có nội dung về ngoại tình, chồng đánh vợ sẩy thai khiến nhiều chị em chưa lập gia đình có cái nhìn ác cảm về cuộc sống sau hôn nhân. Thậm chí rất nhiều người thẳng thắn tuyên bố sẽ làm mẹ đơn thân hoặc sống một mình không lấy chồng kẻo mang vạ vào người. Mặc cho hàng nghìn ý kiến trái chiều về chuyện tình cảm, một đôi bạn nối khố vẫn chuẩn bị về chung một nhà.

Mới đây, trên mạng xã hội câu chuyện tuần sau lên xe hoa của một cô nàng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mở đầu câu chuyện được đăng tải trên một diễn đàn sinh viên, chủ nhân bài viết thông báo tin vui mình và bạn “nối khố” đang tất bật chuẩn bị đám cưới. Cô nàng cho biết cả hai là hàng xóm và học với nhau từ mẫu giáo. Theo miêu tả của cô nàng, ngày xưa chồng sắp cưới “tồ” và cứ có đồ chơi hay thức ăn ngon là mang sang cho.

“Robot hay siêu nhân, hắn đều mang cho, nhiều hôm không muốn chơi rủ chơi đồ hàng hắn cũng đồng ý. Mình có trêu: “Cho xem chim đi, chim bay mất rồi kìa”, vậy là hắn cũng vạch cho xem và nói “Đây này, chim chưa bay đâu”. Phim siêu nhân thì hắn không cho ai xem cùng chỉ chờ mình mà xem trước thì hắn bị mắng”, cô bạn kể.

Ngay từ khi học cấp 1, anh chàng trong câu chuyện đã luôn đứng ra bảo vệ cô bạn. Có lần thấy bạn bị các bạn nam trêu, anh chàng cầm dép quai hậu bố mẹ mua cho đuổi đánh và mất dép phải đi chân đất về. Hay kỉ niệm anh chàng cố gắng học tập để không kém cạnh người con gái kia để rồi anh được giải nhất Toán tỉnh còn người kia chỉ được khuyến khích. Cho đến cấp 2, cặp đôi thanh mai trúc mã buộc phải xa nhau.

“Đôi khi hắn gọi hỏi thăm mà giống như khóc, mình hỏi trêu là nhớ kiểu gì, hắn bảo: “Kiểu bạn bè thôi mà!”. Sau đó, hắn quyết tâm thi đỗ cấp 3 sư phạm hoặc chuyên khoa học tự nhiên để lên Hà Nội học cùng mình. Thế nhưng hắn đỗ chuyên ngoại ngữ không liên quan đến 2 trường kia. Hắn có nói: “Cấp 3 nào không quan trọng, quan trọng là được lên Hà Nội”. Học xe nhau 9 km mà ngoài giờ học, hắn đạp xe đạp qua chỗ mình đưa đi chơi. Nhiều lúc hỏi có mệt không thì hắn bảo giỏi lên đây đèo xem. Nói vậy chứ mình mà dỗi, hắn tuổi tôm luôn!”.

Thời gian qua đi, lên Đại học cả hai chính thức trở thành một đôi sau khi anh chàng lấy hết can đảm tỏ tình. Lần đầu cầm tay, ôm hôn, anh chàng đều run bần bật. Tất cả những lần đầu tiên cả hai đều cùng nhau trải qua. Nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường đại học với tấm bằng giỏi, lương ổn. Cả hai vừa học cao học vừa làm kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này.

Học xong cao học đang tính kiếm thêm tiền để cưới thì một ngày trời mưa to tầm tã và lạnh, hắn quay sang nói bâng quơ nếu giờ giàu hơn sẽ thuê cả SVĐ Mỹ Đình cầu hôn chứ chẳng cầu hôn dưới mưa như thế này. Mình mới kịp giật mình thì hắn quỳ xuống, tóc bết như trứng vịt lộn, đầu lại hoi hói nhìn không ra thể thống gì nói: “Em làm vợ anh nhé!”. Hoàn hồn sau mấy giây, mình đỡ hắn trong tình trạng ướt nhẹp dậy và đồng ý. Sau đó hắn ốm vật nằm truyền 3 ngày. Tuần sau chúng mình cưới”.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt bình luận và thích bởi lâu lắm mới có một câu chuyện có kết thúc đẹp.

“Vẫn là do yêu, yêu rồi thì xấu cũng thành đẹp, không yêu thì đẹp mấy cũng xem như người dưng. Bản tính con người, sự chân thành là thứ nuôi dưỡng tình cảm lâu dài nhất, vẻ bề ngoài chỉ là cái chớp nhoáng rồi vụt tắt thôi không lâu dài được. Câu chuyện của chủ thớt dễ thương thật, lâu lâu mới có cảm xúc để đi tìm kiếm người đàn ông của đời mình”, tài khoản L.N bình luận.

“Chờ hơn 20 năm vẫn chưa có ai lừa mình như chủ thớt. Thanh mai trúc mã thích thật, ngày trước hàng xóm toàn người hơn chục tuổi và kém chục tuổi thôi”, tài khoản H.G viết.

Hiện bài viết vẫn đang nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Mina

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/dating/thanh-nien-toc-bet-dau-hoi-cau-hon-ban-gai-tu-thoi-mau-giao-giua-troi-mua-va-cai-ket-cuc-ngot-2698750.html